- Nhìn vào những scandal trong giới giải trí hiện tại, người ta cho rằng, ngày nay có không ít những gương mặt bất chấp thủ đoạn để được nổi tiếng, để đánh bóng tên tuổi. Hết cởi đồ khoe thân đến dùng hàng hiệu, gây sốc… Hải Yến nghĩ gì về những trường hợp này?
- Tôi luôn hướng tới hình ảnh một người nghệ sỹ chân chính, lao động hết mình bằng chính những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc. Vì vậy, tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà bất cứ nghệ sỹ chân chính nào, khán giả nào cũng không thể yêu mến hoặc ủng hộ cách mà một số gương mặt trẻ dùng scandal, thủ đoạn… để nổi tiếng như trên. Tôi nghĩ rằng, chỉ có kết quả lao động thực tế mới giữ hình ảnh nghệ sỹ mãi trong lòng khán giả hâm mộ.
- Làm nghệ thuật thì ai cũng cần sự nổi tiếng, nhưng phải nổi tiếng bằng mọi giá thì liệu có cần thiết phải như thế hay không?
- Với một số nghệ sỹ họ có thể chấp nhận hi sinh nhiều thứ như thời gian, công sức, thậm chí cả hạnh phúc riêng của bản thân để cống hiến cho nghệ thuật, vì họ nghĩ đó là cái đích của thành công và viên mãn trong cuộc sống của họ. Nhưng nếu phải hành động theo kiểu “bất chấp” bằng mọi giá thì tôi nghĩ họ đang tự giết mình trong vũng bùn sâu của danh vọng. Còn nếu hỏi vì sao họ làm như vậy thì có lẽ sẽ có nhiều câu trả lời. Vì đồng tiền, vì danh vọng, vì ham muốn nổi tiếng… vô vàn lý do tôi không thể nói hết!
- Vừa rồi có bạn diễn viên trẻ “nude để thiền” gây ầm ĩ. Trước đó, những vai diễn dạng “quần chúng” của nhân vật này không mấy ai biết đến nhưng khi “nude để thiền” xuất hiện, báo chí đăng ảnh, phỏng vấn, thế là bạn này được nổi tiếng. Hải Yến nghĩ gì?
- Tôi chưa thấy ai nude để thiền cả. Nên nếu như diễn viên này bị phản pháo thì cũng là lẽ thường thôi. Tôi cũng chỉ nghĩ như tất cả những người bình thường là bạn diễn viên ấy đang hành động không bình thường.
- Qua đó thì thấy, sự dễ dãi của một số phương tiện truyền thông còn là động lực thúc đẩy khiến người của công chúng dấn thân vào scandal để nổi tiếng. Bạn có thấy thế không? Bởi không có truyền thông ủng hộ thì họ biết tạo scandal cho ai, làm gì!
- Tôi thấy giới truyền thông bây giờ khác trước nhiều. Ngày ngày có nhan nhản những thông tin như ca sỹ này đeo túi nọ, diễn viên kia lộ hàng, rồi thì đi ăn chỗ nọ, đi chơi chỗ kia… mà không phải là những thông tin hoạt động nghệ thuật! Bản thân tôi đôi khi cũng nản lòng vì mình thì không xài đồ hiệu, không đi xe xịn, không thường xuyên lui tới tụ điểm ăn chơi… chỉ có những thông tin về sản phẩm âm nhạc mà thôi thì tần số xuất hiện trên báo so với những bạn nghệ sỹ trẻ rõ ràng ít hơn hẳn.
Tôi cũng nghĩ là chỉ số ít những trang báo, truyền thông và vài phóng viên chịu đưa những tin như vậy thôi… Mục đích đưa tin của họ là gì tôi cũng không biết, nhưng một phần nào đó họ đã vô tình đưa những tên tuổi một số nghệ sỹ trẻ lên như “diều gặp gió” mà không có bất cứ sản phẩm nào tốt cả.
- Không những thế, tôi thấy một bộ phận công chúng hiện nay cũng khá dễ dãi. Nên chăng thay vì tò mò, thay vì vỗ tay thì hãy quyết liệt tẩy chay những người của công chúng dị hợm, dùng đủ mọi cách để thu hút kia?
- Tôi nghĩ mỗi người có một cách hành động và suy nghĩ riêng. Đúng là hiện nay các trang mạng, những thông tin dạng kiểu tạo scaldal cho sao vẫn được các bạn trẻ theo dõi với lượng “view” lên đến hàng triệu… Tôi thì không có bất cứ lời khuyên nào nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, khi được các bạn theo dõi và công nhận những cống hiến, những thành quả lao động chân chính, chúng tôi là những nghệ sỹ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Việc ngày càng có nhiều bạn trẻ vội vàng, bằng mọi cách để sớm được nổi tiếng và thường nhất là họ tạo sự thu hút bằng những scandal. Trong khi ấy, tôi thấy không ít bạn không phải là không có tài năng. Theo bạn thì còn những lý do gì nữa không?
- Tôi nghĩ ngoài đam mê đồng tiền có lẽ nhiều bạn trẻ còn cần sự nổi tiếng, hào nhoáng, tên tuổi… kể cả khi họ không có tài năng. Đến đây tôi lại nghĩ đến câu: “Tài năng có hạn, thủ đoạn dư thừa”… Tôi biết rất nhiều trường hợp có thể dung từ “ảo”, nôm na là ảo mộng thành sao đến phát cuồng, đến không giống người bình thường, sẵn sàng hi sinh mọi thứ bằng mọi giá để nổi tiếng. Có thể sau này khi nghiệm ra, họ sẽ hối hận vì tuổi trẻ quá nông nổi và vội vàng.
- Ngoài ra, những nhân vật đã nổi tiếng rồi, song vẫn tìm cách “đánh bóng” mình bằng những scandal phản cảm khiến dư luận bất bình. Thiết nghĩ đã là nghệ sỹ, người của công chúng, lại là người đã nổi tiếng thì việc giữ hình ảnh là điều rất cần thiết. Bạn nghĩ sao?
- Tôi chẳng thể hiểu họ còn cần điều gì nữa… hay họ lên như diều vì scandal nên khi quanh họ không có scandal, họ thấy thiếu mà họ không nghĩ rằng khán giả đấy phát ngấy những trò tạo scandal đó. Như tôi đã nói, bản thân tôi không đồng ý và không đồng tình với cách “đánh bóng” tên tuổi kiểu đó. Nó thật phản cảm!
- Bản thân Hải Yến thì có vẻ hoạt động khá yên ắng hơn so với nhiều gương mặt trẻ khác. Không biết quan niệm làm nghề ca hát của Hải Yến thế nào? Và hẳn Hải Yến cũng cần sự nổi tiếng đấy chứ?
- Không có ai là không mong đợi sự thành công và cả danh vọng, tôi không ngoại lệ… Nhưng tôi có thể tự tin nói với mọi người: “Tôi làm việc nghiêm túc, làm việc hết mình, cống hiến bằng cả tâm hồn và tôi không dùng thủ đoạn”. Với tôi, scandal chỉ làm cho cuộc sống của tôi trở nên rắc rối mà thôi. Tôi sống thật và đơn giản không màu mè, chiêu trò, nhưng tôi sẽ không chùn bước trước bất cứ những khó khăn thử thách nào