- Tôi vẫn còn nhớ, Mai Khôi từng có định nghĩa về tình yêu rất ngắn gọn rằng: “Tình yêu là sự rạo rực”. Vậy đến bây giờ, tình yêu của Mai Khôi còn là rạo rực nữa hay không?
- Đã là định nghĩa thì khó thay đổi lắm. Với mình thì chỉ thế đã đủ để thấy nhựa sống của tình yêu “cựa” mạnh mẽ đến đâu rồi. Sau bao nhiêu năm, đến bây giờ Khôi vẫn tự tin nói nó vẫn là đủ và đang đúng.
- Dù đối tượng có là người yêu thứ n rồi?
- Đối tượng thay đổi nhưng bản chất tình yêu thì có thay đổi đâu?!
- Khôi hạnh phúc chứ? Tôi đã từng đọc những bài báo Khôi “khoe” và dành rất nhiều lời khen “có cánh” cho người yêu của mình?
- Không hề có cánh đâu, chỉ với một từ “Đẹp” để nói về người yêu hiện tại của Khôi thôi.
- À, dĩ nhiên rồi. “Đàn ông xấu” đâu có dành cho Mai Khôi?
- Không hề nhé! Đẹp chưa hề là tiêu chí chọn người yêu của Mai Khôi. Trước đây, Khôi yêu những người bình thường thôi, họ có những cái hay để mình học hỏi, về lối sống, về văn hóa... Mà trước đây, Khôi yêu mãnh liệt lắm. Thấy có nhiều đối lập mà mình vẫn yêu điên cuồng. Đến giờ mình vẫn yêu điên cuồng như thế, có điều may mắn là gặp được một người hợp từ đầu đến chân, từ ăn uống đến tính cách... nói chung là hợp nhất từ trước đến nay. Mà đã thế lại còn là một người đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn ấy.
- Tôi muốn cắt dòng cảm xúc của bạn để hỏi rằng, khi yêu chắc chắn người ta phải cảm thấy tự hào về người yêu của mình thì người ta mới khoe. Người nổi tiếng thì khoe trên báo, Khôi nhỉ?
- Ồ, đó là điều tất nhiên rồi. Người ta thấy tự hào thì người ta mới khoe, mà báo có thích thì báo mới đăng, đúng không?
- Tôi không phản đối việc “khoe” một cách vô tư. Nhưng tôi e rằng, nhiều trường hợp khoe có chủ ý đấy, như đánh bóng tên tuổi chẳng hạn?
- Mình không nghĩ đó là tên tuổi. Tên tuổi nó khác với tai tiếng. Nếu như bạn nói thì là chiêu thức để tạo tai tiếng hòng nổi tiếng chứ không phải tên tuổi. Tên tuổi chỉ dành cho hoạt động nghệ thuật thôi.
- À, vậy còn tai tiếng khi đi nói xấu tình cũ nữa. Sự vụ là, khi yêu thì dành cho nhau nhiều lời hay, ý đẹp. Nhưng khi đường tình đôi ngả thì sẵn sàng “vẽ xấu” lên mặt nhau. Khôi nghĩ sao về việc này?
- Khôi nghĩ khoe thì được nhưng tránh nói xấu, bởi như vậy thì kỳ quá. Nói xấu người yêu mình, dù là người cũ đi nữa thì cũng là nói xấu mình rồi. Mình không soi mói hay đánh giá gì nhưng rõ ràng những người như thế là thiếu tinh tế với người cũ rồi. Hay có thể là họ quá thật thà. Họ vô tư thể hiện cảm xúc thôi. Bởi, những lúc hết yêu thì lý do là người ta phát hiện ra những điểm xấu của đối tượng, vì bất mãn một điều gì đó nên họ nói ra. Rất có thể, vì một phút bộc phát chẳng hạn. Nhưng dù sao như thế thì cũng là sự thật thà ngu dốt...
- Đặt giả sử, nếu Khôi là nạn nhân, bạn sẽ xử sự thế nào khi bị tình cũ bêu xấu?
- Khôi không muốn bàn nhiều về việc này, bởi Khôi sẽ không bao giờ yêu những con người như thế. Không phải Khôi nói cho hay đâu, nhưng Khôi tin vào con mắt nhìn người của mình... Thường thì giác quan của Khôi đúng lắm, nên dù yêu nhiều nhưng Khôi thấy mình may mắn khi không gặp phải những trường hợp như thế. Khôi cũng không muốn nghĩ đến việc giả sử mình ở vị trí đó đâu, không thích chút nào cả. Hơn nữa, để đến như thế thì cũng tại anh, tại ả thôi, “nồi nào vung nấy” mà, nếu bạn không xấu thì sợ gì người ta kể xấu.
- Vậy đứng ngoài nhìn nhận thì Khôi nghĩ gì về việc, nam nhi lên báo nói xấu người cũ để nổi tiếng bằng... tai tiếng như bạn nói?
- Đó là do họ thôi, họ muốn vậy thì họ phải tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. Với lại, thế cũng vui, có nhiều vấn đề để mọi người bàn luận, ồn ào là gia vị không thể thiếu của showbiz mà.
Mà trong việc này, nếu lên án thì trách nhiệm thuộc về báo chí, vì báo chí tiếp tay cho họ. Còn về cá nhân, mình không muốn đánh giá ai cả.
Khôi nghĩ không chỉ trong tình yêu mà trong đời thường cũng vậy, nói xấu người khác là một điều không tốt. Trong cuộc sống, con người không thể tránh khỏi sai lầm. Mình cứ để họ từ từ nhận thấy sai lầm của họ, mình không tiếp tay cho chuyện đó là được rồi.
- Tôi ngưỡng mộ bạn là bởi, bạn luôn biết hâm nóng tình yêu của mình. Bật mí, bí quyết ở đây là gì?
- Không có gì to tát cả. Từng ngày, từng giờ Khôi và người yêu thực hiện đúng 5 tiêu chí để gìn giữ tình yêu của mình. Đó là: Yêu thương, quan tâm, tin tưởng, tôn trọng và không bạo lực.
- Và còn không lừa dối nữa chứ?
- Khi mình yêu thương và biết tôn trọng thì sẽ không biết lừa dối, hoặc không bị lừa dối