- Hồ Trung Dũng dạo gần đây hình như không có hoạt động gì mới nhỉ? Nếu có bạn có thể nhắc qua được không?
- Có lẽ anh không để ý nhưng hiện tại Dũng tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ đang được tổ chức tại Hà Nội, và nhận một vai diễn trong phim Dương cầm. Hai công việc này hiện đang chiếm phần lớn thời gian của Dũng. Song song đó, Dũng cũng đang chuẩn bị cho hai dự án âm nhạc của mình nhằm giới thiệu đến khán giả trong dịp cuối năm.
Trong quá trình tham gia Bước nhảy hoàn vũ, khán giả đã phản hồi rất tích cực và cũng thường hỏi Dũng tại sao không thực hiện một album nhạc Jazz. Thực ra, Jazz là một dòng nhạc mà Dũng vô cùng yêu thích, đồng thời cũng là sở trường của Dũng. Những khích lệ của khán giả cũng chính là một động lực lớn để Dũng thực hiện dự án nhạc Jazz đầu tiên của mình.
Với album này, Dũng sẽ thể hiện các ca khúc tiếng Việt bằng thể loại Smooth Jazz, vừa đủ quen thuộc vừa lạ tai. Dự án thứ hai là một dự án semi-classic với ba ca sĩ nam khác. Dũng rất hy vọng khán giả sẽ đón nhận nồng nhiệt hai sản phẩm mới này.
- Sự thành công của bạn trong con đường ca hát không thực sự nổi bật khiến sự hoài nghi về lựa chọn của bạn ngày càng tăng hơn. Bỏ một sự chắc chắn và có vị trí được đánh giá cao như giảng viên đại học để theo đuổi nghề hát là một sự xuống cấp - nhất là khi sự nghiệp ca hát của bạn như hiện nay. Bạn nghĩ sao về đánh giá đó?
- Trong lựa chọn nghề nghiệp, không có khái niệm "xuống cấp". Quan trọng là hết mình thực hiện những gì mình yêu thích và có khả năng. Bản thân Dũng chưa bao giờ hoài nghi về sự lựa chọn của mình. Từ khi bắt đầu con đường ca hát, Dũng đã xác định con đường của mình là chậm mà chắc.
Việc nổi tiếng nhanh để rồi nhanh chóng bị lãng quên không phải là điều mà Dũng hướng đến. Và Dũng rất vui khi những khán giả trung thành của Dũng cũng chia sẻ quan điểm đó. Hơn nữa, với một ca sĩ solo, hai năm chưa phải là nhiều, nhất là với với dòng nhạc kén chọn khán giả thì Dũng nghĩ mình có thể hài lòng với những gì mình đã đạt được.
- Nhìn vào bằng cấp, công việc bạn đã từng làm, cách bạn giao tiếp nếu có nói bạn là số ít trí thực sự trong giới showbiz thì bạn nghĩ sao? Đó có thể là một lời khen cho bạn nhưng cũng là một cái thở dài cho giới nghệ sĩ?
- Trước hết cảm ơn anh đã dành cho Dũng lời khen tặng này. Bản thân Dũng còn rất nhỏ bé để có quyền phán xét ai là trí thức, ai không. Nhưng đối với người làm nghệ thuật, Dũng nghĩ tiêu chí đầu tiên để nhận xét người đó có trí thức không chính là dựa vào việc người nghệ sĩ đó có tôn trọng nghề nghiệp của mình, có đang thực hiện nghệ thuật chân chính, có tác phong làm việc chuyên nghiệp và trên hết là có tôn trọng khán giả hay không.
Và đúng như anh nói, rất buồn là rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay không đạt được những tiêu chí đó, từ việc muốn nổi tiếng bằng mọi cách, đến việc trình bày các ca khúc mà khi nghe, khán giả phải giật mình vì nội dung của nó, hay việc các ca sĩ ung dung hát nhép trong các show trình diễn của mình. Thiết nghĩ, nếu khán giả của chúng ta khó tính hơn thì những trường hợp như vậy sẽ ít có dịp diễn ra hơn.
- Có những đồng nghiệp của bạn luôn khoe rằng họ thích đọc sách, xem phim nhưng nếu hỏi cuốn sách gần nhất đọc là gì, bộ phim mới nhất xem tên gì thì họ nghĩ mãi cũng không ra. Theo bạn đó là sự cố gắng gồng mình làm trí thức hay chỉ đơn giản là muốn đánh bóng bản thân bằng những thứ mang tính hình thức?
- Thật ra rất khó phân định được ranh giới trí thức, không trí thức. Dũng nghĩ đa số mọi người đều có nhu cầu được nhìn nhận là có tri thức trong mắt người khác. Do đó, việc cố gắng tỏ ra có trí thức là một điều hiển nhiên và vô cùng dễ hiểu.
Người chưa trí thức thì muốn tỏ ra có trí thức, người trí thức rồi thì lại muốn tỏ ra trí thức cao hơn. Người ta hay đem chuyện đọc sách xem phim ra làm thước đo nhưng thực tế không có một công thức nào cụ thể cho hai chữ trí thức cả.
Dũng nghĩ quan trọng là ý thức của mỗi người. Ý thức tự trau dồi cho bản thân, ý thức giữ gìn hình ảnh, và ý thức tôn trọng đối với thế giới mình đang sống. Khi có ý thức đó thì chắc chắn thế giới sẽ đón nhận mình một cách tích cực hơn.
- Những cuộc tranh cãi, những trận khẩu chiến, xích mích nội bộ của giới nghệ sĩ với những tuyên bố có phần lộng ngôn hoặc hiềm tị của họ cho thấy họ thực sự có vấn đề. Theo bạn, những điều đó có phản ánh kiến thức nền của họ không?
- Dũng nghĩ chỉ một phần mà thôi. Thực tế cho thấy trong thế giới những người có học hàm, học vị hoặc chức tước cao, vẫn có những sự ganh ghét, đấu đá. Chỉ là với giới nghệ sĩ, mọi người thường để ý nhiều hơn. Đây là một đặc ân của người nghệ sĩ mà cũng là mặt trái. Vì vậy, người nghệ sĩ cần phải ý thức hơn rất nhiều trong bất kỳ phát ngôn nào của mình. Dũng nghĩ yếu tố quyết định chính là quan niệm sống và làm việc của mỗi cá nhân cũng như cách nhìn về sự tồn tại của bản thân trong tương quan với các thành viên khác trong cộng đồng.
- Nhìn vào những ngôi sao nước ngoài như Jolie Foster, Natalia Portman, James Franco - những người đã, đang là những giảng viên, thạc sĩ của những trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới - bạn có suy nghĩ gì?
- Bất kỳ hình thức trau dồi bản thân nào cũng đáng được trân trọng. Nhưng Dũng không nghĩ bằng cấp là điều thiết yếu. Một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị thực sự của nghệ thuật, biết tôn trọng mình, tôn trọng khán giả và có tài năng mới là một nghệ sĩ đáng được trân trọng.
- Đã bao giờ bạn bị đồng nghiệp đe dọa, chửi bới hoặc hăm dọa điều gì chưa? Nếu có thì lúc đó bạn ứng xử như thế nào?
- Đến hiện tại thì chưa và vì chưa có nên Dũng xin phép không trả lời câu hỏi này.
- Xin chân thành cảm ơn bạn!