LHP lần này có số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước đến nay cùng hàng ngàn đại biểu tham dự, cho thấy sức hút của sự kiện này. Nhưng thành công của các LHPQT luôn phụ thuộc nhiều vào thành phần Ban Giám khảo (BGK) là ai. Bởi thế, việc nhiều ngôi sao của các nền điện ảnh lớn “cầm cân nảy mực” trong LHP này như một “bảo chứng” về uy tín của LHP, cũng như khẳng định giá trị của các giải thưởng: 2 ngôi sao Hollywood là Colleen Camp và Courtney Brin; nhà sản xuất phim Niv Fichman (Canada) với những dự án từng đoạt giải Oscar, giải Emmys; đạo diễn Peque Gallaga (Philippines), đạo diễn Lê Lâm (Pháp), đạo diễn Hàn Quốc Lee Doo-yong vv…
Ghi nhận đáng kể của LHPQT 2014 còn là hoạt động chiếu phim miễn phí được tổ chức tốt, quy mô lớn, khi cả 5 cụm rạp ở Hà Nội, cùng chiếu 130 bộ phim tham dự LHP trong suốt 5 ngày. Nếu không có LHP này, chắc rất ít người có cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh vừa đoạt nhiều giải thưởng lớn tại các LHPQT, như kiệt tác “Cây vĩ cầm đỏ” của Canada từng giành giải Oscar cho nhạc phim hay nhất, cùng nhiều giải thưởng tại các LHPQT lớn; phim “Hòn đá kiên nhẫn” của Iran đã giành giải Netpac; “Philomena” (Anh) từng nhận 4 đề cử Oscar 2014; “Sivas” vừa giành giải của Giám khảo LHP Venic; “Bức ảnh bị thất lạc” (Campuchia) là đề cử giải thưởng Phim nước ngoài xuất sắc Oscar 2014 hay “Ilo Ilo” của Singapore giành giải Gold Camera tại LHP Cannes 2013.
![]() |
| Sự có mặt của các nhà làm phim uy tín trong BGK góp phần vào thành công của LHP. |
Công chúng còn được thưởng thức hàng loạt bộ phim vừa mới sản xuất, hoặc mang tính thử nghiệm như “Nước 2030” của Nguyễn Võ Nghiêm Minh, “Căn phòng của mẹ” (đạo diễn Síu Phạm), “Dịu dàng” của Lê Văn Kiệt, “Có em, vắng em” của Prasanna Vithanag, “Sắc màu cuộc sống” của Jonathan Wong … Khán giả Việt Nam cũng được tiếp cận với nhiều tác phẩm của các nước trong khu vực như “Camera” (Singapore), “Người đóng quan tài” (Philipinnes) để hiểu thêm về cả văn hóa, con người cũng như điện ảnh của “láng giềng”.
LHPQT Hà Nội cũng chính là cơ hội để phim Việt Nam “cọ xát” với phim quốc tế, khi ngoài “Đập cánh giữa không trung” và “Những đứa con của làng” dự tranh giải, thì hàng chục bộ phim Việt Nam cũng được dịp đến với công chúng: “Sống cùng lịch sử”, “Hương Ga”, “Thần tượng”, “Scandal –bí mật thảm đỏ”, “Âm mưu giày gót nhọn”, “Những người viết huyền thoại” vv… Đây là dịp để khán giả và các nhà làm phim Việt Nam nhìn nhận khách quan về vị trí của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Trong cuộc hội ngộ của khoảng 40 nền điện ảnh, LHPQTHN đã đánh thức mạnh mẽ và rộng khắp tình yêu của khán giả với môn nghệ thuật thứ bảy, cho người xem tiếp cận với điện ảnh quốc tế hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để các nhà làm phim Việt học hỏi cách làm điện ảnh của nhiều nước, trong đó, có dòng phim độc lập đang trỗi dậy. Với hoạt động chiếu phim miễn phí rộng khắp, LHPQTHN thực sự tạo được không khí của ngày hội điện ảnh, khi các phòng chiếu luôn chật cứng người xem. Nhiều buổi chiếu còn phải kê thêm ghế, như “Đập cánh giữa không trung”, “Hương ga”, “Scandal –bí mật thảm đỏ” vv… Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy ngạc nhiên: “Ở tất cả các cụm rạp, khán giả đều được đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tận tình. Đó thực sự là bước tiến của LHPQTHN.”
Bên cạnh hoạt động chiếu phim, các hoạt động chuyên môn của LHPQT như hội thảo về hợp tác làm phim giữa Việt Nam với các nước, Chợ dự án làm phim, bố trí cho báo giới làm việc với các đạo diễn, diễn viên tên tuổi… đều được tổ chức khá tốt. Ở Chợ dự án lần đầu tiên này, các nhà làm phim trẻ, các nhà làm phim độc lập có cơ hội phát triển dự án phim và nâng cao trình độ, khi được làm việc trực tiếp với những nhà làm phim chuyên nghiệp, các nhà sản xuất, phát hành phim và các nhà đầu tư quốc tế. Ngoài dự án “Honey giver among the dogs” được trao giải thưởng 10.000 USD, một dự án của đạo diễn Síu Phạm, người Việt, đã được trao giải đặc biệt tại Chợ dự án. Ông Jeon Chanil, Phó Giám đốc Hội chợ phim châu Á của LHP Busan (Hàn Quốc) cũng khuyên các bạn trẻ nên tham gia các Chợ dự án phim, để có cơ hội tìm kinh phí cho phim, đây cũng là kinh nghiệm của nhiều nhà làm phim danh tiếng.
Trở lại với đêm khai mạc, ghi nhận về LHPQTHN lần này là một lễ khai mạc giản dị, sang trọng, các diễn văn ngắn gọn và thiết thực. Không giống như LHPQT 2012, lễ khai mạc lần này chiếu một bộ phim rất xứng tầm là “Sivas” - tác phẩm vừa giành 2 giải thưởng tại LHP Abu Dhabi cho diễn viên xuất sắc và đạo diễn. Tuy nhiên, còn có những điều cần được rút kinh nghiệm khi lễ khai mạc đã để những khoảng trống trên sân khấu, khi TV truyền hình trực tiếp phát quảng cáo, mà lẽ ra, có thể chạy hình ảnh các phim tham dự hoặc chương trình thảm đỏ vừa diễn ra. Diễn văn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Giám đốc LHP đã không dịch sang tiếng Anh, trong khi có 150 đại biểu và phóng viên quốc tế. Còn bài phát biểu ngắn bằng tiếng Anh của một thành viên BGK lại không được dịch sang tiếng Việt, khiến đạo diễn Lê Lâm, Trưởng BGK phim ngắn, trở thành phiên dịch bất đắc dĩ. Phần dẫn chương trình ở thảm đỏ còn khiến nhiều người phản ứng vì thiếu sự sang trọng cần có của một sự kiện mang tính hàn lâm với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ điện ảnh danh tiếng.
Dù sao, với những nỗ lực rất lớn của những người tổ chức, LHPQT Hà Nội 2014 đã tạo được một sự kiện văn hóa cho Thủ đô, một cơ hội cho những nhà làm phim, kể cả người làm phim trẻ Việt Nam, tiếp cận với đại diện nhiều nền điện ảnh thế giới, để học hỏi kinh nghiệm, nhìn nhận đúng về thực trạng điện ảnh Việt Nam, góp phần vào thúc đẩy điện ảnh nước nhà phát triển.
