Chuyện diễn ra sau khi U.22 Việt Nam thua trắng U.23 Thái Lan 0-2 ở lượt đấu cuối cùng BIDC Cup (một giải giao hữu quốc tế đang được tổ chức ở Campuchia, nhằm giúp một số ĐT U.23 trong khu vực có điều kiện cọ xát trước thềm SEA Games). U.22 Việt Nam đã thua trong một trận đấu mà phải thắng mới có vé đi tiếp vào bán kết, tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chuyện thua - thắng mà nằm ở việc hai cầu thủ Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Minh Tùng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Nói về hai chiếc thẻ đỏ này, HLV trưởng U.22 Việt Nam Đinh Văn Dũng tỏ ra cực kỳ bức xúc: “Hành động giật cùi chỏ của Văn Dũng là không thể chấp nhận, nhưng hành vi của Minh Tùng còn đáng phê phán hơn. Ở một tình huống mà Minh Tùng cách đối thủ khoảng 2-3m, hoàn toàn có thể khống chế bóng hay đánh đầu chuyền về cho thủ môn thì anh ta lại… chờ đối thủ chạy đến rồi quét chân để nhận thẻ đỏ, và đội bị pha đá phạt ngay trước vòng cấm, dẫn đến bàn thua”. (TT TP Hồ Chí Minh ngày 7/11/2013). Vì quá bức xúc với hai chiếc thẻ đỏ phản cảm, HLV Đinh Văn Dũng đã đề nghị VFF không gọi Văn Dũng, Minh Tùng lên các ĐTQG trong tương lai.
Ai cũng biết, đội U.22 Việt Nam chính là đội U.21 báo Thanh Niên có bổ sung – đội bóng vừa dự giải U.21 quốc tế và đoạt ngôi vô địch tại Ninh Thuận cách đây ít tuần. Người ta cũng biết là ở giải đấu này, một cầu thủ U.21 đã vào bóng như chặt chém với một cầu thủ Australia khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân tức thời. Chứng kiến pha bóng này, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã phải bực bội thốt lên: “Đó là một pha bóng mất dậy. Một pha bóng không thể tồn tại ở những cầu thủ mới 19, 20 tuổi đầu”. Nói như vậy để thấy chuyện chặt chém đá xấu ở ĐT U.22 hiện nay đã từng diễn ra, đã từng bị cảnh báo, lên án thậm tệ.
Ở đây chưa bàn đến khía cạnh các cầu thủ có cố tình đá láo, cố tình ăn thẻ để gây khó khăn cho Đội tuyển, qua đó đạt một mục đích cá nhân nào không, chỉ nói ở phương diện đạo đức sân cỏ và ý thức bảo vệ màu cờ sắc áo thì rõ ràng những hành động xấu xí, phản cảm như vậy là điều không thể nào chấp nhận. Và vì thế, việc HLV Đinh Văn Dũng “ức” đến mức phải đề nghị VFF từ mặt hai cầu thủ của mình cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng ông Đinh Văn Dũng không phải là người đầu tiên làm công việc chẳng ai muốn làm này. Chúng tôi còn nhớ là sau thất bại kinh hoàng của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã có một báo cáo mật gửi lên VFF, trong đó đoạn cuối báo cáo có liệt kê một danh sách các cầu thủ mà theo ông là từ nay về sau VFF không nên gọi vào ĐTQG. Trong đó có không dưới 3 cầu thủ bị ông Hùng đánh giá là không thực sự đá hết mình và “chiến” hết mình cho màu áo Tuyển.
Cái việc mà cứ mỗi lần lặp lại là một lần danh dự và sự linh thiêng của màu áo Tuyển sẽ thêm phần tổn thương…
| VFF cần tìm hiểu, ra phán quyết rõ ràng Hậu AFF Cup 2012, PCT VFF Lê Hùng Dũng từng khẳng định có một nhóm cầu thủ không đá hết mình cho ĐT, và sẽ mãi mãi không gọi nhóm cầu thủ này vào ĐTQG. Nhưng vì ông Dũng chỉ nói chung chung, mập mờ, chứ không công bố danh tính cụ thể nhóm cầu thủ này mà sau đó dư luận đã rơi vào tình cảnh… tha hồ suy đoán. Trong đợt tập trung ĐT sau đó, có một vài cầu thủ hàng sao đã không được gọi, và người ta không hiểu lý do đơn thuần chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn, hay nằm ở cái ý tưởng “mãi mãi không gọi vào ĐT” mà ông Dũng đề xuất. Trở lại với kiến nghị mới đây của HLV trưởng ĐT U.22 Đinh Văn Dũng về việc không gọi hai cầu thủ Văn Dũng, Minh Tùng vào các ĐTVN, theo chúng tôi ban ĐTQG cùng Thường trực VFF cần có sự điều tra, kết luận rồi ra phán quyết hết sức cụ thể, rõ ràng. Vẫn biết SEA Games chỉ còn non một tháng nữa, nhưng vì SEA Games mà xem nhẹ những chuyện động tới vấn đề về màu cờ sắc áo QG như thế này thì chúng ta sẽ còn phải trả giá rất đắt trong tương lai. Ngọc Anh |