Cuộc giải cứu bất ngờ
Khu tập thể được gọi với cái tên rất "hoành tráng" là "Great Family" (tạm dịch: Đại gia đình). Trên trang Facebook được lập ra dành riêng cho các cư dân của tòa nhà thì Great Family thành lập vào năm 1947 và hiện có hơn 600 trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau… tất cả đều do "mama" Rosa Verduzco quản lý. Các phương tiện truyền thông
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm ngoái khi năm cặp vợ chồng nộp đơn khiếu nại với chính quyền địa phương phản ánh về việc họ không được phép đến thăm con của mình tại khu nhà tập thể. "Một trong số đó là người phụ nữ đã lớn lên và sinh hai đứa con ở Great Family. Cô đã rời khỏi tòa nhà khi cô 31 tuổi nhưng bà Verduzco giữ hai đứa trẻ lại. Người phụ nữ nói với các nhà điều tra rằng, cô chỉ được phép gặp con hai tháng một lần và mỗi lần thăm hỏi kéo dài ba tiếng đồng hồ đều bị giám sát chặt chẽ", ông Tomas Ceron, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu hình sự
Một người mẹ tên là Martha Ines Lopez Ramirez cho biết, bà gửi con trai của mình vào Great Family sau khi một nhân viên xã hội giới thiệu rằng, ở đó có thể giúp con bà chữa chứng hiếu động. Tuy nhiên, bà chỉ được phép gặp con 4 tháng một lần. Bà thấy con mình bị ép uống một thứ thuốc gì đó và có dấu hiệu bị đánh đập. Người phụ nữ này cũng cho biết thêm, các gia đình gửi con vào Great Family đều là những gia đình khó khăn và buộc phải cam kết với chủ nhà, bà Verduzco là không yêu cầu cho con về nhà khi chúng chưa đủ 18 tuổi.
Sau quá trình theo dõi, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, lực lượng cảnh sát
Cuộc sống như nô lệ thời hiện đại
Nguồn tin từ cảnh sát
"Ngoài 458 trẻ em, chúng tôi đã giải cứu được 138 người lớn đang phải sống trong điều kiện "không thể tưởng tượng" nổi. Họ phải ăn thức ăn thối, ngủ trên sàn nhà với chuột, bọ. Nhiều người trong số họ không được phép rời khỏi nhà. Tôi cho rằng, đây là vụ việc lạm dụng trẻ em tồi tệ nhất ở
Hiện bà Rosa del Carmen Verduzco và 8 người làm khác được cho là bảo vệ của tòa nhà đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Ông Salvador Jara, Thống đốc bang Michoacan chia sẻ: "Tôi không thể tưởng tượng được điều tồi tệ như vậy lại có thể xảy ra tại những thành phố văn minh ở