Theo phản ánh của ông Huỳnh Thọ (82 tuổi, ngụ tại ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú), ông có phần đất thổ cư diện tích 75m2 cùng với căn nhà tọa lạc tại số 97 ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, được UBND huyện Mỹ Tú cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2009, con ông Thọ là Huỳnh Tắc Sợi (đã định cư tại Mỹ từ tháng 6/2004) về nước thăm nhà, lén “chôm” sổ đỏ của ông rồi đi làm hợp đồng cho ông Trang Anh Dút (ngụ tại địa phương) thuê nhà trong thời hạn 2 năm với giá 30 triệu đồng. Hợp đồng này được UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa ký xác nhận ngày 26/3/2009.
Sau khi nhận trước 15 triệu đồng như thỏa thuận, ông Sợi về Mỹ và cầm luôn sổ đỏ của cha đi. Khi phát hiện vụ việc, ông Thọ báo cho địa phương biết mình bị mất sổ đỏ để xin được cấp lại, nhưng địa phương không giải quyết cấp lại với lý do “sổ đỏ không mất mà chỉ do con ông Thọ mang sang Mỹ” (!?). Đồng thời ông Thọ khởi kiện ông Dút ra tòa đòi nhà. Đến tháng 6/2011, vụ việc mới được giải quyết xong, khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, ông Dút trả nhà cho ông Thọ vào ngày 15/8/2011.
Thế nhưng, sau khi ông Dút trả nhà thì ông Thọ bị bệnh phải đi điều trị dài ngày ở TP Sóc Trăng. Hay tin, ông Sợi lại từ Mỹ về nước và tiếp tục dùng sổ đỏ của cha làm hợp đồng cho ông Trang Anh Sơn (em ông Dút) thuê lại căn nhà đó với giá 2 triệu đồng/tháng, 3 tháng trả tiền một lần. Thời điểm bắt đầu cho thuê là ngày 11/11/2011, thời gian thuê là 10 năm. Hợp đồng này lại được ông Nguyễn Hùng Phương - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa ký công chứng.
Sau khi có hợp đồng, ông Sợi đã cho ông Sơn dọn đồ vào nhà của ông Thọ. Khi về nhà, ông Thọ thấy ông Sơn đã mở cửa vào ở trong nhà mình. Quá bất bình, ông Thọ khiếu nại yêu cầu UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa hủy hợp đồng cho thuê nhà giữa ông Sợi và ông Sơn bởi nhà là của ông Thọ, còn ông Sợi đang ở nước ngoài, không phải là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong căn nhà đó; buộc ông Sơn trả lại nhà cho ông Thọ nhưng chưa được UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa giải quyết.
Dư luận người dân ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cũng như người dân ở huyện Mỹ Tú rất bất bình trước cách làm việc của cán bộ UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. Chúng tôi đề nghị UBND huyện Mỹ Tú cần xem xét lại cách làm việc cẩu thả của lãnh đạo UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa