Sau những chuyến làm ăn bết bát Bùi Đức Thịnh (40 tuổi, trú tại đường Trần Quang Diệu, phường Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương) đã nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh Vũ Sỹ Thuân, trú tại Tứ Kỳ (Hải Dương). Do có mối quan hệ, năm 2012, Thịnh đặt vấn đề vay tiền của vợ chồng anh này. Khi vay tiền của vợ chồng anh Thuân, Thịnh nói dối là cần để mua một số xe máy thanh lý tại Công an tỉnh Hải Dương. Để làm tin, Thịnh giới thiệu rằng có quen biết một số cán bộ của Công an tỉnh Hải Dương nên có thể mua được với giá rẻ…
Vợ chồng anh Thuân không có tiền, Thịnh nhờ vợ chồng anh Thuân đi vay lãi hộ Thịnh, khi nào mua được số xe máy nêu trên, bán cho ngươi khác sẽ trả cả tiền gốc và lãi cho vợ chồng Thuân. Vì là chỗ quen biết, nên vợ chồng anh Thuân đồng ý.
Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2013, vợ chồng anh Thuân đã vay của anh Bùi Đức Hòa (44 tuổi, trú tại thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương) gần 1 tỷ đồng với lãi suất là 2 triệu đồng/ ngày/ 1 triệu đồng và cho Thịnh vay lại với lãi suất như trên.
Các vay lần tiền của anh Hòa, vợ chồng anh Thuân đều đưa tất cả cho Thịnh vay lại, tổng cộng, là 16 lần với khoản tiền gần 1,2 tỷ đồng. Do tin tưởng Thịnh nên trong những lần vay tiền, vợ chồng anh Thuân đều không viết giấy biên nhận vay nợ.
Đến khoảng cuối tháng 4/2013, do thấy Thịnh vay tiền trong một thời gian dài, nhiều lần với số lượng lớn mà không mua xe như Thịnh nói, vợ chồng anh Thuân tìm hiểu thì phát hiện Công an tỉnh không thanh lý xe máy như Thịnh nói. Vợ chồng anh Thuân sau đó đã tìm gặp Thịnh để hỏi lý do nhưng Thịnh không trả lời.
Ngày 2/5/2013, vợ chồng anh Thuân yêu cầu anh Thịnh đối chiếu, chốt ngày nợ. Thịnh sau đó đã viết giấy biên nhận nợ và cam kết sẽ trả hết tiền vào ngày 17/5/2013. Sau thời gian trên, không thấy Thịnh trả tiền, vợ chồng anh Thuân gọi điện hoặc liên lạc thì Thịnh bỏ trốn.
Về phần Thịnh, ngoài khoản tiền vay của vợ chồng anh Thuân, đối tượng này còn vay, mượn của rất nhiều người thân trong gia đình…Trong lúc bí bách về tiền, Thịnh đã nhiều lần tìm đến cái chết.
Lần thứ nhất, Thịnh mua 400 viên thuốc ngủ để kết thúc đời mình. Lần này, Thịnh không chết do được những người thân trong gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.
Lần thứ hai, Thịnh mua 2 gói thuốc diệt chuột. Sau khi uống được vài tiếng thì Thịnh bị nôn ra hết và lại được cứu sống một lần nữa.
Lần thứ ba, Thịnh dùng thuốc mã tiền và dây điện cắm vào người để kết thúc đời mình nhưng Thịnh cũng không chết…
Tâm sự với chúng tôi, Thịnh cho biết đã có lần vay tiền để thuê một căn phòng trên tầng 25 của một khách sạn ở Hải Dương để kết thúc đời mình nhưng khi Thịnh định gieo mình xuống đất thì một người bạn thân gọi điện thoại đến khuyên giải.
Thịnh sau đó đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và xin được vào làm công nhân tại một xưởng phân bón. Trong chuyến công tác vào TP Hồ Chí Minh của Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương vào những ngày tháng 9/2014, các trinh sát đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Thịnh. Vụ án hiện đang được Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ