Những lỗ hổng khó lấp
Hà Anh - một người mẫu vốn dĩ được mọi người đánh giá là có cá tính, thông minh, chuyên nghiệp và được đặt nhiều niềm tin về một người đã từng du học trời Tây - gần đây đã lộ rõ những điểm yếu chết người của cô trong kiến thức.
Trong buổi giới thiệu thương hiệu BVLGARI tại TP. HCM vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Hà Anh làm MC và trong phần giới thiệu nữ diễn viên ngôi sao Hàn Quốc, Kim Hye-soo, cô đã hồn nhiên nói là: Diễn viên đến từ xứ sở… hoa Anh Đào trong sự… sốc của tất cả quan khách ở đó. Giới phóng viên tham gia sự kiện đó nói vui với nhau rằng Hàn Quốc thì nói là Hàn Quốc cho rồi, bày đặt nói biểu tượng hoa Anh Đào với xứ Kim Chi để đảo hết cả lên, may mà cô Kim không biết tiếng Việt đó, chứ nếu mà biết thì không biết có chuyện gì xảy ra.
Buồn thay một điều, sau một sai lầm có phần ngớ ngẩn đó thì cô gái được tiếng là học hành, đào tạo bài bản ở Anh quốc (và đó cũng là niềm tự hào của cô cùng với chuyện là con nhà nòi về viết lách - cháu của một nhà văn, con của một nhà báo tại báo Phụ nữ Việt Nam) thì tuyệt nhiên không có lời xin lỗi một cách chân thành.
Thay vào đó là sự ngụy biện rằng do ánh sáng nóng quá nên…lúng túng. Lại buồn cười một nỗi là bao nhiêu năm cô lăn lộn trên sàn diễn, làm MC khắp các sự kiện, hát hò cũng không ít thì sao lại chưa quen với ánh đèn. Đó là chưa kể ánh sáng của một sự kiện tại một không gian nhỏ thì không thể so được với ánh sáng tại các sân khấu lớn.
Trước đó, cũng chính cô MC chân dài này làm bẽ mặt những khách mời Việt Nam là vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh cũng như nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi quên không giới thiệu họ trong khi giới thiệu đầy đủ từ giám đốc công ty mang thương hiệu BVLGARI sang Việt Nam, vợ giám đốc - bà Thủy Tiên, cựu diễn viên điện ảnh - cũng như giám đốc khách sạn và Kim Hye-soo. Có lẽ vì nhận thấy sự không hài lòng của khách mời hôm đó nên bà Thủy Tiên đã phải nhắc Hà Anh khi quan khách chuẩn bị cắt băng khai trương.
Nói chuyện Hà Anh để thấy kiến thức là một điều cần biết, nhất là khi họ đang giữ cương vị là gương mặt đại diện cho sự kiện lúc đó. Chính sự thiếu hiểu biết cũng như một cung cách ứng xử không thật thông minh khiến cô mất điểm, nhất là với ai đã từng vọng ngoại về cái mác Tây học của cô.
Nghệ sĩ hay… đầu gấu
Lùm xùm thời gian gần đây là vụ nhóm nhạc HKT và Quang Cường - người quản lí của ca sĩ Quang Hà. Bên nói đánh, bên nói không. Bên nói vu khống, bên nói đeo bám tên đàn anh để leo lên. Thực hư chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng chỉ tính đến chuyện ca sĩ, nghệ sĩ giờ vác cả mã tấu, ghế đẩu đánh nhau thay vì nói chuyện như tao nhân mặc khách thì quả thực rất đáng sợ.
Nói thế để thấy nếu một ngày nào đó, một bà bán thịt, một cô hàng tôm hàng cá bỗng nổi hứng lên hoặc bỗng biết rằng mình có giọng ca trời phú sinh lòng thích đi hát thì không biết sẽ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả bằng cái gì nữa hoặc cũng có khi họ lại giao tiếp lịch sự hơn những người đã kể tên ở trên, những người được gắn cái mác nghệ sĩ một cách đáng thương cho những nghệ sĩ khác xếp cùng hàng.
Chưa hết, ca sĩ T. A. - một ca sĩ mới toe, em của một ngôi sao nổi tiếng là đầu gấu trong làng ca sĩ - cũng tập tành theo đàn chị khi gọi điện thoại cho một phóng viên trẻ của một trang báo mạng với những lời dọa dẫm như: "Mày muốn ra đường bị xe đụng không? Mày thích đi tù giống Cô gái đồ long không? Nếu không muốn thì khôn hồn gỡ cái bài viết về tao mà có nhiều comment không tốt về tao xuống".
Nhận được cú điện thoại đó, bạn phóng viên trẻ mới vào nghề kia quá sợ hãi vội vàng gọi điện thoại cho người viết để tâm sự. Chuyện để tên viết tắt cũng một phần vì quá sợ hãi nên bạn phóng viên mới vào nghề kia chưa kịp ghi âm qua điện thoại. Nói thế mới thấy, một số nghệ sĩ hát hò nhảy múa điên đảo, ca ngợi những điều tốt đẹp trên sân khấu để rồi bộc lộ rõ sự vô văn hóa cũng như ít học của mình trong ứng xử giao tiếp.
Không ai bắt buộc tất cả những cá nhân tham gia vào thị trường giải trí, văn hóa nghệ thuật phải có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trở lên. Cũng chẳng ai phải bắt họ đọc sách nhiều như những nhà nghiên cứu và cũng chẳng ai trách móc nếu như cả năm họ chẳng đụng đến bộ phim nào.
Khán giả vốn dĩ rộng lượng nhưng đừng vì sự rộng lượng đó mà cho mình được quyền mất văn hóa như vậy khi họ lại đang khoác trên mình tấm áo nghệ sĩ. Đơn giản là khán giả trông đợi ở họ nhiều, soi vào họ những giá trị tài năng mà khán giả không có, ngưỡng mộ họ ở những bức hình đẹp, những nụ cười xinh như hoa như ngọc và chờ đợi một văn hóa ứng xử tốt hơn nhiều.
Và, phàm là nghệ sĩ, là người nổi tiếng thì bản thân họ cũng biết là hình ảnh của họ quan trọng cũng ngang ngửa với những điều họ đang cống hiến. Nhưng buồn thay, đến "nhà văn trẻ" tên Gào (nhà văn là người nhiều chữ nghĩa) cũng lên mạng để chửi rủa người khác với những ngôn từ không thể chợ búa hơn được nữa. Hay như cô người mẫu Hà Anh sau những lỗi lầm mắc phải bị báo giới chê lại lên Facebook kêu gọi mọi người tẩy chay nhà báo.
"Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ. Tự kiêu một chút cũng là thừa" - chẳng biết cô Hà Anh có học được cái điều ông cha ta xưa đã dạy về nếp sống của một người được coi là có chữ nghĩa không. Hết ngông cuồng, tự kiêu tự đại, thích khoe mẽ rồi lại đến chuyện cho mình cái quyền được kêu gọi mọi người tẩy chay.
Với một người mà thành tích ở sàn diễn thời trang nước ngoài còn là những ẩn số như Hà Anh thì câu trả lời là không thích trưng trổ những bức ảnh, những tài liệu thời gian làm việc ở nước ngoài là một điều gần như hoang tưởng. Đơn giản là, có bất cứ thứ gì mới cô đều khoe rất nhiệt tình trên Facebook thì cớ gì một thành tích lẫy lừng cô lại không đem ra khoe.
Thành ra những cái tên như NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh, NSƯT Kim Xuân, những chuẩn mực của giao tiếp và cống hiến cho nghề, cho nghệ thuật xem ra cũng sắp thành thứ hiếm rồi. Vậy, câu hỏi: "Nghệ sĩ có phải là trí thức?" xem ra cũng khó mà có đáp án tốt được, trừ khi chúng ta tự dối lòng mình gật đầu bất đắc dĩ