Căng sức cho ngày hội lớn

"Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng.." câu hát ấy theo chân chúng tôi suốt chặng đường 500km từ Thủ đô Hà Nội lên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử. Những ngày này đi trên các con đường của thành phố Điện Biên Phủ ngày càng đông du khách tìm về di tích, hay những cung đường đèo dốc quanh co, một cảm giác bình yên, an toàn đang đến với bất cứ ai. Hèn chi Công an tỉnh Điện Biên đã rất vui vì  vừa được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về thành tích đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian qua… Chúng tôi quyết định khảo sát một chuyến để có con mắt nhìn thực tế hơn.

"Những con mắt thức" đoạn đường đèo dốc nguy hiểm

Còn nhớ, những năm 80 của thế kỷ trước, đường lên Tây Bắc lúc đó đầy gian khổ với những con đường như dải lụa nhỏ vắt ngang sườn núi cheo leo đầy cua tay áo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, hai xe muốn tránh nhau phải lùi vài kilomét… Muốn lên Điện Biên, hành khách thường phải ngủ lại Sơn La, đi một ngày cật lực mới đến được thị xã Lai Châu, nay là thị xã Mường Lay, thuộc tỉnh Điện Biên. Nay lên Điện Biên, đường đã được Nhà nước đầu tư to rộng hơn, đẹp hơn, trải nhựa phẳng lỳ, rộng rãi và còn rất ít ổ gà, nhưng những con đèo Pha Đin, Tằng Quái, những cua tay áo, trời bất ngờ mù sương thì vẫn còn đó, chẳng những là một thách thức nguy hiểm đối với lái xe lần đầu mà còn cả với những lái xe quen đường trường, những xe chở khách thường đi về đêm…

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hàng vạn du khách hành hương về Điện Biên dịp kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Công an tỉnh thời gian này. Phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên những ngày này phải ứng trực 100% quân số, những cung đường, những đỉnh đèo tiềm ẩn hiểm nguy, ngay cả ở trung tâm thành phố luôn phải có những con mắt thức của họ. Tất cả phải đều phải căng sức để bình yên cho du khách, cho bà con tỉnh nhà những ngày đông đúc khác thường. Trung bình một ngày, tại các điểm đèo có 12 cán bộ, chiến sỹ TTKS 24/24h. tính từ thời điểm đầu năm đến nay đã có hơn 1.300 lượt cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các điểm đèo để giữ bình yên trên các cung đường.

Tổ liên ngành 187 trao đổi kinh nghiệm đảm bảo TTATGT tại đầu cầu Huổi Phạ, TP Điện Biên Phủ.
Tổ liên ngành 187 trao đổi kinh nghiệm đảm bảo TTATGT tại đầu cầu Huổi Phạ, TP Điện Biên Phủ.

Ngược đường đi, chúng tôi gặp Tổ tuần tra lưu động CSGT Trạm Tuần Giáo (Điện Biên) do Đại úy Nguyễn Đức Lượng, Trạm phó làm Tổ trưởng, ra tín hiệu dừng xe chở khách du lịch BKS 29B-9447 do lái xe Nguyễn Văn Lương điều khiển. Hẳn là trên đường đi, xe đang bon mà thấy dừng xe thường trong tâm lý ai cũng thấy như bị phiền toái.

Thế nhưng, khi thấy Thiếu úy Lữ Huy Dương chững chạc mở cửa xe bước lên thân thiện chào hành khách và nói rõ vì sao các anh ra hiệu lệnh dừng xe vì sắp tới xe phải qua một đoạn đèo dốc nguy hiểm, đường lại hẹp, các anh nhắc nhở lái xe nếu chưa quen đường thì cần hết sức chú ý, lúc ấy dường như hành khách tỏ ra thân thiện hơn. Đoàn khách trên xe lục tục kéo xuống đường tranh thủ nghỉ giải lao ngắm núi rừng Tây Bắc. Hỏi ra mới biết, đó là Đoàn cựu chiến binh phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Bác Nguyễn Bá Hà, Trưởng đoàn cùng nhiều thành viên trong đoàn phấn khởi khi nói về cảm xúc chuyến tham quan về chiến trường xưa. Các bác cựu chiến binh đến từ Thủ đô Hà Nội ngạc nhiên, thán phục khi lần đầu tiên được thấy CSGT nhắc nhở lái xe cẩn thận trước khi đến đường đèo cua dốc là đèo Tằng Quái sắp tới.

Anh Lương, lái xe cho chúng tôi biết, anh thường xuyên chở khách du lịch nước ngoài đi tham quan nhiều nơi trên khắp cả nước nhưng có lẽ ở miền xuôi vì đường tốt nên CSGT không thấy có nhắc nhở, đi các tỉnh miền núi thì anh thấy sáng kiến mới của CSGT, Công an tỉnh Điện Biên là nhắc nhở lái xe giữ an toàn, yêu cầu hành khách có ý kiến khi lái xe không chấp hành an toàn giao thông, có thể điện thoại vào đường dây nóng của CSGT để phán ảnh… thật là thiết thực.

Dọc đường đi trên địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ẳng chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Thuật, SN 1988, trú tại phường Tô Hiệu, TP Sơn La, lái xe BKS 35H-1204 chở hàng khô từ TP Sơn La lên TP Điện Biên Phủ. Anh cho biết, cứ 15-20 ngày anh lại có chuyến chở hàng lên Điện Biên. Nhận xét về CSGT, Công an tỉnh Điện Biên, anh Thuật cho biết, thái độ, tác phong làm việc của các Tổ CSGT nơi anh đi qua đều chấp hành nghiêm điều lệnh, thân thiện và quan tâm, nhắc nhở cánh lái xe đường dài cần cẩn thận khi đi đến các đoạn đường cua dốc, trơn trượt và mùa mưa, sương mù vào mùa đông...

Trung tá Phạm Ngọc Xướng, Trạm trưởng CSGT Tuần Giáo, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Trạm chỉ có vỏn vẹn 11 cán bộ, chiến sỹ nhưng công việc những ngày này thường quá tải bởi lưu lượng xe của các đoàn lên làm việc, tham quan, du lịch tăng. Tuần Giáo là chặng đầu tiên đón khách, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo CSGT Công an tỉnh mà Trạm thường xuyên nhắc nhở anh em cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải đúng điều lệnh, thân thiện với lái xe và người dân, có cách ứng xử văn hóa, không chỉ tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CGST, mà còn lưu giữ những ấn tượng tốt trong lòng du khách ngay từ những giây phút đầu tiên đặt chân lên Điện Biên…

Tổ CSGT lưu động xử lý vi phạm tại khu vực xã Nà Tấu, huyện Điện Biên.
Tổ CSGT lưu động xử lý vi phạm tại khu vực xã Nà Tấu, huyện Điện Biên.

Chúng tôi đi tiếp về Đèo Tằng Quái, con đèo gợi lên âm thanh của nơi "thâm sơn cùng cốc" với nhiều cua dốc, lại gặp nơi đầu chân đèo Tổ công tác liên quân theo Kế hoạch 187 gồm CSGT - Cảnh sát hình sự - Cảnh sát cơ động- Cảnh sát 113 và lực lượng Kiểm sát quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Trương Công Nam, Tổ TTKS lưu động CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, việc giữ gìn TTATGT từ các điểm chốt góp phần giữ TTAGT cho nội thành. Tại các điểm gần đèo Tằng Quái và đèo Pha Đin, các chiến sỹ CSGT lại ứng trực tiếp tục nhắc nhở lái xe, hành khách giữ an toàn trên cung đường đèo sắp tới. Chúng tôi cũng bắt gặp ở đây việc các chiến sỹ CSGT xử lý lỗi vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đối với bà con dân tộc thiểu số đang điều khiển xe máy thật nhân văn. Chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở họ rằng, bây giờ du khách cả nước đến rất đông, đi lại phải cẩn thận, giữ an toàn cho mình, cho cả khách từ xa tới. Sau này chúng tôi được biết, quan điểm chung trong xử lý vi phạm ATGT ở Điện Biên là thiên về nhắc nhở, tuyên truyền vận động tại chỗ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vì kinh tế của họ còn khó khăn. Từ truyên truyền, họ sẽ tự giác hơn...

Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, việc CSGT nhắc nhở lái xe trước khi chuẩn bị đi đến các đoạn đèo, dốc nguy hiểm là việc làm thường xuyên của CSGT, chứ không phải dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mới thực hiện. CSGT, Công an tỉnh Điện Biên thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan khảo sát toàn tuyến quốc lộ trên toàn tỉnh, xác định những “điểm đen”, những bất cập về giao thông để kịp thời tham mưu cho tỉnh chỉ đạo đảm bảo ATGT... Chúng tôi  nhắc nhở lái xe, nhất là lái xe lần đầu lên miền núi, lái xe ban đêm cần tỉnh ngủ khi leo đèo, nhắc hành khách cần đồng hành với lái xe trên một cung đường dài để bảo vệ chính mình. Việc làm đó rất hiệu quả, hạn chế tai nạn thương tâm có thể xảy ra, được hành khách và lái xe hợp tác thân thiện.

Chủ động, khẩn trương, tận tụy, thân thiện vì sự an toàn, bình yên

Không nói với chúng tôi về  những con số xử lý vi phạm, trong suốt câu chuyện, Thượng tá Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Điện Biên chỉ nói về trách nhiệm và nỗi lo lắng làm sao để toàn phòng CSGT đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra ùn tắc, tình huống bất ngờ. Sắp đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, du khách trong nước và quốc tế ngày càng tụ hội về rất đông, chỉ có hơn 70 cán bộ, chiến sỹ, rất may là Ban Giám đốc quan tâm vừa tăng cường thêm quân từ các đơn vị, anh em ứng trực 100% quân số, căng sức bảo đảm TTATGT phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Ngoài nhiệm vụ, toàn phòng xác định phải giữ được tư thế, tác phong của những cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên tận tụy, lịch thiệp, vinh dự được đón tiếp, phục vụ bà con cả nước, kiều bào và du khách quốc tế về với chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", để hình ảnh người chiến sỹ CAND văn hóa, vì nhân dân phục vụ được lan tỏa…

CSGT Trạm Tuần Giáo kiểm tra giấy tờ xe, nhắc nhở lái xe giữ an toàn trước khi đến đèo Tằng Quái.
CSGT Trạm Tuần Giáo kiểm tra giấy tờ xe, nhắc nhở lái xe giữ an toàn trước khi đến đèo Tằng Quái.

Trước mắt, Công an tỉnh Điện Biên chủ động trong công tác đảm bảo TTATGT, nhất là công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, phân luồng, tuyến, với mục tiêu góp phần tuyệt đối đảm bảo TTATGT thông suốt, được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến các địa bàn cơ sở, có sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài tỉnh. Ngay từ bây giờ, đã tập trung chỉ đạo, phân công ứng trực, phân luồng từ các quốc lộ 6, 279 và quốc lộ 12 về Điện Biên phủ. Tại các điểm di tích như Nghĩa trang A1, Độc Lập, Him Lam, Đồi A1, Đồi D1-Tượng đài chiến thắng, hầm Đờ cát; Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ Mường Phăng, Bảo tàng Chiến thắng... đều có CSGT cắm chốt, đảm bảo TTATGT… Từ đầu năm đến nay, hàng nghìn lượt CSGT cắm chốt tại các điểm di tích, cùng phối hợp đảm bảo TTATGT.

Chắc chắn du khách sẽ đến với một Điện Biên an toàn và thân thiện!

Thái Hồng - Anh Hiếu

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.