Thời còn làm cầu thủ và cùng khoác áo ĐTVN, cả Lê Huỳnh Đức - HLV trưởng Đà Nẵng bây giờ lẫn Nguyễn Hữu Thắng - HLV trưởng Sông Lam bây giờ đều được đánh giá là những cái tên "máu mặt" của ĐT. Cả hai hồi ấy đều giỏi như nhau, lỳ như nhau và có tính cách "đại ca" như nhau - dù cho hai người đá ở hai vị trí khác nhau. Có lẽ cũng vì thế mà những cầu thủ thời "thế hệ vàng" nói rằng Huỳnh Đức và Hữu Thắng nhiều thời điểm không cùng nhìn một hướng.
Nhưng rồi số phận đưa đẩy khi mà cách đây 2 năm cả hai cựu cầu thủ ngày nào - giờ đã trở thành những ông thầy trẻ tài năng lại cùng sống trong một mái nhà. Những dích dắc trong mối quan hệ cầu thủ ngày xưa lẫn cả những mối quan hệ trong thời làm HLV sau này khiến cho bao giờ Hữu Thắng và Huỳnh Đức cũng nhìn về phía nhau với một khát vọng chiến thắng mạnh mẽ như nhau. Chỉ có điều phương thức chiến thắng của hai ông thầy lại đi theo hai ngả.
Cái phương thức mà ở đó, trong khi Huỳnh Đức muốn thắng bằng tư tưởng tấn công, giàu kỹ thuật thì Hữu Thắng lại muốn thắng bằng một lối chơi mạnh mẽ, nhiều thời điểm thậm chí còn bị đẩy tới chỗ mạnh mẽ tiêu cực.
Bằng chứng là trận đấu giữa hai đội trên sân Vinh năm ngoái, cầu thủ Sông Lam đã vào trận với tư tưởng "chặt chém" không giấu đi đâu được. Lối chơi ấy cộng với 90 phút chùn tay kỳ lạ của "còi vàng" Võ Minh Trí đã khiến cầu thủ Đà Nẵng nhiều thời điểm chỉ còn biết chủ động tránh đòn, chứ không phải là chủ động tranh cướp nữa. Kết quả là Sông Lam thắng đậm tới 5-0, nhưng thắng trong sự lên án mạnh mẽ của cả làng bóng. Trong khi ngược lại Đà Nẵng tuy thua nhưng chẳng ai bảo họ kém "trình" hơn, mà chỉ bảo là họ "đầu gấu" ít hơn mà thôi.
Thế nên 24 giờ trước trận đấu rất nhiều ân oán này, một cầu thủ Đà Nẵng nói với chúng tôi: "Nếu Sông Lam đá có văn hóa, chúng tôi không ngại. Còn nếu họ vẫn đá theo tư tưởng triệt hạ như năm ngoái, thì chúng tôi chẳng thà chấp nhận thua để giữ chân còn hơn là cứ căng ra để rồi sau đó… rủ nhau đi bệnh viện".
Câu nói này không chỉ là một "mũi tên" bắn về phía HLV, cầu thủ Sông Lam - mà còn bắn cả về phía những người cầm cân nảy mực trong 90 phút chiều nay nữa. Bởi ai cũng hiểu, nếu những người cầm cân nảy mực - BTC V.League, cùng trọng tài điều khiển trận đấu cứ nương tay với những pha bóng bạo lực thì chắc chắn bạo lực sẽ bùng nổ một cách khó kiểm soát