Cái chết tức tưởi của một đại ca số má Hà thành khi bị giang hồ Hưng Yên truy sát

Nổi đình, nổi đám ở Hà Nội là một đại ca có số má, bảo kê ở một số các khu chợ đầu mối lớn nhất nhì Thủ đô, tuy nhiên, khi ra đến đất Hưng Yên, về chính quê hương của mình, nhân vật anh chị này lại bị một đám ong ve ít số má truy sát đến mức mất mạng. Vụ án này nổ ra đã gây chấn động giới giang hồ Hà Nội, Hưng Yên suốt từ cuối năm 2012 cho đến nay. Hiện tại, những đối tượng chính đã bị bắt giữ nhưng dư âm của vụ án này vẫn tạo ra một luồng dư luận ghê gớm trong đời sống xã hội.

Cuộc truy sát đẫm máu

Trong giới giang hồ Hà Nội, cái tên Huy “jambo” vốn đã có tiếng tăm khá lâu nay. Tên đầy đủ của nhân vật này là Chu Văn Huy, sinh năm 1980 quê quán xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, từ nhỏ Huy đã sống ở Hà Nội bằng đủ nghề để kiếm sống.

Đi lên từ một cậu bé lang thang, đánh giày ở khu phố cổ, chính cuộc sống phức tạp nơi phố thị đã giúp Huy hình thành lên bản lĩnh cho mình. Khi ở độ tuổi mới lớn, Huy đã nổi tiếng trong đám thanh niên đầu đường xó chợ. Sau khi lớn lên, Huy kết bè, kết đảng với một số đối tượng số má tạo thành băng hội sau đó xâm nhập vào thế giới bảo kê.

Địa bàn của Huy chủ yếu nằm ở khu vực chợ Long Biên và một số khu vực lân cận. Tầm ảnh hưởng của Huy trong giới giang hồ ngày một lớn mạnh khi số lượng đàn em dưới tay nhân vật này ngày càng đông đúc. Có uy danh ở Hà Nội nhưng ở đất Hưng Yên, Huy lại không có nhiều tiếng tăm ngoại trừ một số đối tượng sống trong giới đao búa biết đến tên của đại ca Hà thành này.

Là đại ca đứng đầu băng nhóm chuyên bảo kê ở các khu chợ, xét về bản lĩnh so với đám trẻ trâu, giang hồ mới nổi ở Hưng Yên thì Huy hơn hẳn vài bậc. Tuy nhiên, trong một lần lần “hồi hương”, chỉ vì ra oai bênh một đàn em Huy “jambo” đã bị đám giang hồ Hưng Yên chém cho thúc thủ.

Đêm ngày 16/12/2012, tại địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có diễn ra một hội chợ thương mại khá sầm uất. Đối với người dân địa phương khi đến với hội chợ này không đơn giản là mua hàng, nhìn ngắm mà còn là một dịp để tụ tập, chơi  bời. Điều trùng lặp là trong khoảng thời gian này Huy cũng muốn về quê chơi nên “tiện thể” ra hội chợ thương mại.

Đại ca về làng, một số đối tượng ong ve đã đi theo Huy để tháp tùng đàn anh. Tuy nhiên, mọi chuyện lại bắt đầu bằng việc đối tượng Phạm Văn Tú, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ; Lưu Văn Cường, (tức Cường "rãnh"), thị trấn Yên Mỹ; Nguyễn Văn Du, 21 tuổi, ở xã Trung Hòa, Lưu Văn Kỳ (em ruột của Cường) đến hội chợ thương mại chơi. Tại đây, Tú bị Đỗ Tuấn Đạt, đàn em của Quỳnh “hen” hắt nước lên người. Quỳnh “hen” vốn là một đại ca trong giới đòi nợ thuê ở đất Yên Mỹ, tuy tiếng tăm không bằng Huy “jamboo” nhưng cũng được coi là có số má.

Giữa Tú và Đạt xảy ra mâu thuẫn, lúc này, Huy “jamboo” cũng có mặt ở đó, thể hiện vị thế đàn anh nên đã đứng ra bênh vực Tú. Đạt lúc này cũng kịp thông báo cho Quỳnh “hen” nên chỉ một lát sau đó một đám giang hồ trên tay hằm hằm hung khí đã lao tới. Giữa đám đông tại hội chợ, hai nhóm của Huy “jamboo” và Quỳnh “hen” hằm hè với nhau.

Sau một hồi phân bua, giải thích, mâu thuẫn không được giải quyết nên hai bên đã lao vào chém giết lẫn nhau. Phía của Quỳnh “hen” do Yên Mỹ là đất của mình nên đã tập hợp được đông đảo lực lượng hơn. Bên phía Huy “jamboo” chỉ có thêm vài người. Lực lượng mỏng hơn, bản lĩnh của một đại ca đất Hà thành chẳng đủ để giúp Huy thoát khỏi một cuộc truy sát từ đám Quỳnh “hen”.

Hai băng nhóm giang hồ này chém giết nhau giữa đám đông tại hội chợ khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng hoảng loạn. Trong lúc chém giết Quỳnh “hen” lệnh cho đám đàn em của mình phải chém bằng được Huy. Lúc đầu Huy còn lao vào để chống trả, tuy nhiên sau đó, do không thể địch lại đám đông buộc phải tháo chạy. Tuy nhiên, nhóm của Quỳnh “hen” đã kịp đuổi theo và xả một trận mưa dao vào Huy.

Cái chết tức tưởi của một đại ca số má Hà thành khi bị giang hồ Hưng Yên truy sát ảnh 1

Khi Huy nằm gục xuống đất thì nhóm của Quỳnh “hen” mới dừng lại rồi tản đi các hướng khi nhìn thấy hình bóng của lực lượng Công an. Huy nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do những vết thương quá nặng nên đã chết ngay tại bệnh viện. Huy chết, cuộc chém giết giữa hai băng nhóm giang hồ trở thành một vụ trọng án buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc. Nhóm của Quỳnh “hen” sau khi nghe tin Huy chết ngay lập tức tỏa đi các hướng hòng bỏ trốn và để tránh việc bị đàn em của Huy trả thù…

Phía sau án mạng

Cái chết của Huy “jamboo” đã gây ra một cuộc chấn động lớn đối với một bộ phận của giới giang hồ Hà thành. Ngay trong đêm ngày 16/12, sau khi nghe tin đại ca bị chém chết tại Hưng Yên, đám đàn em của Huy tay đao tay búa ầm ầm kéo đến bệnh viện đòi lấy xác về tổ chức tang lễ. Bên cạnh đó, theo thông tin của giới giang hồ đồn thổi, ngay trong đêm xảy ra án mạng, đám đàn em của Huy tỏa đi các hướng truy tìm nhóm của Quỳnh “hen” để trả thù.

Không hiểu bằng cách nào, nhóm đàn em của Huy đã tìm Nguyễn Văn Quân, 26 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên vốn là đàn em của Quỳnh “hen” để uy hiếp. Ngay tại nhà của Quân, nhóm đàn em của Huy đã dám dùng súng đe dọa ép Quân nói ra chỗ ở của Quỳnh. Tuy nhiên, có thể do Quân không biết nên trong đêm hôm đó, đàn em của Huy đã phải trở về trong sự ấm ức.

Nắm bắt được tình hình phức tạp sau khi án mạng xảy ra Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sự việc. Nhiệm vụ đặt ra lúc này không chỉ là nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng gây án mà còn ngăn chặn những vụ trả thù có thể xảy ra. Với sự kết hợp của nhiều lực lượng nên những ngày sau đó ý định trả thù của đàn em đã không thể thực hiện được.

Về công tác điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan đến án mạng, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ truy sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Quá trình thu thập thông tin nhanh chóng giúp lực lượng Công an khẳng định được việc Quỳnh “hen” là đối tượng chính trong vụ truy sát dẫn đến chết người. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải nhanh chóng bắt được Quỳnh “hen” để làm sáng tỏ sự việc cũng như tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra vì đám đàn em của Huy đã sôi sục lùng tìm để trả thù.

Nhiệm vụ bắt giữ đối tượng Quỳnh “hen” được đặt lên hàng đầu và đến ngày 20/12/2012, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng này sau khi hắn trở về nhà trong đêm. Bắt được Quỳnh “hen” từ những thông tin của đối tượng này, trong những ngày sau đó, những kẻ tham gia vụ truy sát cũng lần lượt bị bắt giữ.

Ngoài Quỳnh ra còn 5 đối tượng khác cùng tham gia vụ chém chết Huy “jamboo”. Từ lời khai của số đối tượng này, Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ được việc tham gia của hàng loạt đối tượng khác. Tuy nhiên, số đối tượng này đều đã bỏ trốn khỏi địa bàn buộc Công an tỉnh Hưng Yên phải ra quyết định truy nã toàn quốc.

Hiện tại, nguyên nhân, diễn biến của sự việc này cơ bản đã được làm rõ. Theo khẳng định của đại diện Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, thực chất vụ việc này là cuộc xô xát giữa hai băng nhóm giang hồ dẫn tới án mạng xảy ra. Tuy nhiên, do tiếng tăm của Huy “jamboo” trong giới giang hồ khá lớn nên đã khiến cho dư luận sục sôi. Nếu như lực lượng Công an không kịp thời vào cuộc thì sẽ có rất nhiều diễn biến phức tạp phía sau cái chết của Huy “jamboo”.

Bước đầu có thể khẳng định Huy “jamboo” chết trong một cuộc va chạm với giang hồ Hưng Yên. Tuy nhiên, trong giới giang hồ hiện tại đang đồn thổi nhau, bản chất thật của việc Quỳnh “hen” chém chết Huy còn có thể do một nguyên nhân nào đó, rất có thể là trong chuyện làm ăn hoặc lãnh địa giang hồ.

Nhiều người dân ở khu vực Yên Mỹ, đặc biệt nơi Huy sinh ra khẳng định, rất ít khi đại ca giang hồ về quê chơi nhưng bỗng nhiên lại thấy xuất hiện tại hội chợ thương mại sau đó bị chém chết. Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ chân tướng của vụ án chấn động này

Đan Thủy

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.