Ngày con gái lên xe hoa, bố đâm chết mẹ
Vài ngày nay, vụ trọng án người chồng Nguyễn Văn Thành (39 tuổi) dùng dao đâm chết vợ đang ly thân là chị Nguyễn Thị Chanh (39 tuổi) tại xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) gây xôn xao dư luận. Nhiều người bàn tán về nguyên nhân dẫn tới bi kịch đau lòng này.
Khập khễnh bên bàn thờ thắp nén nhang cho người cháu dâu ngoại đoản số, cụ Ngô Đức Hỷ (86 tuổi) là ông ngoại của hung thủ Nguyễn Văn Thành ngậm ngùi kể lại đầu đuôi sự kinh hoàng xảy ra với gia đình mình.
Cụ Hỷ cho biết, là cháu ngoại nhưng Nguyễn Văn Thành chung sống với cụ đã từ lâu. Vào sáng 17/7, Thành và người thân đứng ra tổ chức lễ thành hôn cho cô con gái đầu Nguyễn Thị Loan (19 tuổi) gả chồng về một xã trong huyện. Việc tổ chức đám cưới con gái đều một tay Thành lo liệu, còn mẹ cháu là Nguyễn Thị Chanh không hề liên quan, bởi chị Chanh đã ly thân chồng bỏ vào miền Nam sinh sống gần 3 năm nay...
Ngày vui của con gái diễn ra suôn sẻ, đến tầm 12h trưa cùng ngày (17/7) khi con gái chuẩn bị lên xe hoa thì chị Chanh cũng vừa đón taxi từ miền Nam về tới để dự đám cưới con gái. Thấy mẹ lâu ngày từ miền Nam trở về, cô con gái òa trong hạnh phúc, người thân cũng cảm động mừng lây. Nhưng cũng không ít người gièm pha bàn tán tại sao mãi tới giờ con gái bước chân về nhà chồng thì người mẹ ruột mới trở về.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chị Chanh cùng với họ hàng đưa cháu Loan lên xe dâu về nhà chồng. Biết được bất hòa của vợ chồng, sau buổi cưới con gái, một số anh em họ hàng khuyên bảo chị về gặp anh Thành để nối lại chuyện hôn nhân gia đình, vợ chồng nương tựa vào nhau để nuôi các con trưởng thành. Ban đầu chị Chanh cũng do dự vì sợ chồng nhưng sau khi nghe mọi người góp ý thì chị đã gật đầu để về nói chuyện với chồng.
Cụ Hỷ kể tiếp, khoảng 16h cùng ngày, khi cụ đang ngồi ở bàn uống nước thì Chanh trở về bước vào nhà chào cụ hỏi thăm sức khỏe. Lúc này Thành cũng đang ở trong nhà và biết vợ trở về.
"Lúc đó nồi nước dưới bếp sôi nên tôi vừa đứng dậy đi xuống nhà bếp múc ấm nước chưa được nửa phút thì nghe một tiếng kêu cứu thất thanh vang lên. Vội vã chạy lên thì thấy con Chanh nằm trên vũng máu trước thềm nhà, bên cạnh là con dao nhọn đẫm máu...”, cụ Hỷ nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Theo cụ Hỷ, lúc Chanh vừa vào tới nhà hỏi thăm sức khỏe cụ thì từ trong nhà, Nguyễn Văn Thành đã âm thầm thủ sẵn con dao nhọn đi ra để đâm chết vợ trong tức khắc. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.
Lúc vụ án xảy ra, phía trong nhà còn có bà Nguyễn Thị Tâm (66 tuổi) là mẹ đẻ của Thành cũng hoảng hồn chạy ra chứng kiến cảnh con trai đâm chết con dâu. Sắc mặt xanh nhợt, kiệt quệ đã hai ngày nay khi chứng kiến cảnh đau lòng xảy ra với gia đình mình, bà Tâm kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Lúc thấy vợ bước vào nhà thì Thành ngồi ở phía nhà trong hậm hực. Tôi thấy thằng Thành nói một câu nửa vời rằng phải ra nói chuyện với con này rồi nó chạy thẳng xuống nhà bé. Thành lôi vợ từ trong nhà ra thềm được chừng 3 bước chân thì án mạng xảy ra".
"Tôi chạy theo thằng Thành để can ngăn nhưng chân đau chạy không kịp. Vừa chạy tôi vừa nghe một tiếng hét lên của thằng Thành vang lên rằng tui đâm chết vợ rồi, mẹ ơi gọi Công an đến bắt con đi!...", bà Tâm nhớ lại giây phút chứng kiến con trai đâm con dâu.
“Lúc ra tới thềm nhà thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, con Chanh nằm trên vũng máu trước thềm, bên cạnh là con dao nhọn. Thằng Thành chạy thẳng ra ao nước ngoài vườn rửa sạch tay máu rồi chạy trở vô nói “mẹ ơi con đâm chết vợ rồi, mẹ gọi Công an bắt con đi”. Rồi thằng Thành run lập cập như bị bệnh sốt rét”, bà Tâm mẹ của hung thủ kể tiếp.
Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Bá lập tức có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo với Công an huyện. Lúc Công an tới nơi, hung thủ Nguyễn Văn Thành giơ tay để tra vào còng. Khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng thì nạn nhân chết bởi một nhát dao nhọn đâm sâu vào ngực bên trái, hung thủ không ai khác chính là chồng nạn nhân.
Bi kịch của mối tình ly thân
Bên bàn thờ con gái, bà Nguyễn Thị Hoa gào khóc hai ngày nay cổ họng cất không nên tiếng mà than "Con gái tôi có đến nông nỗi gì mà thằng Thành lại ra tay tàn ác như vậy. Chanh ơi, con chết thảm quá!".
Bà Hoa cho biết, Chanh là cô con gái thứ của gia đình, năm 1994 gia đình gả cô cho Nguyễn Văn Thành. Những năm tháng đầu, vợ chồng sống với nhau hòa thuận, nhưng mâu thuẫn của vợ chồng Thành và Chanh cũng dần nảy sinh. Có lần cô con gái về than với mẹ đẻ rằng anh Thành hay đi rượu chè, bài bạc. Bà Hoa cũng khuyên con gái trở về khuyên nhủ chồng để vợ chồng tu chí làm ăn.
Rồi mâu thuẫn vợ chồng cũng không cải thiện, vào năm 2010 sau khi có với nhau 3 người con, chị Chanh ly thân bỏ chồng con vào Nam đi làm ăn. Cháu lớn hôm nay tổ chức đám cưới sau đó cũng theo mẹ vào Nam, ở nhà còn anh Thành và hai người con út.
"Những ngày làm ăn ở miền Nam, con Chanh cũng thi thoảng gọi điện về cho mẹ nói là khổ lắm khi hôn nhân gia đình bị tan vỡ và thương các con. Tôi cũng nhiều lần khuyên con trở về quê để nối lại hôn nhân với chồng. Không ngờ lần này nó trở về lại trở thành ngày định mệnh", bà Hoa xót xa.
Theo người thân thì đã gần 3 năm nay từ ngày bỏ chồng con vào Nam, chị Chanh chưa một lần gọi điện liên lạc về cho chồng. Uất ức về điều này, vào cuối năm 2012, Thành đã tự làm đơn ly hôn gửi lên cơ quan chức năng để thông báo nhắn tin tìm vợ về làm thủ tục ly hôn nhưng không có kết quả. Cho đến hôm nay, khi người vợ trở về tại đám cưới con gái đầu, vì uất ức dồn nén lâu ngày trong người nên Thành gây nên án mạng đau lòng.
Mẹ của Thành vẫn khẳng định, trước đây mặc dù Thành có ham cờ bạc và rượu chè nhưng vẫn đang ở mức kiểm soát được chứ chưa đến nỗi bán gia tài của cải gia đình. Từ ngày vợ chồng ly thân, Thành chuyển qua đi làm công nhân một mỏ đá trên địa bàn để lấy tiền nuôi các con.
Quá sốc trước nỗi đau mất mẹ, bố vào tù, hai người con là Nguyễn Thị Hồng Nhung (học lớp 8) và Nguyễn Quang Trung (lớp 7) ngất lịm phải cấp cứu hai hôm nay. Ngày đưa tang chị Chanh, hàng trăm bà con làng xóm đều xót xa trước vụ án mạng đau lòng vì trong phút chốc một người được đánh giá là hiền lành như Thành lại gây ra vụ án mạng tày trời như vậy khiến ai cũng bất ngờ. Hậu quả nặng nhất của vụ án không ai khác là hai cháu nhỏ của gia đình đang tuổi ăn học bỗng chốc bơ vơ.
Công an xã Quỳnh Bá cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Thành ở địa phương là người hiền lành, sống rất hòa đồng gần gũi với bà con. Thành chưa có tiền án tiền sự. Việc Thành ra tay giết chết người vợ đầu ấp tay gối, có với nhau 3 người con đã làm nhiều người bàng hoàng không tin đó là sự thật.
Hiện, Thành đã được di lý về trại tạm giam của Công an tỉnh để hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật