Cả khán phòng nín thở, vì ai cũng hiểu nếu rơi vào bảng B, cửa đi tiếp của ta khó hơn nhiều so với bảng A. Bản thân ông Tuấn ở trên bục bốc thăm cũng không giấu được vẻ căng thẳng. Thế nên khi lá thăm từ tay ông xác định Việt Nam mang mã A1, nghĩa là nằm ở bảng A, còn đồng chủ nhà Singapore nằm ở bảng B thì ông cười hớn hở. Vẻ mặt rạng ngời của ông Tuấn cùng những tiếng vỗ tay rào rào trong khán phòng khi ấy chứng tỏ, trong mắt mọi người thì Việt Nam đã nằm ở bảng nhẹ ký, và cửa đi tiếp vì thế sáng láng hơn nhiều. Nói như HLV trưởng ĐT Myanmar cũng có mặt trong lễ bốc thăm, "cáo già Đông Nam Á" Avramovic thì: "Trình độ của bóng đá khu vực bây giờ đã tiến tới mức cân bằng, xấp xỉ nhau, chứ không còn chênh lệch như trước nữa. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng chủ nhà Việt Nam đã ở vào bảng nhẹ hơn so với đội chủ nhà còn lại".
Nhưng cũng có những dữ kiện quan trọng khiến chúng ta phải lưu tâm, đó là Indonesia hiện tại đang được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl - một người từng gắn bó gần chục năm với bóng đá Việt Nam, và từng tuyên bố một câu bất hủ: "Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi". Với sự am hiểu bóng đá Việt Nam, hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc, chắc chắn ông Riedl sẽ giúp Indonesia có những đối sách phù hợp để chống lại Việt Nam. Có một dữ kiện khác liên quan đến các trận đấu Việt Nam - Indonesia, đó là ở Tiger Cup (tên gọi cũ của AFF Cup) năm 2004, khi Việt Nam cũng là chủ nhà, và khi hai đội có trận quyết đấu trên sân Mỹ Đình thì chúng ta đã bất ngờ thua thảm 0-3. Đấy được xem là một trong những trận thua đau nhất của bóng đá Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Còn với Philippines, hẳn tất cả đều nhớ chỉ 4 năm về trước, khi chúng ta cũng là đồng chủ nhà AFF Cup thì ta đã bị Philippines của ông thầy người Anh MC Menemy đánh bại 2-0. Sau trận thua này, HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã bực bội tới mức không chấp nhận cái bắt tay của Menemy, và trong phòng họp báo sau đó ông đã lên án thứ bóng đá "phòng ngự tiêu cực" của Philippines dữ dội. Hiện tại ĐT Philippines đã có HLV mới, nhưng cái chính sách ồ ạt nhập ngoại để "Tây hoá" ĐTQG thì vẫn được giữ nguyên. Với những cầu thủ cao to đến chủ yếu từ nước Anh, Philippines sở trường thứ bóng dài, bóng bổng, và khỏi nói cũng thấy lối chơi ấy sẽ khiến một ĐTVN thấp bé nhẹ cân gặp khó nhường nào.
Đấy là còn chưa nói, sau quá nhiều dâu bể, ĐTVN của kỳ AFF Cup lần này thậm chí không được đánh giá cao bằng chính ĐTVN của những kỳ giải trước. Thế nên nếu so sánh đơn thuần giữa các đội ở bảng A với bảng B, chúng ta có lý do để bước đầu phấn khởi với việc "rơi vào bảng nhẹ", nhưng nếu nhìn vào chính chất lượng của mình cùng những ân oán đã có giữa mình với các đối thủ cùng bảng đấu sẽ thấy mọi thứ cũng không đơn giản chút nào.
Hôm qua, khi một nhà báo quốc tế hỏi HLV trưởng ĐTVN Miura rằng "Việt Nam sẽ đá AFF Cup với mục tiêu như thế nào?", nhà cầm quân người Nhật tự tin cho biết: "Việt Nam đã từng vô địch giải đấu này, năm nay lại là một trong hai nước chủ nhà, nên mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành ngôi vô địch".
Nếu niềm tin của ông thầy mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam trở thành sự thực thì quá tốt, nhưng với tình hình hiện tại, ĐTVN vượt qua vòng bảng đã là thành công.
| Vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 sẽ diễn ra tại Lào, với sự tham gia của chủ nhà Lào, Campuchia, Brunei, Myanmar, Đông Timor từ ngày 12 đến 20 - 10. Hai đội đứng đầu vòng bảng sẽ được chia vào hai bảng A, B để đá vòng chung kết tại Việt Nam và Singapore từ ngày 22 - 11. Đến vòng bán kết và chung kết, các trận đấu sẽ lại diễn ra với thể thực lượt đi/lượt về, sân nhà/sân khách như những lần trước đây. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì hai đội có nhiều khả năng đứng đấu vòng loại là ĐT Lào và ĐT Myanmar. Ngọc Anh |