16h ngày 7/7, Công an quận Hoàng Mai và Phòng CSĐT tội phạm (PC45) Công an TP Hà Nội đã dẫn giải Ngô Văn Vương, đối tượng gây ra vụ giết hại cô gái ngay tại nhà riêng ở phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai) để cướp tài sản về đến Hà Nội. Đáng nói rằng, đối tượng Vương chính là người yêu cũ của nạn nhân. Với sự côn đồ và ham muốn có nhiều tiền để chơi bời, đối tượng đã tìm về người yêu cũ, chọn cơ hội để giết hại cô gái, cướp đi chiếc xe máy Sirius và một điện thoại di động…
Vụ việc được phát hiện vào 21h ngày 1/7. Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại phường Lĩnh Nam (Hoàng Mai) đi chùa về đến nhà thì phát hiện con gái là chị Nguyễn Diệu Dung, năm nay 20 tuổi, nằm bất tỉnh trên sàn nhà, ở cổ vẫn cắm một con dao. Quá đau đớn, bà Lan vội vàng rút dao trên cổ con và gào hét mọi người xung quanh đến giúp đỡ, đưa chị Dung đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng các bác sỹ ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn xác định, chị Dung đã tắt thở trước khi nhập viện.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng PC45 xuống phối hợp với Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh điều tra. Bà Lan, mẹ nạn nhân chưa qua cơn sốc nhưng vẫn khai nhận được với các trinh sát một thông tin rất quan trọng, đó là tại hiện trường có một túi nilon màu xanh đựng chùm vải và một túi nilon màu hồng đựng một gói bánh gạo không phải của gia đình. Theo nhận định của cơ quan Công an, đối tượng gây án phải có mối quan hệ với nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Bước tiếp theo, các tổ trinh sát tiến hành dựng lên tất cả các mối quan hệ của nạn nhân Nguyễn Diệu Dung, kể cả quan hệ yêu đương, bạn bè, cơ quan và rà soát cẩn trọng từng mối quan hệ.
Một người bạn trai của chị Dung công tác tại Thái Nguyên kể lại rằng, vào khoảng 19h30' ngày 1/7, anh gọi điện thoại nói chuyện với chị Dung. Nhưng đến 20h14’, anh đang gọi tiếp cuộc điện thoại thứ 2 cho chị Dung thì nghe thấy tiếng "cạch" khá to, tiếng chị Dung kêu "Á", rồi điện thoại tắt ngấm, từ đó anh không thể gọi tiếp được nữa. Các trinh sát xác định chính xác thời điểm gây án của đối tượng, ra thông báo truy tìm vật chứng của vụ án là chiếc xe máy và điện thoại di động trên phạm vi toàn quốc.
Từ tất cả các thông tin và tài liệu thu thập được, ngay hôm sau, cơ quan Công an đã rà soát và xác định được đối tượng gây án là Ngô Văn Vương, 20 tuổi, trú tại xã Bạch Thượng (Duy Tiên, Hà Nam), hiện đang làm thuê cho cửa hàng sửa chữa xe máy của anh trai tại phố Nam Dư (Lĩnh Nam, Hà Nội). Vương trước đây là người yêu cũ của chị Dung.
Tuy nhiên, cuối tháng 6/2011, Vương đã về quê, sau đó không thấy quay trở lại chỗ làm. Cùng thời điểm này, cơ quan Công an đã thu hồi được chiếc điện thoại di động, người mua tại Hà Đông cho biết, họ mua của một cửa hiệu cầm đồ tại tỉnh Hà Nam.
Từ 2/7, sau khi xác định đối tượng gây án là Ngô Văn Vương, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai và Đội Cảnh sát đặc nhiệm PC45 Công an Hà Nội đã về Hà Nam, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh Hà Nam như: Phòng PC45, PC53, Công an huyện Duy Tiên, đặc biệt là Đồn Công an Khu công nghiệp Đồng Văn tiến hành xác minh, củng cố chứng cứ và truy tìm Ngô Văn Vương. Chiều 6/7, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vương về tội giết người, cướp tài sản.
Theo tài liệu do cơ quan Công an thu thập được, sau khi gây án, Vương đã bỏ trốn vào trong Nam. Trong quá trình chạy trốn, đối tượng vẫn liên hệ với gia đình. Vì thế, các trinh sát đã gặp và động viên gia đình Vương đưa anh ta ra đầu thú.
Tối 6/7, bố Vương đã đến gặp các trinh sát và viết cam đoan sáng hôm sau sẽ đưa con ra đầu thú. Tuy nhiên, cả đêm đó, các trinh sát của Hà Nội và Hà Nam vẫn tập trung cao độ cho việc theo dõi các di biến động của đối tượng, đề phòng đối tượng và gia đình thay đổi ý định. Và đúng 7h30’ ngày 7/7, khi Vương theo bố đến Đồn Công an khu công nghiệp Đồng Văn đầu thú, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo lời khai của Vương, anh ta yêu chị Dung từ năm 2008. Sau đó, năm 2009, Vương lấy vợ và hiện có một đứa con 9 tháng tuổi. Do ham chơi, đồng tiền lương từ việc sửa xe không nhiều (1,5 triệu đồng/ tháng) nên Vương nợ anh trai và bạn bè một số tiền. Bức bách về tiền bạc, cách thời điểm gây án khoảng vài ngày, Vương đã nảy sinh ý định chọn chị Dung để cướp tài sản.
Ngày 1/7, từ Hà Nam, Vương ra Hà Nội, ngồi chơi ở quán Internet gần nhà chị Dung để đợi cơ hội. Đến gần 20h, Vương mua 1 chùm vải và túi bánh gạo đến nhà chị Dung, lúc này chỉ có một mình ở nhà. Khi chị Dung đang có điện thoại gọi đến, Vương đã rút con dao mang theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó cướp đi chiếc xe máy và điện thoại di động.
Chiều 2/7, Vương bắt xe khách chạy trốn vào Bến xe miền Tây. Được gia đình thông báo cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm, biết không thể trốn chạy được, chiều 6/7, Vương đã quay về Hà Nam. Sáng sớm hôm sau quay về gặp mọi người trong gia đình, bế đứa con nhỏ lần cuối rồi theo bố ra cơ quan Công an đầu thú