Hành trình truy bắt
Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là bởi nhiều nhát đâm trên cơ thể. Qua việc rà soát tại địa phương cho thấy, nạn nhân là người ở nơi khác nên lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo nhiệm vụ trước mắt là phải tìm ra thông tin về người chết, từ đó sẽ tiếp tục triển khai các công việc điều tra tiếp theo.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Công an Bắc Giang đã xác định được danh tính của nạn nhân là anh Bạch Anh Tuấn, SN 1978, trú tại phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh. Theo thông tin từ gia đình thì khoảng 6 giờ tối 25/11, anh Tuấn đứng ở địa điểm cũ đón khách thì có một đôi trai gái độ tuổi 16-17 đến yêu cầu anh chở về chùa Bổ, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với giá 70 nghìn đồng, từ đó không thấy anh Tuấn trở về nhà. Với thông tin này, lực lượng điều tra đã đưa ra nhận định rất có thể đây là một vụ giết người, cướp xe ôm.
Công tác rà soát kẻ đã hại chết anh Bạch Anh Tuấn đang được tiến hành gấp rút thì Công an Bắc Giang bất ngờ nhận được thông tin trình báo của anh Nguyễn Văn Lực, SN 1971, cũng làm nghề xe ôm, trú tại thôn Sến, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang về việc vào ngày 23/11/2013, anh đã bị 2 đối tượng nam nữ tuổi đời 16 đến 18 thuê chở đến xã Tiên Sơn (Bắc Ninh) sau đó dùng dao tấn công và cướp mất xe.
Chắp nối hai nguồn thông tin này, Công an Bắc Giang nhận định, rất có thể cả hai đôi nam nữ gây ra hai vụ cướp xe ôm chỉ là một, vì vậy, công tác rà soát cần phải tập trung vào nhóm đối tượng ở độ tuổi này. Một trong những quyết định đóng vai trò then chốt giúp cho lực lượng điều tra sớm khoanh vùng được đối tượng chính là việc đã đưa ra nhận định hung thủ chắc chắn là người thuộc huyện Việt Yên. Chính vì lý do này mà hàng loạt các nam nữ thanh niên ở độ tuổi nghi vấn, có tiếng hư hỏng, ham chơi, đua đòi, nghiện ngập ngay lập tức được lên danh sách để rà soát kỹ lưỡng.
Đến ngày 28/11/2013, Công an tỉnh Bắc Giang đã khoanh vùng được hai đối tượng nghi vấn ban đầu là Nguyễn Văn Hoàng, SN 1996, trú tại thôn Thần Chúc và Dương Bảo My, SN 1997, trú tại thôn Hạ Lát, cùng ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Cả Hoàng và My đều có những dấu hiệu bất minh về việc xuất hiện ở địa phương. Nhiều nguồn thông tin còn khẳng định, Hoàng và My vốn là những kẻ ăn chơi sa đọa, thường xuyên bỏ nhà đi dạt và khoảng nửa tháng nay không thấy xuất hiện tại nơi cư trú.
Tung tích của hai đối tượng nghi vấn này nhanh chóng được các trinh sát truy tìm gắt gao và cũng không mất quá nhiều thời gian, đôi nam nữ này đã nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án. Cùng trong ngày 28/11, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định bắt Nguyễn Văn Hoàng và Dương Bảo My. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai đối tượng này đều quanh co, khai báo không thành khẩn, tuy nhiên, trước những sự bất minh về việc sinh hoạt, thời gian, đặc biệt là không có bằng chứng ngoại phạm, cuối cùng Hoàng và My đã cúi đầu nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi giết hại anh Tuấn vào đêm 25/11. Cũng trong quá trình khai báo đôi nam nữ này đã thừa nhận hành vi tấn công cướp xe của anh Lực và tất cả tang vật đều đã được tiêu thụ thành công.
Thông tin từ lời khai cho thấy, vì thiếu tiền ăn chơi nên Hoàng và My đã nghĩ ra cách đi cướp xe ôm. Vụ đầu tiên chúng thực hiện vào ngày 23/11. Sau khi cướp được xe của anh Lực chúng mang bán được 4,5 triệu đồng và đã tiêu xài hết. Chỉ hai ngày sau đó, khi thấy đã cạn tiền, Hoàng và My tiếp tục lên kế hoạch đi cướp. Lần này chúng thuê anh Tuấn rồi điều nạn nhân ra khu vực cánh đồng của thôn Hạ Lát. Hoàng ngồi giữa, My ngồi sau, đến đoạn đường vắng người, từ phía sau Hoàng rút dao trong người ra đâm liên tiếp cho đến khi anh Tuấn gục tại chỗ mới dừng tay. Sau khi kiểm tra nạn nhân đã chết, Hoàng và My cướp xe rồi trốn khỏi hiện trường.
Cặp đôi "mèo mả, gà đồng"
Quá trình điều tra lý lịch của Nguyễn Văn Hoàng và Dương Bảo My cho thấy, dù cả hai đối tượng này vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã có nhiều tiếng tăm xấu ở nơi cư trú. Đôi nam nữ này đều bỏ học từ sớm, đua đòi theo nhiều thói hư tật xấu. Sau khi kết thân với nhau, Hoàng và My thường xuyên bỏ nhà đi chơi qua đêm khiến bố mẹ nhiều phen lo lắng. Bản thân gia đình của hai đối tượng này đều thuộc diện thuần nông, cả đời sống lương thiện nên khi thấy con mải chơi, chạy theo tệ nạn, dù đã hết lời khuyên bảo nhưng cũng đành bất lực.
Dương Bảo My, Nguyễn Văn Hoàng.
Thời gian gần đây, Hoàng và My cùng bỏ nhà lên TP Bắc Ninh để chơi bời. Đối tượng Hoàng vốn nghiện ma túy nên hàng ngày cần tới vài trăm nghìn để thỏa mãn cơn vật nên đôi trai gái này đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Hết cách kiếm tiền, Hoàng và My đã quyết định đi cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Sau khi cướp được xe của các nạn nhân, tiêu thụ được, chúng dùng khoản tiền này thuê nhà nghỉ để "sống thử như vợ chồng", rồi mua ma túy về hút chích. Chính vì nghiện ngập, tiêu xài ăn chơi mà dù có vài triệu trong người nhưng chỉ vài ngày sau đã bay biến hết.
Về vụ giết hại rồi cướp xe của anh Tuấn, sau khi chúng lấy được "chiến lợi phẩm", Hoàng mang tang vật đến xã Quảng Châu của huyện Việt Yên bán được 3,3 triệu đồng, sau đó cả 2 quay lên TP Bắc Ninh để sa đọa cùng nhau. Theo lời khai của cả hai đối tượng này, trước khi gây án một tháng, Hoàng đã từng đưa My về nhà ra mắt gia đình và có ý định sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai. Sau lần ra mắt này, My cũng đi bụi luôn cùng Hoàng với ý định sẽ tìm công việc để lao động kiếm tiền. Tuy nhiên, với hai kẻ chỉ biết đến ăn chơi, sa đà vào tệ nạn thì cái đích cuối cùng là chỉ gây ra tội ác.
Nhận xét về vụ này, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang cho rằng, đây là một bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên không chịu học tập, không nghe lời dạy bảo của mẹ để rồi chạy theo thói ăn chơi sa đọa. Cả Hoàng và My đều còn rất ít tuổi nhưng cách chúng gây án lại máu lạnh và vô cùng manh động. Qua lời khai của cả hai, Cơ quan điều tra đã tiến hành nghiên cứu, chắp nối và kết luận được hoàn toàn trùng khớp. Đây là căn cứ để đưa ra kết luận hung thủ chỉ có hai người.
Quá trình điều tra của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã làm rõ được việc Hoàng và My đã xây dựng kế hoạch rất kỹ lưỡng trước khi ra tay với anh Tuấn và kể cả anh Lực. Việc có My đi cùng, là một cô gái trẻ tuổi sẽ khiến cho những người làm nghề xe ôm tin tưởng hơn để nhận lời chở. Tuy nhiên, Hoàng luôn là kẻ ngồi giữa và đã thủ sẵn dao trong người, khi di chuyển đến đoạn đường vắng người trong đêm tối sẽ tấn công nạn nhân một cách bất ngờ để đạt mục đích cướp xe