Bị truyền thông đánh úp!
Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau một loạt các vụ bê bối đang bao trùm thành phố lớn nhất Canada trong nhiều tháng qua. Khởi đầu là việc Rob Ford trở thành mục tiêu một cuộc điều tra của cảnh sát sau khi có tin rằng, vào tháng 5, ông ta xuất hiện trong một đoạn phim và đang hút cocaine.
Ford đã quyết liệt bác bỏ cáo buộc và sự xác thực của đoạn phim, nhưng không đả động đến việc kiện tụng đòi các tờ báo bồi thường danh dự và các tổn hại khác do việc tung tin "Thị trưởng hít ma túy" gây ra cho ông ta. Điều này càng khiến dư luận và các đối thủ chính trị tin rằng, việc Rob Ford sử dụng ma túy phần nào đó là có thật, bởi "không có lửa thì sao có khói".
Chưa hết, tờ Toronto Star tung đòn tấn công, cho đăng tải các kết quả điều tra trong một thời gian dài về quá khứ của gia đình Ford, và tiết lộ những thông tin giật gân rằng: gia đình thị trưởng "từng có một thời gian lún sâu vào ma túy". Theo đó, Rob Ford từng có tiền án vì tội tàng trữ cần sa.
Được biết, cảnh sát phát hiện đoạn phim khi đang tiến hành chiến dịch điều tra lái xe thân cận của Rod Ford bị nghi ngờ là nguồn cung ma túy. Người này tên Alexander Lisi, từng nhiều lần gặp Thị trưởng Ford, dúi vào tay ông ta các gói nhỏ chứa bột trắng, sau đó Lisi rút nhanh vào chiếc Range Rover đậu bên cạnh và phóng đi.
Sau nhiều tháng né tránh vấn đề, cuối cùng vào ngày 20/11, Ford lần đầu tiên thừa nhận thấy "xấu hổ" bởi hành vi sử dụng ma túy, nhưng vẫn hùng hổ tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm sau: "Đây thực sự là một cuộc chiến trong cuộc bầu cử sắp tới và tôi sẽ sử dụng mọi quyền lực của mình để đánh bại các người".
Việc cãi vã giữa Thị trưởng Ford với báo chí là "chuyện thường ngày ở huyện" kể từ khi ông nhậm chức. Đó là những vụ việc mà báo chí Canada cho là không phù hợp với tư cách của một thị trưởng thành phố. Là người đứng đầu thành phố, nhưng Ford đã vi phạm nhiều quy định của pháp luật trong khi dân chúng buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Chưa hết, Thị trưởng Ford thường xuyên uống rượu, lái xe khi đang say xỉn và có những lời lẽ tán tỉnh với các nhân viên nữ. Phải nhắc tới việc Ford bè phái, lạm dụng quyền hành đưa ra những chính sách, chương trình mang lại lợi ích cho những người thân quen, chiến hữu. Khi thanh tra thành phố đưa ra báo cáo về việc Ford bổ nhiệm nhân sự sai quy trình, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động điều hành của các cơ quan thành phố, lập tức Ford đòi xóa bỏ chức danh thanh tra này.
Dường như là mối "thâm thù" nên bây giờ báo chí đã tung ra đòn trí mạng nhắm vào Ford. Ông ta bị tờ Toronto Star phanh phui việc "chém gió" và dọa chém giết người bằng một đoạn phim được quay lén bằng điện thoại di động. Một Ford đầy kích động, huênh hoang, khoa tay múa chân trong màn "chém gió" toàn những ngôn từ tục tĩu.
Ông này thề sẽ móc họng, moi mắt đối tượng và đảm bảo "thằng khốn ấy" sẽ chết. Và ông ta lớn tiếng: "Tao sẽ giết thằng chết tiệt đó. Tao đang nói về giết người cấp độ một".
Ủy viên hội đồng thành phố James Pasternak cho biết, đây là một chuỗi các sự kiện rất đáng lo ngại và gây xôn xao dư luận. Hệ quả tất yếu là hàng trăm người dân thành phố Toronto xuống đường biểu tình rầm rộ để đòi Thị trưởng Ford từ chức.
Cô đơn một chiến tuyến
Khi Ford chỉ có thể ẩn náu trong văn phòng để trả lời các cuộc điện thoại, thì các thành viên trung thành cuối cùng của ông cũng đã quay lưng lại với Ford. Chưa đầy 24 giờ sau khi chính thức đưa ra lời thú nhận về việc hít ma túy, Ford đã bị chính những người ủng hộ thường xuyên và mạnh mẽ nhất đứng ra chỉ trích và cùng đưa ý kiến "khuyến khích" ông rời khỏi ghế thị trưởng.
Thế nhưng, Rob Ford là người không dễ chịu nhường bước, luôn sẵn sàng làm mọi việc dù chỉ có một mình một chiến hào. Trong Hội đồng thành phố, ông ta không ngại thể hiện những quan điểm trái ngược với tất cả mọi người. Ford từng thách thức rằng ông sẽ mặc kệ những ai muốn bỏ việc, và sẽ chạy cả "con tàu thị trưởng" ngay khi chỉ còn có một mình. Không chịu được sự ngoan cố của Rob Ford, đến lượt cố vấn chính sách, Brooks Barnett, đã tuyên bố từ chức.
Bà Carol Wilding, người đứng đầu Hội đồng thương mại Toronto, nhận định trong bối cảnh hiện nay, cách giải quyết tốt nhất cho cả thành phố Toronto là Thị trưởng Ford cần từ chức. Bà yêu cầu ông Ford phải đặt lợi ích của thành phố lên hàng đầu. Ý kiến của Carol Wilding được nhiều chính khách ủng hộ. Thế nhưng, Ford vẫn cương quyết từ chối giải thích lời buộc tội và khẳng định: "Tôi không có lý do gì để từ chức. Tôi thấy mình không cần thiết phải ra tòa".
Ford vin vào lý do không có một ai có đủ thẩm quyền để cưỡng chế ông rời bỏ văn phòng thị trưởng. Hiện không có điều lệ nào trong pháp luật thành phố có thể bắt ông này rời khỏi chức vụ, trừ khi ông bị kết án và bỏ tù vì một tội hình sự