Chị Huỳnh Ngọc Hương, một tiểu thương ở chợ Phú Chánh kể: "Cách nay khoảng hai năm, để có vốn mở rộng kinh doanh, tôi đã tham gia chơi 2 dây hụi do bà Hoa làm chủ, mỗi tháng đóng 2 triệu đồng. Cuối năm nay, khi các dây hụi gần hết hạn, tôi thấy bà Hoa hay tìm cách lánh mặt. Đến khi nghe bà Hoa tuyên bố… vỡ nợ, tôi bủn rủn hết cả tay chân, số tiền mấy chục triệu dành dụm đóng cho bà Hoa coi như công cốc. Không chỉ riêng tôi bị mất tiền, gần 40 tiểu thương ở chợ Phú Chánh như tôi cũng bị bà Hoa lợi dụng, lừa đảo chiếm dụng nhiều tỷ đồng. Để đòi tiền, tôi cùng một số tiểu thương khác đã đến tận nhà, làm dữ bà Hoa mới xuất hiện. Chúng tôi bảo, nếu bà Hoa không trả tiền, sẽ thưa vụ việc ra chính quyền. Bà Hoa trơ tráo trả lời: “Ai viết đơn thưa, tôi sẽ không trả tiền, thưa đến đâu, tôi theo hầu đến đấy”.
Mới đây, biết chắc số tiền đưa cho bà Hoa sẽ không lấy được, tôi và 38 tiểu thương chợ Phú Chánh đã gửi đơn lên UBND xã Phú Chánh nhưng được cán bộ xã giải thích vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương và hướng dẫn chúng tôi gửi đơn đến TAND huyện Tân Uyên. Hiện chúng tôi đã gửi đơn đến TAND huyện Tân Uyên, chờ giải quyết".
Anh Phạm Công Tấn, công nhân KCN VSIP II bức xúc: "Cả hai vợ chồng tôi dành dụm cả năm trời mới đủ số tiền đóng 5 dây hụi (5 triệu đồng/tháng) để lấy tiền cất nhà ở, chứ ở trọ hoài, khổ lắm. Vợ chồng là công nhân, lại có con nhỏ, mất trơn thế này thì đến bao giờ mới có tiền để cất nhà? Việc bà Hoa tuyên bố vỡ nợ, không chỉ có vợ chồng tôi lâm cảnh khổ sở, khó khăn, mà một số gia đình công nhân đang ở chung khu nhà trọ với chúng tôi cũng lâm cảnh đứng ngồi không yên vì có bao nhiêu tiền dồn góp được đều đã đưa cho bà Hoa hết rồi".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ là chủ của nhiều dây hụi lớn, bà Hoa còn là con nợ của rất nhiều hộ gia đình ở các địa phương lân cận. Bà Huỳnh Ngọc Hạnh, giáo viên về hưu, hiện cư ngụ tại xã Phú Chánh cho biết: "Là chỗ quen biết, thân thiết với bà Hoa đã nhiều năm nên tôi rất tin tưởng. Năm 2011, tôi bán 1 thửa đất được trên 400 triệu đồng, dự kiến sẽ gửi ngân hàng để lấy tiền lời hằng tháng phụ nuôi hai đứa cháu mồ côi. Biết tôi có tiền, bà Hoa nhiều lần đến bảo đưa tiền để bà "quay"cho, lãi suất cao hơn ngân hàng, lúc nào cần rút tiền gốc chỉ cần báo trước 3 ngày. Là chỗ quen biết nên khó từ chối, tôi đã đưa toàn bộ số tiền của mình cho bà Hoa. Giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi". Cũng như bà Hạnh, ông Hồ Ngọc Giang, cư ngụ tại ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh khẳng định: "Cho tới khi tuyên bố vỡ nợ, bà Hoa còn nợ của tôi và con gái tôi là Hồ Ngọc Loan số tiền gần 1 tỷ đồng. Do nghe lời tôi, giấu chồng, con gái tôi đã thu vén hết số tiền của gia đình đưa cho bà Hoa. Nay vỡ nợ, vợ chồng con tôi mâu thuẫn gay gắt, không biết thời gian tới, các con tôi sẽ sống ra sao?".
Theo nhiều người ở xã Phú Chánh kể lại, để tạo "uy tín" cho mình, năm 2012, bà Hoa đã bỏ một số tiền lớn xây căn biệt thự ngay mặt tiền đường ĐT742. Cũng để tạo "uy tín" cho mình, trong số trên 20 dây hụi mà bà Hoa đang chơi dang dở, còn một số dây hụi ghi chép mập mờ, không rõ người chơi. Trước khi vỡ nợ, bà Hoa đã bán một thửa đất trên 1 tỷ đồng nhưng không ai được bà Hoa trả nợ. Đến khi tuyên bố vỡ nợ, bà Hoa còn nợ của những người chơi hụi cũng như người cho bà Hoa vay số tiền tới hàng chục tỷ đồng.
Làm việc với UBND xã Phú Chánh, chúng tôi được biết, sau khi bà Hoa tuyên bố vỡ nợ, nhiều người dân ở Phú Chánh cũng như các địa phương khác đã đến tố cáo hành vi của bà Hoa. UBND xã đã hướng dẫn nhân dân làm đơn gửi TAND huyện và chỉ đạo ngành chức năng ngăn chặn việc gia đình bà Hoa tẩu tán tài sản