Sau hơn 3 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Đỗ Vạn Hoa (46 tuổi, trú tại huyện Krông Pắk) và vợ là chị Trần Thị Lành (44 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: Vào tối 4/1, anh và vợ điều khiển xe ô tô tải mang BKS 47L-5306 chở rau từ huyện Krông Pắk lên TP. Buôn Ma Thuột để nhập hàng. Khi đến đoạn Km 13, trên Quốc lộ 26 thuộc địa bàn xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện 1 nhóm người đứng chặn ngang đường. Lo sợ gây tai nạn nên anh Hoa giảm tốc độ thì lập tức bị các đối tượng này ném đá liên tục về phía buồng lái. Anh Hoa trúng 2 hòn đá vào mắt và vùng tai, còn chị Lành cũng bị trúng 1 hòn đá ở vùng tai.
Bị choáng do trúng đá, anh Hoa chỉ kịp thắng gấp rồi ngất xỉu, còn chị Lành cũng trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Chị Lành cho biết: “Khi hai vợ chồng tôi gục trên buồng lái, 2 đối tượng leo lên xe lục tìm tài sản. Một đối tượng kéo đầu anh Hoa lên thấy máu me đầy mặt, nên nói “nó chết rồi”, vì vậy chúng chỉ lấy 1 ba lô đựng quần áo rồi xuống xe bỏ đi”. Theo bác sĩ Cao Thành Trung, Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Hoa bị gãy xương gò má, gãy xương hàm dưới và một số vết thương khác ở mặt.
Được biết, Trước khi chặn xe của anh Hoa, nhóm đối tượng này cũng đã từng chặn 3 xe tải khác bằng phương pháp “mưa đá”. Nếu tài xế nào tỉnh táo rú ga bỏ chạy thì thoát thân, còn tài xế nào bị chúng ném đá ngất xỉu, thì bị các đối tượng leo lên xe cướp tài sản. Anh Phan Quốc Tân (44 tuổi, trú huyện Krông Pắk), một trong những nạn nhân cho biết: Lúc đó tôi thấy 2 đối tượng đứng giữa đường nên giảm tốc độ, đột nhiên có 6 đến 7 đối tượng khác đứng bên đường dùng đá ném liên tục vào xe tôi. Thấy vậy tôi tắt đèn vù ga bỏ chạy nên chỉ bị xây xát nhẹ, xe bị vỡ kính trước.
Việc ném đá, chặn xe cướp tài sản không chỉ gây nguy hiểm về tính mạng cho các tài xế mà còn ẩn họa không lường về tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn tình trạng trên để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc