Tất cả các thủ tướng Anh đều gặp phải một biến cố trong sự nghiệp của mình. Họ sẽ kết thúc sự nghiệp bằng việc phạm phải một sai lầm chết người và không thể cứu vãn. Với Tony Blair, đó là cuộc chiến tranh Iraq và việc ông này không thể phát hiện ra những vũ khí hủy diệt của Saddam Hussein. Với John Mayor, đó là ngày thứ tư đen tối và việc bỏ đồng Sterling ra khỏi hệ thống tiền tệ châu Âu. Còn với Harold Wilson là việc danh tiếng của ông bị ảnh hưởng khi đồng bảng Anh mất giá vào năm 1967.
Cứ mỗi lần như vậy, kịch bản lại giống nhau một cách kỳ lạ. Ban đầu, ta được diện kiến một người lãnh đạo mới, năng động và được cả dân tộc tin tưởng. Sau đó, kết thúc là một vị thủ tướng đang loay hoay trong nhiều năm, uy tín ngày càng giảm sút, tất cả mọi thứ chỉ là ánh hào quang của sự nhiệt tình và sự tự tin.
Ông David Cameron hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đúng theo quy luật trên. Một loạt tiết lộ về những người bạn của ông và về mối quan hệ với Tập đoàn News International của Rupert Murdoch đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của Cameron. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta có thể khẳng định rằng ông Cameron đang phải trông cậy vào những gì bền vững mà ông đã làm được nhưng thật không may, điều này là không thể vì ông không chỉ phạm phải một mà là một chuỗi những sai lầm.
Những tình bạn gây liên lụy
Ông Cameron không nên để Andy Coulson, nguyên Tổng biên tập News of the World làm giám đốc truyền thông, duy trì mối quan hệ với Rupert Murdoch và tệ hại nhất, ông không nên làm bạn với Rebekah Brooks, Giám đốc điều hành của “gã khổng lồ ngành truyền thông” News International, nơi mà sự thất bại và sự ra đi của công ty chỉ còn là vấn đề thời gian sau vụ bê bối nghe lén của các phóng viên tờ News of the World.
David Cameron đang bị cuốn vào một phe phái mà với những người đáng kính, không ai muốn người khác thấy mình xuất hiện trong đó cho dù có phải chết, huống chi là Thủ tướng Anh. Người ta gọi họ là “băng nhóm Chipping Norton”, một đám loạn luân ám muội người London, giàu có, bị ám ảnh bởi quyền lực và không có tí đạo đức nào, những kẻ nặng nhất trong số những kẻ đầu sỏ ở Oxfordshire. Brooks và chồng, cựu huấn luyện viên đua ngựa Charlie Brooks, hiện đang sống trong một ngôi nhà cách căn nhà nghỉ dưỡng của David và Samantha Cameron chưa đầy 1km. Hai gia đình vẫn thường xuyên gặp mặt và vẫn gặp nhau sau khi vụ bê bối về việc nghe trộm điện thoại đã vỡ lở.
Matthew Freud, người trung gian trong ngành quan hệ công chúng, hôn phu của Elisabeth, con gái Murdoch cũng thuộc phe Chipping Norton. Khi Cameron gặp Freud trong đám cưới của Rebekah Brooks hai năm về trước, hai người đàn ông đã vui vẻ đánh tay nhau như muốn chứng tỏ tình bạn của họ.
Thủ tướng Cameron, thay vì phòng vệ, lại không hề có tham vọng được chứng minh vô tội, mặc dù ông đã được báo trước rất nhiều lần. Không lâu trước đợt bầu cử gần đây nhất, một vài người đã cung cấp cho ông một số thông tin cụ thể về những người mà ông thường xuyên gặp mặt. Alan Rusbridger, Tổng biên tập tờ Guardian, được biết đến như cố vấn thân cận của Cameron, đã cảnh báo Cameron phải đề phòng Coulson bằng cách cung cấp cho ông một số thông tin đáng lo ngại vốn không thể công bố. Sau đó, Rusbridger đã liên lạc với Nick Clegg, hiện là Phó thủ tướng. Vì thế, Cameron hay Clegg, Thủ tướng hay Phó thủ tướng đều biết về Coulson trước những cuộc đàm phán về việc hình thành liên minh tháng năm vừa qua. Tuy nhiên, họ đã vô tư bổ nhiệm ông này làm Giám đốc truyền thông của tại Văn phòng số 10 phố Downing (Văn phòng Thủ tướng).
Ngài Thủ tướng đang trong cơn hoạn nạn, nói một cách cụ thể hơn, ông đang sa lầy. Hãy xem liệu Cameron có cứu vãn được một phần thanh danh của mình hay không, vì vụ việc lần này có thể gây chết người. Đầu tiên, ông ta phải ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Rebekah Brooks, hiện tại, điều này thể hiện cùng một tuyến phòng thủ mà Andy Coulson đã làm khi ông này là cố vấn truyền thông của Thủ tướng. Ngay cả khi chúng ta chấp nhận lập luận này (không có lý do gì để chúng ta chấp nhận nó, với tất cả những lời dối trá đăng trên News International theo dòng sự kiện) thì nó cũng không thể đứng vững. Chính xác là Rebekah Brooks, đầu tiên là biên tập viên của News of the World và Sun và hiện nay là Giám đốc điều hành của News International, đã thiết lập những quy tắc, những quy tắc mà ai cũng biết, hết sức đê hèn mà bà ta phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Một quyết định gây sốc
Có thể sẽ nguy hiểm cho Cameron nếu rời bỏ Rebekah Brooks. Bà ta có thể đã nắm giữ rất nhiều thông tin về ông và những thành viên nổi bật nhất của chính phủ qua những bữa ăn tối thân mật hay trong những dịp khác. Rebekah Brooks đang ở chân tường và bà ta có thể tấn công bất cứ lúc nào, đây là một mối nguy hiểm mà ông David Cameron đang phải đối mặt. Sau đó, Thủ tướng Cameron phải trả lời cho những hành động của mình. Ông phải giải thích cho công chúng biết ông đã tuyển dụng Andy Coulson như thế nào, những đợt kiểm tra nào đã được thực hiện, những lời khuyên nào đã được đưa ra. Một danh sách những cuộc gặp gỡ, ăn chơi với Rebekah Brooks cũng phải được công bố. Hiện giờ, Văn phòng Thủ tướng vẫn giữ im lặng về những cuộc gặp mặt của David Cameron và Rupert Murdoch, một trong những người đầu tiên mà Cameron gặp gỡ sau khi ông được bầu làm Thủ tướng, những cuộc gặp này vốn phải được công bố cho dân chúng.
Điều quan trọng là thông tin phải đến được với tất cả mọi người vì chính phủ liên minh đã ra một quyết định gây sốc tuần vừa rồi: cho phép Rupert Murdoch tiếp tục duy trì độc quyền trong giới truyền thông Anh quốc bằng cách mua lại 61% cổ phần từ các nhà điều hành truyền hình qua vệ tinh BskyB mà ông này chưa sở hữu. Quyết định này thật sự "có mùi" và chính phủ phải xem xét lại.
Mới đây nhất, giới truyền thông không bỏ qua hình ảnh David Cameron đã lầm bầm một số câu mơ hồ về một cuộc điều tra trong dư luận cho thấy ông này vẫn chưa ý thức được rằng thế giới đã thay đổi hoàn toàn trong những ngày qua. Những tiết lộ về việc các nhà báo của Murdoch có thể nghe lén các cuộc điện thoại của tên sát nhân tuổi thiếu niên Milly Dowler và những cuộc điện thoại của gia đình các binh lính đang tham chiến cho thấy rằng News International đã đạt đến mức ghê tởm.
David Cameron đã cho News International và cộng sự xâm nhập một cách quá đáng vào những mối quan hệ. Ông ta phải nhanh chóng tìm ra những lý do mang khía cạnh đạo đức, những thứ từng biến ông thành ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng. Ông ta phải nắm lấy vụ bê bối vốn được xem là một sự sỉ nhục cho giới phóng viên lần này như một cơ hội duy nhất để đánh giá về đạo đức của cuộc sống tại Anh. Thế mà với tất cả những gì đang xảy ra, Thủ tướng Cameron vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái nào theo những hướng kể trên dù uy tín đã bị sa sút nghiêm trọng