Quá trình điều tra, bóc gỡ đường dây này đã tốn rất nhiều công sức của các trinh sát khi chúng thiết lập được một hệ thống xuyên biên giới, hơn nữa đối tượng cầm đầu điều hành lại là một kẻ rất có tiếng tăm trong giới giang hồ đất Cảng. Tuy nhiên, nhờ vào công tác điều tra hiệu quả, quyết liệt tấn công tội phạm mà Ban chuyên án đã bắt gọn được kẻ cầm đầu cùng số tang vật có khối lượng rất lớn.
Đường dây xuyên biên giới
Điểm bắt đầu cho chuyên án này từ khi Phòng PC47, Công an Hải Phòng bắt được một đối tượng tàng trữ một số lượng nhỏ ma túy đá trong người xảy ra vào đầu năm 2013. Từ những lời khai của đối tượng này, các trinh sát điều tra đã nhận ra một đường dây vận chuyển ma túy dạng bột đá từ nước ngoài về Việt Nam. Dù ở thời điểm này, những đầu mối thông tin còn khá mờ nhạt nhưng Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng vẫn nhận thấy những dấu hiệu rất rõ ràng về một đường dây có quy mô rất lớn nên đã chỉ đạo cho Phòng PC47 thành lập chuyên án để lên kế hoạch điều tra.
Suốt trong một thời gian khá dài, các trinh sát Phòng PC47 âm thầm theo dõi các đối tượng tình nghi, tích cực thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để dựng lên chân dung kẻ cầm đầu. Những nỗ lực này đã giúp cho Ban chuyên án xác định được đối tượng Bùi Văn Kỳ, tên thường gọi là Kỳ “dê” sinh năm 1965, ở nhà số 157 Hoàng Tân, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) nhưng hiện đang ở tại ngõ 132 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền là kẻ cầm đầu. Quá trình xác minh cho thấy, hành tung của Kỳ “dê” rất đáng ngờ, nhiều vụ việc làm ăn không minh bạch. Tuy nhiên, vì khoác lên mình vỏ bọc là giám đốc doanh nghiệp tư nhân nên Kỳ “dê” đã tránh được sự nghi ngờ của cơ quan chức năng trong một thời gian khá dài.
Sau khi đưa Kỳ “dê” vào tầm ngắm, Ban chuyên án đã bố trí lực lượng để theo dõi đối tượng này từng di biến động. Theo nhận định, Kỳ là kẻ cầm đầu, lại là đối tượng trực tiếp tham gia vào các cuộc giao dịch nên việc bám sát y là hết sức quan trọng. Mọi công việc điều tra đều được thực hiện một cách hết sức bí mật để những đối tượng trong đường dây này không thể “đánh hơi” được. Đến đầu tháng 6-2013, từ nguồn tin của cơ sở, Ban chuyên án nhận được thông tin về việc, Kỳ “dê” đang chuyển một phi vụ có khối lượng rất lớn. Đặc biệt hơn, các trinh sát điều tra còn xác định được “hàng” đã về tới Hải Phòng và đang chờ thời cơ để tẩu tán.
Đến sáng 22/6, một mũi trinh sát điều tra phát hiện ra việc, tại khu trước cửa nhà Kỳ ở số 1A/67/132 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Dự đoán những đối tượng này có thể đang chờ để giao dịch ma túy, nên Ban chuyên án đã quyết định bố trí lực lượng bao vây, đồng thời thông báo cho mũi trinh sát bám theo Kỳ “dê” chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đến hơn 9h sáng, khi Bùi Văn Kỳ vừa bước xuống chiếc ôtô Mercedes chuẩn bị đi vào ngôi nhà đã bị lực lượng phá án nhanh chóng tiếp cận và khống chế thành công.
Ngay tại hiện trường, các mũi trinh sát đã thu giữ được 1kg ma tuý đá, 1.400 viên hồng phiến và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma tuý. Vì bị bắt giữ cùng với tang vật, Kỳ “dê” đã không có cơ hội để trốn tránh tội trạng của mình. Theo lời khai của Kỳ thì số ma túy tổng hợp này được y mua từ bên phía Trung Quốc sau đó đưa về Hải Phòng bằng đường tàu thủy và đang chờ thời cơ để phân phối cho các “đại lý bán lẻ”.
Dù đã bắt được Kỳ cùng số ma túy khá lớn nhưng theo nhận định của Công an Hải Phòng cùng lực lượng tham gia phối hợp thì rất có thể đối tượng này cũng chỉ là một mắt xích trong một đường dây lớn hơn. Trong thời gian tới, qua những thông tin khai thác từ Kỳ, Ban chuyên án sẽ tiếp tục mở rộng công tác điều tra. Theo nhận định của cơ quan điều tra thì đường dây dưới tay Kỳ “dê” được cho là có quy mô lớn nhất Hải Phòng từ trước đến nay, khối lượng bắt giữ cũng là lớn nhất.
Con đường hóa cáo của Kỳ “dê”
Ở Hải Phòng bấy lâu nay, cái tên Kỳ “dê” tiếng tăm đã có độ “phủ sóng” khá lớn. Xuất phát điểm của Kỳ chỉ là một cậu học sinh cấp 3 nghèo sống trong gia đình thuần nông. Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ khi Kỳ vượt biên trái phép sang Hồng Kông. Ôm theo giấc mộng sẽ làm thay đổi cuộc đời khi đi sang nước ngoài dù chỉ là thằng thợ phu hồ, nhưng Kỳ không nghĩ rằng, con đường đó lại gập ghềnh như vậy. Khi gã vừa đặt chân đến Hồng Kông thì đã bị lực lượng cảnh sát sở tại bắt giữ. Bị tống vào trại dành cho dân tị nạn trái phép, cuộc sống của Kỳ chẳng khác gì như đi tù, đói rách, thiếu thốn đủ đường.
Tuy nhiên, cũng trong thời gian nằm ở trại tị nạn này mà Kỳ đã tích lũy cho mình được rất nhiều kinh nghiệm làm ăn cũng như thu nạp nhiều mối quan hệ trong xã hội, kể cả với người nước ngoài. Trốn khỏi trại tị nạn, ra ngoài để tìm công việc kiếm sống. Tuy nhiên, thay vì làm ăn lương thiện Kỳ lại đi theo đám xã hội đen để lăn lộn với xã hội.
Trong lần cùng băng nhóm của mình gây án bên đất Hồng Kông, Kỳ đã bị bắt sau đó được trục xuất về Việt Nam. Với những kinh nghiệm thu lượm được trong thời gian tung hoành giang hồ bên nước ngoài, ngay khi về Hải Phòng, Kỳ đã lấy được tiếng tăm cho bản thân mình. Cũng chẳng biết sau khi về nước Kỳ làm công việc gì nhưng chỉ biết gã sống khá ung dung, tiền bạc dư dả. Rồi mọi người thấy Kỳ mở công ty tư nhân, nghe nói là chuyên xuất nhập khẩu. Công ty làm ăn ra sao, lợi nhuận thế Kỳ không bao giờ tiết lộ, người ngoài chỉ biết gã hằng ngày cưỡi xế hộp cáu cạnh lượn lờ trên phố.
Kỳ “dê” có lối sống khá trụy lạc, một trong những thú vui mà gã ham muốn nhất chỉ là người đẹp chân dài. Cái thói trăng hoa có trong máu Kỳ từ khi còn rất trẻ, cho đến khi gã lang bạt giang hồ thì “máu dê” lại càng hiển hiện rõ ràng. Chẳng ai có thể thống kê nổi số người tình của Kỳ, chỉ thấy gã nay đi với cô gái này, mai lại ả đào kia. Mà đặc biệt, Kỳ không bao giờ bị vướng vào mấy chuyện thị phi, đánh ghen này nọ. Các cô gái khi đến với gã dường như chấp nhận một điều nay có thể vui nhưng mai thì đường ai nấy đi. Kỳ hay cặp bồ nhưng mật độ lên bar, vũ trường tìm “của lạ” của gã thì thuộc diện dày đặc gấp bội phần cánh độc thân. Đã có lần gã mạnh miệng khẳng định, đàn bà chỉ là thứ đồ chơi thời vụ, thích là dùng, không thì bỏ chẳng có gì mà lưu luyến.
Khi bị Công an bắt, theo lời khai của Kỳ thì nhờ vào việc buôn bán ma túy mà gã mới có nhiều tiền để ăn chơi đến như vậy. Kỳ bắt đầu thiết lập đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp về Việt Nam từ khi được một người bạn bên nước ngoài gợi ý. Vì bên đó là có nguồn cung cấp khá dồi dào, bản thân Kỳ lại quen biết rộng, hiểu được phía có nhu cầu lớn ở Hải Phòng nên gã đã quyết định thành lập đường dây để buôn bán. Những chuyến hàng của Kỳ thường có quy mô rất lớn, chẳng hạn như vụ bị bắt, nguyên khối lượng ma túy đá của y được tính tương đương với khoảng 12 bánh heroin chưa kể tới hơn nghìn viên hồng phiến.
Cũng theo thông tin từ Ban chuyên án thì tất cả những đối tượng nằm trong đường dây của Kỳ đều có lý lịch hết sức phức tạp, phần lớn là những kẻ tham gia vào các tổ chức tội phạm quốc tế, tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia chính vì vậy thủ đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, việc Công an Hải Phòng cùng các lực lượng liên quan thực hiện thành công chuyên án đã như một cú đánh mạnh vào giới tội phạm này, góp phần chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới từ Đông Nam Á qua Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc và ngược lại