Sung sướng là vì ngay từ đầu người ta đã xác định Jordan là ĐT yếu nhất VCK, nên ngoại trừ những đội chiếu trên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..., bất cứ đội nào trong 3 đội chiếu dưới như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar cũng mong muốn được nằm chung bảng với Jordan. Chung bảng với
Rõ ràng là trong khi chúng ta không có "cửa" đấu với Nhật Bản, Australia thì việc chỉ phải dồn sức quyết đấu với một đội chiếu dưới như Jordan để quyết giành vị trí thứ 3 ở bảng A là một lợi thế lớn lao - cái lợi thế mà những đối thủ trực tiếp của chúng ta như Thái Lan, Myanmar đã không có được. Nên nhớ là ở bảng A, trong khi thầy trò Trần Vân Phát chỉ cần dồn sức quyết thắng Jordan thì ở bảng B, Thái Lan, Myanmar lại vừa phải gồng lên để hạn chế bàn thua trước Hàn Quốc, Trung Quốc, lại vừa phải tung mọi vốn liếng, sống mái với nhau mới có thể giật được vị trí thứ 3 trong bảng. Và như thế, cái ngôi thứ 3 ở bảng A có thể sẽ được sở hữu một cách dễ dàng hơn và ít mất sức hơn so với cái ngôi thứ 3 ở bảng B rất nhiều.
Ai cũng biết là ngoại trừ hai đội đứng đầu hai bảng nghiễm nhiên có vé đi dự VCK World Cup thì hai đội thứ 3 ở hai bảng sẽ đấu Play Off với nhau để tranh chiếc vé sau cùng. Và với những lợi thế vừa phân tích thì bây giờ thì ai cũng tin rằng nếu được bước vào trận Play Off này (có đến 80% khả năng là như vậy) chúng ta sẽ lợi thế hơn đối thủ của mình cả về sức lực lẫn tinh thần. Thế thì chiến thắng cái trận Play Off ấy để lần đầu tiên có vé đi World Cup bỗng là khả năng gần gũi quá đi chứ - gần như không thể gần hơn!
Tuy nhiên nên nhớ rằng logic của bóng đá khác với những logic thông thường. Người ta nói rằng ở những trận đấu một sống hai chết kiểu như những trận Play Off, chính những đội bóng đã được thử thách, được tôi luyện qua hoàn cảnh khó khăn mới là đội bóng bản lĩnh, và chính những đội bóng như thế, chứ không phải những đội bóng tiến đến Play Off một cách dễ dãi mới thường giành thắng lợi sau cùng.
Quả đúng là chưa bao giờ bóng đá nữ Việt
Cẩn trọng không thừa!