Bộ Công an đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Vững trọn niềm tin”. Tham dự và buổi giao lưu tại khu di tích lịch sử cách mạng An ninh Trung ương Cục miền Nam có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Tây Ninh; đại diện Bộ LĐ - TB và XH và cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh sỹ quan Quân đội, Công an; hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ CAND các thế hệ; hàng trăm nghệ sỹ của nhà hát kịch thành phố cùng đại diện chính quyền, nhân dân địa phương cùng tập trung về địa chỉ đỏ cách mạng này để cũng giao lưu, ôn lại truyền thống anh hùng và niềm tin bất diệt của cán bộ, chiến sỹ CAND.
Phát biểu khai mạc đêm giao lưu, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ; các đồng chí thương binh, bệnh binh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng đã có những công lao to lớn, hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mạng, quang vinh của Đảng, của dân tộc. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vững trọn niềm tin” do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là hoạt động đầy ý nghĩa của lực lượng CAND. Thông qua các hình tượng nghệ thuật, lời ca tiếng hát đi cùng năm tháng, chúng ta càng tự hào hơn về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc và truyền thống vẻ vang, kiên cường của lực lượng CAND.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã ghi nhận, hoan nghênh, đánh giá cao và chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có những việc làm thiết thực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện tấm lòng tri ân đối với các bà Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước nói chung, lực lượng CAND nói riêng.
Trong không khí sôi nổi của cả nước tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương bệnh binh; Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vững trọn niềm tin” được tổ chức tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam như một lời tri ân với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh qua các thời kỳ cách mạng. Đây cũng là lời hứa tiếp nối lý tưởng vì dân, vì nước của thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND hôm nay. Trước Tượng đài ghi danh hơn 14.000 liệt sỹ CAND từng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, những người tập trung về đây đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ vong linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mọi miền Tổ quốc qua 2 cuộc kháng chiến đầy máu và nước mắt nhưng thấm đẫm lý tưởng anh hùng. Dù đã khuất về thể xác, nhưng tinh thần của các anh vẫn tiếp nối trên mỗi bước đường dân tộc và giờ đây, bên cạnh những liệt sỹ đã được tìm về với gia đình, đồng đội vẫn còn những liệt sỹ đang nằm đâu đó chưa được tìm thấy mộ phần. 65 năm đã qua với 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, 65 ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ một chặng đường nhiều mất mát, hy sinh. Để rồi từ đó thắp sáng niềm tin vào cách mạng và khơi gợi tình yêu thiêng liêng dành tặng Tổ quốc. Khoảnh khắc này đã khiến những người tham dự đêm giao lưu trước Tượng đài kỷ niệm các Anh hùng liệt sỹ và những người đang xem truyền hình trực tiếp ngập tràn xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã sẵn sàng hiến dâng cuộc sống cho tương lai dân tộc; đưa người xem dần trở về với ký ức hào hùng của lực lượng CAND như một nhắc nhở từ những người đã nằm xuống cho cuộc sống hôm nay.
Trong phút giây xúc động ấy, những hình ảnh tiếc thương của cả nước hướng về Bác và bài hát “Người là niềm tin tất thắng” được dàn dựng công phu, hoành tráng đã đưa những người có mặt tại đêm giao lưu và người xem cầu truyền hình nhớ về vị Cha già của dân tộc - trái tim của cách mạng Việt Nam và là lãnh tụ tinh thần của 2 cuộc kháng chiến vĩ đại. Tuy người không còn được tận mắt nhìn thấy ngày vui đại thắng, non sông liền một giải, nhưng hình ảnh của người đã trở thành biểu tượng bất diệt của dân tộc, mãi mãi ở lại trong trái tim triệu triệu người dân Việt Nam. Đặc biệt, trong những tháng năm khốc liệt của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ lực lượng An ninh miền Nam đã sát cánh cùng toàn quân và toàn dân làm nên những chiến công hiển hách.
Đại diện cho tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của lực lượng An ninh miền Nam, Anh hùng lực lượng vũ trang - Đại tá Hà Minh Trí, tức đồng chí Mười Thương, một chiến sỹ An ninh, người đã 3 lần thực hiện ám sát Ngô Đình Diệm; dù bị bắt và nhiều lần bị dùng nhục hình, nhiều lần phải đối mặt với việc hy sinh, nhưng vẫn giữ vững niềm tin sắt son vào Đảng, vào cách mạng, để chờ đợi ngày về phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân qua những câu chuyện đầy xúc động. Nhằm hỗ trợ cách mạng miền Nam đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, Tổ chức những trận đánh lớn để hạn chế sức mạnh quân sự của địch, miền Bắc cũng không tiếc sức người, sức của để chi viện miền Nam.
Đại diện cho lớp cán bộ chi viện miền Nam đầu tiên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Ủy viên Ban An ninh khu Nam Trung Bộ - Tây Nguyên cùng với những hình ảnh các trận đánh; những cuộc hành quân băng rừng vượt suối; những chuyến tàu vượt đường Hồ Chí Minh trên biển… cũng đưa người xem trở lại với cuộc hành trình vượt Trường Sơn gian nan trong khí thế sôi sục chi viện miền Nam; cuộc chiến cam go, khốc liệt của những người chiến sỹ An ninh miền Nam ở chiến trường để giành được những chiến công vang dội, góp phần quan trọng cho ngày đại thắng mùa xuân trong nhịp điệu của bài hát “Giải phóng miền Nam” và hình ảnh những đoàn quân giải phóng thần tốc tiến về Sài Gòn.
Vì an ninh Tổ quốc với một tấm lòng thủy chung son sắt, máu của các thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND đã tô thắm màu cờ Tổ quốc. Khí tiết ấy đã trở thành tượng đài bất tử cho các thế hệ CAND hôm nay và mai sau noi theo. Các thế hệ CAND từng sống và chiến đấu tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam mãi mãi tự hào về mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng. Không quên truyền thống uống nước nhớ nguồn, các thế hệ CAND hôm nay cũng luôn ghi nhớ và nhắc nhở nhau cùng chung tay vì công tác đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách trong và ngoài lực lượng. Giờ đây, khi đã đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND lại ra sức giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội đem lại cuộc sống yên bình cho người dân. Và đó đây, máu của các anh vẫn đổ trên những nẻo đường vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trước toàn Đảng, toàn dân và linh hồn các liệt sỹ, ca khúc “Giữ trọn lời thề” đã khép lại đêm giao lưu về nguồn. Đây cũng chính là lời hứa đầy trách nhiệm của lực lượng CAND hôm nay trước toàn Đảng, toàn dân và anh linh các vong hồn liệt sỹ.
* Ngày 26/7, tại tỉnh Tây Ninh, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an khu vực phía Nam đã đến làm lễ dâng hương trước Đài tưởng niệm Bác Hồ; khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia; Nghĩa trang Liệt sỹ An ninh Trung ương Cục Miền Nam tại khu vực Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã cùng lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng và Cục Chính sách đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Bùi Quang Bền cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí Mười Thương - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh 2/4, hiện chỉ sống bằng khoản lương hưu, trong khi vợ đồng chí Mười Thương đang bị bệnh nặng không đi lại được.
Tới thăm mẹ liệt sỹ CAND Trần Văn Sứa, hy sinh tại mặt trận biên giới Tây Nam năm 1979; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Thềnh, thị xã Tây Ninh; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tăng, 97 tuổi, tại phường 3, thị xã Tây Ninh có chồng và 2 con đều là liệt sỹ…
Đồng chí Thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống và sinh hoạt của thân nhân liệt sĩ và các Mẹ VNAH, đồng thời nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ các đơn vị được cử đến chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Thềnh, mẹ Tăng, coi đây là nhiệm vụ cao cả để chăm sóc chu đáo các mẹ