Buford Pusser: 27 tuổi làm Cảnh sát trưởng

Buford Pusser là Cảnh sát trưởng trẻ nhất lịch sử bang Tennessee. Những nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi với bọn tội phạm của Pusser đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cuốn sách, tác phẩm âm nhạc, phim điện ảnh và phim truyền hình.

Cựu binh Thủy quân Lục chiến

Buford Hayse Pusser sinh ngày 12-12-1937 tại thành phố Finger, hạt McNairy, bang Tennessee, Mỹ. Cha ông là Carl Pusser và mẹ là bà Helen (nhũ danh Harris). Cha của Buford Pusser từng là Cảnh sát trưởng của thành phố Adamsville, Tennessee. Khi còn là một học sinh trung học, Buford Pusser là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng với chiều cao lý tưởng 1,98 m.

Buford Pusser gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học. Ông kết thúc trong khóa Huấn luyện Đào tạo Thủy quân Lục chiến Mỹ và được xuất ngũ vì bệnh hen suyễn. Những năm được huấn luyện trong quân ngũ đã cho ông những kinh nghiệm chiến đấu cần thiết để trở thành cảnh sát trưởng sau này.

Năm 1957, Buford Pusser chuyển đến Chicago, làm một đô vật tự do. Với sức khỏe phi thường và chiều cao vượt trội, ông nổi tiếng với biệt danh là "Bò mộng Buford". Cũng tại đây, Pusser gặp được Pauline Mullins - ý trung nhân của mình. Ngày 5-12-1959, cả hai chính thức kết hôn.

Cảnh sát trưởng trẻ nhất lịch sử bang Tennessee

Năm 1962, Pusser trở về quê nhà để tìm kiếm cơ hội tiến thân. Ông làm cảnh sát viên và cảnh sát trưởng của thành phố Adamsville. Năm 1964, ông là Cảnh sát trưởng của hạt McNairy, bang Tennessee - là Cảnh sát trưởng trẻ nhất của một hạt trong lịch sử bang Tennessee - khi mới 27 tuổi.

Tân Cảnh sát trưởng chiến đấu không biết mệt mỏi vì sự bình yên cuộc sống của người dân. Ông tuyên chiến với mại dâm, cờ bạc, trộm cắp, ma túy và các tệ nạn khác... Sau khi nhậm chức Cảnh sát trưởng, việc đầu tiên Pusser làm là cố gắng loại bỏ 2 băng tội phạm khét tiếng thời bấy giờ: băng Dixie Mafia và State Line Mob.

Buford Pusser làm Cảnh sát trưởng của hạt McNairy từ năm 1964 đến 1970. Vì tuyên chiến với tội phạm, ông đã rất nhiều lần bị ám sát hụt. Ngày 1-2-1966, trong lúc điều tra hiện trường vụ cướp tại The Shamrock ông đã bị tên Hathcock ám sát bằng súng lục. Thế nhưng nhanh như chớp, trong tít tắt ông đã kịp hạ gục hắn. Ngày 2-1-1967, Pusser lại bị một tay súng bịt mặt bắn ba lần, nhưng ông may mắn thoát chết...

Năm 1970, do bị giới hạn nhiệm kỳ theo luật định Pusser không đủ điều kiện để tái cử cảnh sát trưởng hạt McNairy. Thế nhưng ông đã được đa số dân chúng bỏ phiếu tín nhiệm làm Cảnh sát trưởng thành phố Adamsville.

Người vợ Pauline Pusser bị ám sát

Đối với cư dân hạt McNairy, Cảnh sát trưởng Buford Pusser được xem là một vị anh hùng. Tuy nhiên "cuộc chiến" của ông với các băng nhóm tội phạm đã dẫn đến cái chết đầy bi thương của vợ ông - bà Pauline - mà mục tiêu ám sát chính là nhằm vào ông. Sáng sớm ngày 12-8-1967, điện thoại của Cảnh sát trưởng Buford Pusser reo, thông báo về một vụ ẩu đả trên đường New Hope, hạt McNairy. Buford Pusser nhanh chóng lái xe đến hiện trường. Và vợ của Pusser cùng ngồi trên xe đi với chồng.

Ngay khi họ đi ngang qua nhà thờ Hope Method, một chiếc xe hơi bất ngờ xuất hiện bên cạnh, một số tay súng bịt mặt bắn xối xả vào chiếc xe của Cảnh sát trưởng Buford Pusser. Bà Pauline Pusser chết ngay tại chỗ, còn Cảnh sát trưởng Buford Pusser bị thương nặng. Các bác sĩ cho biết Buford Pusser bị bắn vào hàm. Ông phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để khôi phục lại khuôn mặt. Các nhà điều tra cho biết chính Kirksey McCord Nix, tên trùm của băng Dixie Mafia là người thuê sát thủ gây ra vụ việc trên.

Mặc dù thề sẽ đưa những kẻ giết vợ của mình ra trước công lý, nhưng Pusser không thể đưa Kirksey Nix hoặc bất kỳ bị cáo nào ra trước tòa án vì thiếu bằng chứng. 

Tuy nhiên, sau đó tên Nix bị kết án tại Tòa án Louisiana ở Angola vì liên quan đến vụ án giết người vào ngày thứ Bảy Phục sinh năm 1971. Tên trùm này bị kết tội giết chủ tiệm tạp hóa Frank J. Corso tại New Orleans. 

Năm 1987, tên Nix lại tham gia vào vụ giết hại Công tố viên Vincent Sherry và vợ Margaret, ở Biloxi, Mississippi. Hắn bị kết án chung thân. Điều đặt biệt là Nix đã không thừa nhận là hung thủ giết vợ của Cảnh sát trưởng Pusser.

Cái chết oan uổng

Ngày 21-8-1974, Buford Pusser đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Ngày hôm đó, ông đã ký hợp đồng với nhà sản xuất phim Bing Crosby cho phần tiếp theo của bộ phim ‘‘Walking Tall’’, nhân vật chính được lấy chân dung từ cuộc đời của Cảnh sát trưởng Pusser. 

Tối hôm đó, Buford Pusser trở về nhà một mình từ hội chợ hạt McNairy trong chiếc xe Corvette. Chiếc xe của Pusser đã lao vào bờ kè trên đường quốc lộ với tốc độ cao làm ông bị văng ra khỏi xe. Chiếc xe Corvette bị cháy và phát nổ.

Paul Ervin là sỹ quan cảnh sát điều tra về vụ tai nạn Pusser. Sau đó, Paul Ervin trở thành cảnh sát trưởng hạt McNairy. Theo kết luận của Ervin, cái chết của cựu Cảnh sát trưởng Buford Pusser là do lái xe khi say rượu mà không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, cả mẹ của Pusser là bà Helen và cô con gái Dwana đều tin rằng Pusser bị ám sát. Vào thời điểm đó, chính quyền đã không thực hiện khám nghiệm tử thi cho Pusser. Vì vậy, mối nghi ngờ Pusser bị ám sát càng thêm đáng tin.

Là một cảnh sát trưởng nổi tiếng chống tội phạm, Pusser đã sống sót sau 7 vụ ám sát bằng dao và 8 vụ ám sát bằng súng. Tuy nhiên, Buford Pusser đã qua đời oan uổng vì tai nạn giao thông khi mới 36 tuổi, bỏ lại cô con gái bé bỏng Dwana. Cái chết của ông do tai nạn hay bị ám sát vẫn mãi mãi là điều bí ẩn.

Di sản bất tử

Những nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi với bọn tội phạm của Cảnh sát trưởng Buford Pusser đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cuốn sách, tác phẩm âm nhạc, phim điện ảnh và phim truyền hình. Năm 1968, ca sĩ nổi tiếng Eddie Bond đã viết và thu âm bài hát vinh danh Cảnh sát trưởng Buford Pusser "Buford Pusser". Năm 1973, album “Huyền thoại Buford Pusser" ra đời, cũng do ca sĩ Eddie Bond thực hiện được.

Nhà văn WR Morris đã cho ra đời 3 cuốn sách dựa trên cuộc đời của Cảnh sát trưởng bạc mệnh Buford Pusser: "Câu Chuyện về Buford Pusser" (1971), "Sự thật về Cảnh sát trưởng ‘Ngẩng cao đầu’ Buford Pusser" (1984) và "Sự thật vụ âm mưu và ám sát" (1990). 

Năm 1973, bộ phim "Walking Tall" được trình chiếu dựa trên cuộc đời bi hùng của Cảnh sát trưởng Buford Pusser, đã trở thành một tác phẩm điện ảnh kinh điển nổi tiếng với 2 phần tiếp theo vào năm 1975 và 1977. Một loạt tập phim truyền hình về cuộc đời Buford Pusser được thực hiện vào năm 1978 và năm 1981.

Sau thành công vang dội của "Walking Tall - Ngẩng cao đầu" (2004) là bộ phim "Walking Tall: Lone Justice" năm 2007. Hai bộ phim này đều dựa trên cuộc đời của Cảnh sát trưởng Buford Pusser. Đây được xem là những bộ phim thành công nhất mọi thời đại, đã cuốn hút hàng triệu triệu người trên khắp thế giới.

Bảo tàng Buford Pusser được thành lập tại ngôi nhà cũ của ông vào thời điểm ông qua đời năm 1974. Lễ hội Buford Pusser được tổ chức vào tháng 5 hàng năm tại quê hương Adamsville, Tennessee như một cách để người dân nơi đây tưởng nhớ vị Cảnh sát trưởng anh hùng nhưng bạc mệnh của mình.

Hoa Nam (Tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.