- Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng dính nhiều “phốt” khen - chê của dư luận, hiện tại, nhìn nhận của Vũ về khán giả, về dư luận như thế nào?
- Đối với người nghệ sĩ, hoạt động nghệ thuật là phục vụ công chúng, mà công chúng thì không thể tách rời dư luận được. Đó là mối quan hệ không thể thiếu. Hiện tại, Vũ không quan tâm nhiều lắm đến dư luận. Bởi dư luận cũng có nhiều luồng trái chiều, mà người nghệ sĩ thì như làm “dâu trăm họ”, được lòng người này thì mất lòng người kia, không thể trọn vẹn được hết. Vũ cứ làm điều mà Vũ cho là đúng thôi.
Còn bạn nói Vũ nghĩ sao về dư luận? Nói thật là Vũ thấy dư luận nhiều khi chưa thật công tâm, thậm chí là áp đặt cho nghệ sĩ... Nhiều khi, đó không phải là điều nghệ sĩ chủ trương làm, nhưng lại bị gắn, ghép này kia.
- Như vậy là những trải nghiệm khi hoạt động nghệ thuật hoàn toàn khác với khi chưa bước vào môi trường này?
- Trước kia, Vũ không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ thích hát thì nghĩ là sẽ hát, vậy thôi. Đương nhiên là Vũ cũng chuẩn bị tâm lý rằng là người nghệ sĩ thì những việc mình làm sẽ tác động đến dư luận, ảnh hưởng đến dư luận... Điều đó là Vũ ý thức được. Nhưng sự thật là khi dấn thân rồi vẫn cứ thấy khác xa với tưởng tượng. Mà đôi khi, có những việc mình không thể lường trước mà tránh. Thậm chí có cả những việc từ trên trời rơi xuống mà mình không thể lý giải nổi.
- Thế nên đã có những lúc muốn buông xuôi, muốn giải nghệ... hay một điều gì đó điên rồ hơn nữa?
- Trước đây thì thường xuyên như thế đó. Mình nghĩ sao mà khó quá, nó không giống với những dự định của mình, với những gì mình định làm. Có thể do lúc đó Vũ quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì nên có khi chỉ bị chê một chút là Vũ thấy lo lắng, áp lực... Cảm tưởng như bị stress vậy. Vũ đóng cửa ở trong nhà cả ngày, suy nghĩ và dằn vặt...
Thực sự là đến bây giờ vẫn còn khó chịu khi nghĩ đến cảm giác đó. Nhưng bây giờ khác rồi. Vũ đã vững vàng hơn. Vì Vũ cũng nghĩ thấu đáo rằng ngay cả khi không còn những ngờ nghệch ban đầu nữa, Vũ vẫn không thể trọn vẹn được hết. Vẫn có những việc mình làm mà dư luận có thể chấp nhận, có thể không. Nhưng không phải vì thế mà mình cảm thấy nản, bởi mình chẳng cố tình làm như vậy.
Dư luận có hiểu sai thì mình cũng chỉ chứng minh được với một số người, không thể đi từng người mà minh oan được. Vậy nên mình cứ làm cái gì mà mình cho là đúng, sẽ đến lúc mọi người hiểu và cảm thông. Nếu không thì Vũ cũng chẳng bận tâm nhiều làm gì. Vũ xác định, cái mình cống hiến vẫn là nghệ thuật, còn những việc khác chỉ là thứ yếu.
- Buông xuôi như vậy có phải là kết quả của việc bị đè nén quá nhiều nên “nhờn thuốc”, để rồi cứ AQ đi mà sống?
- Nếu không thì bạn nghĩ phải làm sao? Nghệ sĩ cũng là một con người, chứ không phải siêu nhân hay thần thánh gì mà có thể chiều lòng được hết tất thảy. Như bản thân Vũ, cũng có những lúc vui thì hát hay, buồn thì hát dở... hoặc đại loại những thứ khác thuộc về cảm xúc, khó lòng mà kiềm chế. Để đạt được thành công thì phải khổ luyện rất nhiều. Nhưng mọi người đâu biết những vất vả đằng sau đó. Không những vậy, họ còn đòi hỏi người nghệ sĩ phải thế này, phải thế kia thì thật rất khó có thể đáp ứng được hết.
Vậy nên Vũ đã trung thành với suy nghĩ rằng, miễn sao mình không tự tạo ra scandal để nổi tiếng hay đánh bóng tên tuổi, không thụt lùi trong nghệ thuật... Mình làm đúng vai trò của mình để không phải xấu hổ, còn đâu thì mặc kệ. Đã là dư luận thì không phải lúc nào cũng đúng. Dư luận là cái nhìn nhiều chiều. Vậy nên, nếu phê đúng thì tiếp thu, không đúng thì bỏ qua và quên đi, không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Việc này không phải Vũ AQ hay lạc quan thái quá, mà tình hình dư luận hiện nay buộc nghệ sĩ phải tiếp cận như thế.
- Nghe chừng Vũ đã mệt mỏi với những khuôn khổ mà công chúng khoác lên vai người nghệ sĩ?
- Quả thực là sau khi làm MC chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Nguyên Vũ đã “vỡ mộng” nhiều. Nhiều lúc Vũ nghĩ dư luận khắt khe quá. Đánh giá một nghệ sĩ thì nên nhìn vào cả quá trình của họ, chứ không nên vì một vài điều nhỏ mà quy chụp họ thế này, thế khác. Với tình hình dư luận, khán giả như hiện tại thì chính nghệ sĩ phải cứu mình bằng cách tỉnh táo trước những lời khen, chê. Như Vũ hiện tại, những khen chê sau mỗi sự kiện Vũ đều bỏ lại, quên hết đi để thanh thản bước vào một dự án mới.
Vì những tác động từ dư luận, nếu nói không nghĩ ngợi thì là nói dối, nhưng khó có thể biết được mức độ thật - giả. Bởi có những luồng dư luận hạ bệ nghệ sĩ không chính đáng. Vậy nên không cớ gì mà mình lại phải mất ăn, mất ngủ vì những điều không đáng. Nhiều người nói rằng, sao Vũ trẻ lâu. Đó là do Vũ biết mình cần và không cần tiếp nhận cái gì.
- Thôi khỏi tự ái với dư luận, nhìn về phía trước thì Vũ mong muốn ở công chúng, ở khán giả, rằng họ sẽ đứng trên tâm thế như thế nào đối với những nghệ sĩ như Vũ?
- Vũ mong công chúng hiểu được rằng, sức mạnh của dư luận khủng khiếp đến nhường nào. Nó có thể tung một người lên đến đỉnh cao của danh vọng, nhưng ngược lại cũng có thể giết chết một con người. Ở đây, Vũ không cần sự tung hô. Vũ chỉ mong dư luận đánh giá đúng đắn về người nghệ sĩ. Cũng có thể có những lúc đúng, lúc sai, thì xin công chúng đừng quá khắt khe.
Hãy thử đứng trong tâm thế của người nghệ sĩ để hiểu rằng, nghệ sĩ họ cũng có những khó khăn như thế nào. Đồng ý rằng, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống, nhưng nghệ sĩ cũng là một con người nên có thế này, thế khác là điều khó tránh... Và mọi quy chuẩn chỉ mang tính chất tương đối mà thôi