Sau khi gây án, Chinh trốn một mạch, định rằng chôn vùi quá khứ ở một nơi rừng thiêng nước độc. Những ngày ấy, Chinh bảo, anh ta đã sống trong tận cùng của niềm cay đắng.
Bi kịch của ông chồng tốt
Chinh già hơn tuổi 39, mặt mũi đen đúa, khắc khổ. Bản chất của anh ta không phải là loại lưu manh, côn đồ, thế nên Chinh nói chuyện với chúng tôi một cách rất thật thà, bằng cái chất giọng đặc trưng của những người sinh sống ở các vùng quê phía Tây Hà Nội, nghe rất "lúa ngô khoai sắn". Bởi thế, ở một góc độ nào đó, tôi chợt thấy... không ghét anh ta, không giống như cảm giác vẫn thường mang mỗi khi tiếp xúc với các đối tượng phạm tội, nhất là khi nghe anh ta rủ rỉ kể cái căn nguyên đẩy anh ta cũng như gia đình vào bi kịch cuộc đời này.
Chinh yêu vợ một cách thật thà. Như cái cách yêu của đa số những người đàn ông ở các vùng quê. Nghĩa là tình yêu ấy thô mộc, nói hài hước thì đó là tình yêu của những người đàn ông có bản tính "tốt như phân bắc". Nhưng có lẽ chỉ tốt thôi thì chưa đủ đối với một... bộ phận đàn bà thích "hướng ngoại". Vợ Chinh nằm trong số ấy. Cách đây 2 năm, Chinh nghe bạn bè, hàng xóm xì xào chuyện vợ mình có bồ - một ông chủ cửa hàng điện tử, điện lạnh cùng xã tên là B, ở thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Những tin nhắn "tố cáo" chuyện tình ngoài luồng của đôi nhân tình không hiểu do đám bạn của Chinh vô tình hay hữu ý cứ gửi đến cho anh ta khiến anh ta vừa xấu hổ, vừa giận sôi người.
Nhưng, chỉ là nghi ngờ thế thôi chứ không có bằng chứng xác thực. Vì vậy, Chinh cũng chỉ biết khuyên bảo vợ, tỉnh ngộ mà quay về với chồng con, nhưng vợ Chinh và "tình địch" của anh ta vẫn như con thiêu thân quyết tìm tới lửa, họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Chinh để ý vợ, thỉnh thoảng chị vợ lại nhận được những cú điện thoại hoặc tin nhắn vào những giờ giấc bất thường khiến Chinh càng thêm cay cú. "Em yêu thương cô ấy nên muốn cô ấy nghĩ lại, em cũng chưa bao giờ đánh đập vợ, nhưng cái giống đàn bà dại lắm, chỉ thích đuổi hình bắt bóng thôi" - Chinh khó nhọc thốt ra những lời ấy bằng một khuôn mặt đau đớn rúm ró.
Với anh em, bạn bè, Chinh được mọi người đánh giá là sống biết trên biết dưới. Gia đình nào cũng không tránh khỏi chuyện vợ chồng mâu thuẫn, xích mích, nhưng chưa ai thấy một lần Chinh to tiếng chửi bới hay vác dao đuổi vợ chạy rẽ đất như một số ông chồng phàm phu tục tử khác. Nhưng có lẽ đó cũng là cái dở của anh ta, bởi đàn bà - càng được nuông càng dễ hư - giá như Chinh đã từng dùng biện pháp mạnh với vợ, có lẽ câu chuyện của anh ta đã có một kết cục khác. Tôi nói với Chinh điều đó, anh ta lắc đầu: "Em chỉ biết yêu thương vợ thôi chứ không bao giờ đánh vợ". Và kết cục của người đàn ông chỉ biết yêu thương vợ, chỉ biết dùng mọi lời lẽ phải trái khuyên nhủ vợ là càng ngày càng nhận được những lời chỉ trích từ bạn bè và những ánh mắt chế giễu của hàng xóm.
Anh B. - tình địch của Chinh năm nay 43 tuổi, là người có tiền (theo lời Chinh), chính anh ta đã quyến rũ vợ Chinh, chứ Chinh luôn nghĩ cô vợ nhẹ dạ của mình đã có lúc thấy nản, đã muốn quay về với gia đình, nhưng lại không đủ bản lĩnh để bỏ qua những lời ngọt ngào, âu yếm của người đàn ông từng trải ấy. "Lúc thì anh ta viết thư, nhờ người gửi đến cho vợ em, lúc thì anh ta lại dùng sim khuyến mại gọi tới rủ vợ em bỏ nhà trốn đi cùng anh ta". Thế nên, Chinh hận anh B. vô cùng, nhưng cũng chỉ để mối hận trong lòng thế thôi, cho đến một buổi tối cuối năm, khi nỗi căm giận đã lên đến đỉnh điểm, Chinh quyết định phóng hỏa đốt nhà tình địch.
Tối 6/2/2012, Chinh bảo vợ làm cơm mời người thân tới liên hoan cuối năm. Khi cuộc rượu đang tới cao trào thì bỗng nhiên vợ Chinh có điện thoại. Trên màn hình hiện lên số máy của anh B., nhưng chị vợ không nghe. Trong lòng vốn ức chế vì người đàn ông này, Chinh bắt vợ phải mở máy điện thoại để kiểm tra nhưng chị vợ không chịu, dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai người nổ ra. Càng nghĩ càng cú, Chinh rắp tâm sẽ trả thù anh B. ngay sau khi cuộc nhậu kết thúc.
Quýt làm, cam chịu
Rạng sáng 7/2/2012, nhẹ nhàng di chuyển như một bóng ma, Chinh xách theo nửa lít xăng đi tới trước cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh của anh B. rồi dùng dây buộc bên ngoài cửa, với ý định không cho anh B. chạy thoát khi lửa bùng lên. Đổ hết nửa lít xăng vào nhà, Chinh bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bắt vào đồ điện khiến đám cháy bốc lên mùi khét lẹt.
Ở trong nhà, em Q., 20 tuổi, con trai của anh B. hoảng hốt khi thấy ngọn lửa bốc lên vùn vụt, nóng ran, Q. liều lĩnh băng qua đám lửa định mở cửa chạy ra ngoài nhưng không được vì bên ngoài cánh cửa đã bị buộc dây. Cả ngôi nhà, lối thoát hiểm duy nhất là cửa ra vào nay đã bị khóa, Q. không còn cách nào khác là gào thét, hô hoán hàng xóm tới cứu, sau khi đã đập vỡ cửa sổ kính.
Giữa đêm khuya, những người hàng xóm giật mình tỉnh giấc vội vàng chạy sang phá cửa. Q. được đưa ra ngoài và nhanh chóng được chở tới bệnh viện cấp cứu với những vết bỏng sâu. Rất may là được cứu kịp thời nên diện tích bỏng của Q. mới là 20%, chứ nếu ở một thời điểm khác, có lẽ tính mạng của em đã không được đảm bảo. Tại cơ quan điều tra, anh B. cho biết, bình thường anh vẫn ngủ trông cửa hàng điện tử, nhưng hôm đó B. lại không ngủ ở đó mà người trông cửa hàng lại là con trai anh. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, ước tính thiệt hại khoảng hơn 400 triệu đồng.
Ngay khi vụ án này xảy ra, cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã xác định, đây là vụ đốt nhà để trả thù. Và đối tượng mà thủ phạm nhắm tới là anh B., chứ không phải cháu Q.. Xâu chuỗi các thông tin liên quan tới anh B., cơ quan Công an nhận định, thủ phạm có mâu thuẫn với anh B. nên lên kế hoạch trả thù. Tìm hiểu thêm, các anh được biết, thời gian gần đây, anh B. có quan hệ ngoài luồng với chị T. (vợ của Chinh) nên Chinh tỏ ra cay cú, ghen tuông và rất có thể anh ta là thủ phạm vụ đốt nhà này.
Khi đến nhà Chinh, cơ quan điều tra được biết, Chinh đã mang theo quần áo rời khỏi nhà, nhưng anh ta đi đâu thì không ai biết. Nhận định Ngô Văn Chinh là nghi can số 1, Công an huyện Úng Hòa đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm Chinh nhưng suốt hơn 3 tháng qua, dấu vết về người đàn ông này vẫn chỉ là con số không. Sau nhiều nỗ lực điều tra, đến ngày 14/5, cơ quan Công an đã bắt được Chinh trong một ngôi nhà giữa rừng ở huyện Đắk Mil.
Dọc đường di lý về Hà Nội, Chinh câm lặng như một cái bóng, nhưng khi được gợi mở, chia sẻ những ẩn ức, cay đắng mà một người đàn ông lụy tình như anh ta phải gánh chịu suốt quãng thời gian vừa qua, Chinh như được trút bỏ gánh nặng.
Không giận vợ, chỉ hận đời đen bạc
- Tình cảm của anh với vợ bây giờ thế nào? Yêu, ghét, giận hay thương?
- Em vẫn yêu thương vợ em, cũng không giận cô ấy, chỉ hận cuộc đời bất công với em thôi.
- Còn với anh B. - người mà anh coi là tình địch?
- Anh ta là người rủ rê vợ em chứ em biết vợ em cũng có lúc muốn quay về gia đình rồi. Thế nên em giận anh ta lắm.
- Tại sao anh lại nảy sinh ý định đốt cửa hàng của anh B.?
- Em thấy hạnh phúc gia đình tan vỡ nên em uất ức quá mới có hành vi như vậy.
- Rất may là hậu quả xấu đã không xảy ra. Có khi nào anh day dứt về việc làm của mình không?
- Em rất hối hận vì hành động của mình. Chỉ tại em không kìm chế được.
- Có muốn nói gì với vợ không?
- (Im lặng)...
| Đầu tháng 5/2013, nhận được thông tin, Ngô Văn Chinh đang tá túc ở nhà một người bà con tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, một tổ công tác thuộc Công an huyện Ứng Hòa và Phòng PC14 Công an Hà Nội đã lên đường làm nhiệm vụ. Một tuần lang thang ở những nương rẫy bạt ngàn ở vùng đất Tây Nguyên, sàng lọc rất nhiều thông tin, cuối cùng, các anh đã bắt giữ được Ngô Văn Chinh khi anh ta đang trốn tại một căn nhà giữa cánh rừng âm u thuộc huyện Đắk Mil. Hiện Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Chinh về tội giết người và hủy hoại tài sản. |