Khi tình cảm biến thành hận thù
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, vào khoảng 7h ngày 22/11, hai chị em ruột là Nguyễn Thị Hồng Diệu (17 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (18 tuổi, cùng ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), chạy xe gắn máy đang trên đường đi làm. Khi đến trước số nhà 37, đường 761, ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thì bị Thạnh chạy xe từ đằng sau áp sát kéo đổ xe của hai chị em Nhung, tiếp đó Thạnh dùng dao đâm vào người Diệu nhiều nhát khiến chị này tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu (theo kết quả giám định pháp y, Diệu bị đâm thủng hai phổi và đứt tĩnh mạch cảnh trái…). Nhung chạy tới can ngăn và cứu em mình cũng bị Thạnh dùng dao đâm gây thương tích. Sau khi gây án, Thạnh dùng dao đâm vào bụng, ngực để tự tử nhưng không chết. Tiếp đó, tên này chạy xe về nhà treo cổ, nhưng gia đình đã phát hiện kịp thời.
Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận hắn đã có vợ (nhưng đã ly thân từ năm 2012) và một con gái nhỏ. Lâu nay Thạnh làm nghề phụ hồ nhưng công việc cũng chỉ bữa có bữa không. Sau khi Thạnh quen biết và có quan hệ tình cảm với Diệu một thời gian thì gia đình Diệu đã ngăn cản mối quan hệ này. Theo Thạnh thì lý do là vì gia đình Diệu muốn con gái mình quen với một thanh niên khác (ở ấp Phú Thuận)? Để Thạnh không thể liên lạc được với Diệu, bố mẹ Diệu đã yêu cầu con gái mình phải thay số điện thoại...
Đêm hôm trước khi vụ án xảy ra, Thạnh gọi điện thì thấy không thể liên hệ được với Diệu nên rất tức giận vì nghĩ rằng người yêu “có mới nới cũ”. Vì thế, 7h sáng 22/11, Thạnh đã đi xe máy đến gần nhà Diệu để đón lõng từ trước. Khi thấy Nhung điều khiển xe máy chở Diệu đi làm, Thạnh đã chạy theo lôi kéo và yêu cầu Diệu phải đưa điện thoại di động cho Thạnh kiểm tra, nhưng Diệu nhất quyết không đưa. Sau khi giằng co, xô đẩy, Thạnh đã móc dao bấm ra đâm Diệu…
Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này, sáng 24/11, chúng tôi tìm tới nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Lý (45 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) - cha mẹ của nạn nhân. Do khu vực ấp Xóm Mới khá ít nhà dân vì nơi đây chủ yếu là những vườn cao su, nhưng khi hỏi đường vào nhà nạn nhân, người dân ở đây hầu như ai cũng biết về vụ án kinh hoàng này.
Khi chúng tôi tìm được tới nhà, lúc này gia đình ông Lý đang tổ chức hậu sự cho con gái mình. Không khí đau buồn bao trùm căn nhà nhỏ cũ kỹ, nghèo nàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Lý thất thần cho biết Thạnh đã từng là “bạn nhậu” của ông cùng một số người bạn khác, và đúng ra thì ông rồi tới con gái ông chỉ mới quen biết với Thạnh hơn hai tháng nay: “Tôi quen với thằng Thạnh này ngoài quán cà phê và qua một vài buổi nhậu cùng với các bạn bè khác cách đây hơn hai tháng. Sau đó nó có tới nhà tôi chơi vài lần, trong những lần tới đó nó đã làm quen với con gái tôi. Lúc đầu tôi chưa để ý thì cũng không có ý kiến gì về mối quan hệ của nó với con tôi. Nhưng sau này tìm hiểu khi biết gia cảnh và “tiểu sử” không lấy gì làm hay ho của nó, tôi đã quyết định không đồng ý cho con mình quen biết với nó. Để cắt đứt liên hệ, tôi yêu cầu con tôi phải thay đổi sim điện thoại nhưng khi thấy không liên lạc được nó đã vào tận công ty nơi con tôi làm việc để hỏi lý do khóa máy. Nó còn quát mắng con tôi rằng tại sao nghe lời ba mẹ mà không nghe lời nó. Bị con tôi cự cãi lại, nó đã hành hung, đánh đập, đạp vào người con tôi gây thương tích không phải nhẹ… Sự việc này rất nhiều người chứng kiến và chỉ xảy ra cách khoảng 1 tuần khi con tôi bị nó ra tay sát hại”.
Một cái chết quá oan uổng
Theo ông Lý thì dù có quen biết với Thạnh nhưng lúc đầu ông cũng không biết gì nhiều về “người bạn tàn ác” này. Ông chỉ nghe nói Thạnh đã có vợ và một đứa con 8 tuổi, hằng ngày Thạnh làm công việc thợ hồ nhưng ông cũng nghe đâu đó thông tin rằng Thạnh còn kiêm luôn việc đòi nợ thuê. Sau này ông còn nghe nói gia đình Thạnh khá “cộm cán” ở địa phương... Do đó, sau khi Diệu bị Thạnh hành hung tại công ty, ông đã cẩn trọng đưa đón con mỗi ngày vì sợ rằng con mình sẽ tiếp tục bị Thạnh đánh đập, thậm chí giết hại vì Thạnh đã vài lần đe dọa sẽ “xử” người yêu.
Đám tang buồn tủi của nạn nhân.
Vậy nhưng sáng ngày xảy ra án mạng, do ông có việc bận nên đành phải để chị em Diệu chở nhau đi làm vì cả hai làm việc cùng công ty (làm công nhân mây tre lá). Điều này tự bản thân ông tỏ ra hối hận vì đã không bảo vệ được con, tuy nhiên như lời của một người thân của ông thì khi hung thủ đã chủ ý ra tay thì bất kể lúc nào tên này cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của con ông.
“Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu được tại sao thằng Thạnh có thể chuẩn bị sẵn hai con dao để đâm chết con tôi vì thực tế nó chỉ quen biết con Diệu mới 2-3 tháng nay thôi. Con gái tôi chẳng có tội tình gì đến mức bị chết một cách tức tưởi như thế”, ông Lý cố giấu những giọt nước mắt đau xót.
Điều đáng nói là khi được hỏi chuyện tình cảm của Diệu, ông Lý khẳng định do còn nhỏ tuổi nên Diệu chưa hề yêu đương qua lại với người khác, chỉ có mối quan hệ tình cảm với Thạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên khi nghe ba mẹ khuyên nhủ và chỉ dạy nên Diệu đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với Thạnh. Nhưng điều đau đớn là gia đình ông và bản thân Diệu cũng không thể ngờ tới Thạnh lại côn đồ ra tay hành động cướp đi mạng sống của “người yêu” như vậy.
Trên người vẫn còn nguyên những thương tích do Thạnh dùng dao đâm khi chạy vào can ngăn, hỗ trợ em gái, chị Nhung bàng hoàng kể lại sự việc: “Khi chở Diệu đi làm, ngồi trên xe tôi nhìn qua kiếng chiếu hậu đã thấy Thạnh đang chạy đuổi theo chị em tôi. Lúc đó tôi lo sợ nên đã cố tình chạy nhanh hơn, nhưng Thạnh vẫn rồ ga chạy theo. Sau khi đuổi kịp chúng tôi, Thạnh yêu cầu Diệu phải đưa điện thoại cho nó xem, nhưng Diệu nhất quyết không đưa. Do đó, Thạnh nổi giận đùng đùng và nó vừa chạy xe vừa nắm áo Diệu từ đằng sau kéo lại rồi đụng xe cho hai chị em tôi ngã xuống đường. Ngay sau đó, nó chạy lại giằng co tính xé túi quần của Diệu để lấy chiếc điện thoại nhưng mãi không lấy được. Bất ngờ Thạnh chạy lại xe của mình rồi lục túi xách lấy ra một con dao bấm. Thấy vậy em tôi quá hoảng sợ vùng dậy chạy trốn nhưng đã bị Thạnh đâm một dao vào hông khiến Diệu ngã xuống đất. Tôi chạy lại can ngăn thì liền bị Thạnh đâm trúng vào tay mấy nhát nhưng do tránh né được nên các vết đâm không sâu. Thấy vẻ mặt Thạnh quá hung tợn nên tôi đã quỳ xuống van lạy nó tha cho em tôi, nhưng không ngờ nó lại tiếp tục dùng dao đâm vài nhát nữa vào đầu, vào cổ em tôi. Chưa hả giận nó còn đạp chân lên đầu Diệu rồi mới vùng bỏ đi… Sau khi nghe tiếng cầu cứu của tôi, người dân mới chạy tới đưa chị em tôi đi bệnh viện nhưng em tôi đã chết trên đường đi…”.
Theo chị Nhung thì khi chứng kiến hành động dã man của Thạnh với em mình có thể thấy hắn ta tỏ ra rất điên loạn. Vì sau khi đâm Diệu vài nhát và bị gãy cán dao, Thạnh còn chạy lại xe mở cốp lấy thêm một con dao nữa để tiếp tục sát hại nạn nhân. Sau đó, chính chị Nhung là người đi tìm nhặt chiếc cán dao bị gãy giao nộp cho cơ quan chức năng.
Nói về gia đình của mình, ông Lý chia sẻ, vợ chồng ông có ba người con, ngoài hai con gái thì còn một người con trai lớn. Căn nhà gia đình ông đang ở là của bên ngoại vợ cho ở tạm chứ không phải của gia đình ông. Do hoàn cảnh nghèo khó nên cả ba đứa con của vợ chồng ông đều nghỉ học từ nhỏ rồi đi làm thuê làm mướn. Diệu tuy là con út nhưng lại chính là lao động trụ cột trong nhà. “Trong một lần đi làm thuê cách đây mấy năm, tôi đã bị tai nạn lao động nên bàn tay phải bị đứt gân. Từ đó tôi không thể làm được việc gì nặng nữa vì bàn tay đó gần như tật nguyền. Trong khi đó, con gái thứ hai của tôi lại bị bệnh suyễn nên cũng không làm được gì nhiều và con trai lớn thì cũng bệnh tật lặt vặt suốt. Vì thế, cả nhà tôi lâu nay đều trông mong vào Diệu vì nó đi làm nhiều nhất và rất ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ. Cứ mỗi lần sau khi lãnh lương (chỉ trên dưới 2 triệu), Diệu đều mang về đưa gần hết cho cha mẹ, chỉ giữ lại vài chục ngàn tiêu xài riêng. Vậy mà không ngờ nó lại chết oan uổng như vậy”.
Buổi trưa hôm ấy, dù sắp đến giờ động quan để đưa Diệu về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng theo quan sát của chúng tôi, chỉ có rất ít người đến tham dự, chủ yếu là những người thân trong gia đình. Sự đau buồn cùng với cảnh vắng vẻ càng khiến cho gia đình ông Lý thêm buồn tủi, đau xót. Điều đáng nói, từ hôm xảy ra sự việc, người nhà của Thạnh không hề tới hỏi thăm hay chia sẻ điều gì với gia đình ông Lý.
Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố đối tượng Phạm Văn Thạnh về hành vi giết người và cố ý gây thương tích