- Live show “Chuyện” nhân kỷ niệm 15 năm ca hát của chị vừa diễn ra tưng bừng vào ngày 11/11/2011. Những tưởng đây là một cái kết đẹp sau hàng loạt tai tiếng bủa vây chị kéo dài cả nửa năm nay… Thế nhưng không, quyển tự truyện “Bí quyết nghề ca - scandal và sự thật” được tung ra ngay sau đó, đã làm bùng thêm ngọn lửa dư luận thiêu đốt chị. Nhiều người chê trách chị là “búp bê hư hỏng”, “không biết xấu hổ”, “trơ trẽn”, nặng hơn nữa là “hồ ly tinh”, “điên tình”… khi không chịu để quá khứ ngủ yên, trong khi chính chị đã thừa nhận trong tự truyện rằng “mọi chuyện đã khép lại”. Chị có muốn thanh minh gì không?
- Thành công của live show Chuyện đủ để tôi không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì khác nữa ngoài chuyên môn. Một năm qua, sóng gió đã nhiều rồi, đúng hay sai thì tôi đã cố gắng hết sức để chứng tỏ mình trong live show Chuyện và tôi đã vượt lên chính bản thân mình để có những thành công nhất định.
Tôi vui mừng vì những ai có mặt trong đêm diễn đó đều bất ngờ về sự nỗ lực của tôi. Bên cạnh dự án mừng 15 năm, tôi còn phát hành cuốn sách do mình là tác giả. Cuốn sách là tất cả tâm huyết của tôi, là cuộc đời thật của tôi, những chia sẻ kinh nghiệm về nghề ca sĩ. Hãy nhìn vào giá trị đích thực của quyển sách, đừng nhìn vào một mặt chủ quan nào đó để đánh gia tư cách của con người tôi.
Tôi tin rằng khi cầm quyển sách trên tay, đọc trọn vẹn từng chương, bạn sẽ hiểu hết về tôi và thương tôi nhiều hơn. Tôi mong muốn, mọi chuyện cũ đừng đào bới lên nữa, mọi thanh minh bây giờ là vô nghĩa, tôi chẳng có gì để giải thích hay thanh minh.
- “Scandal liên quan đến Bình Minh như một đòn trí mạng nhấn tôi xuống tận cùng vực thẳm” – chị từng chia sẻ như thế. Bây giờ Thanh Thảo cũng đã có tình yêu mới, nhưng một lần nữa chị đã quay lại vết xe đổ của mình khi tiếp tục “khoe” quá đà về tình yêu thay vì phải giữ cho riêng mình. Điều này khiến người ta nói chị dễ dãi trong tình yêu khi vừa dứt tình cũ đã vội đến bên tình mới, có người thì lại lắc đầu ngán ngẩm: “Lại thêm một chiêu PR của Thanh Thảo!”. Chị nghĩ sao?
- Tình yêu là đề tài mà dư luận và công chúng quan tâm nhất về người nghệ sĩ. Chẳng hạn quyển sách 10 chương của tôi chẳng thấy ai trích đăng những chương giá trị về xã hội và con người. Toàn chỉ thấy trích đăng chương về tình cảm. Tôi thấy tôi bây giờ nổi tiếng và tai tiếng song hành rồi, chẳng cần thêm chiêu thức gì để PR tiếng tăm nữa đâu! Có thể là phải giảm bớt sự xuất hiện trên truyền thông thì sẽ tốt hơn cho tôi đấy chứ!
- Nhân sự kiện Angelina Jolie sang Việt
- Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng nên giảm bớt thói quen lên mạng, lang thang suốt ngày để “mắt không thấy, tai không nghe” thì sẽ dễ sống hơn. Nếu cứ để mình bị nhiễu vì các thông tin hay bình luận về mình, thời gian đâu mà tập trung làm việc.
- Chị từng có kỷ niệm nhớ đời nào với báo giới cũng như fan cuồng vì sự đeo bám quyết liệt của họ chưa?
- Chưa! Vì thật sự báo giới và tôi cũng có một quan hệ rất tốt. Tôi thấy nhiều người nói tôi đang bị trù dập, nhưng những người muốn viết xấu hay nghĩ xấu về tôi không nhiều đâu, vẫn rất nhiều bài viết trước và sau liveshow khiến tôi xúc động vì sự trung thực và khách quan, cũng như tôi thấy mình đâu có thể hoàn mỹ trong mắt tất cả mọi người được. Phải có người thương người ghét mới là cuộc sống, và chỉ cần bản thân sống thế nào để không hổ thẹn với lương tâm mình là đủ rồi.
- Cảm ơn chị và chúc chị luôn bình an