Trước đó, vào hồi 14h ngày 9/5, Công an huyện Mộc Châu nhận được tin báo của Công an xã Chiềng Hắc về việc tại khu vực Pha Co Phung thuộc địa phận bản Tắt Ngoãn, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra một vụ án mạng. Công an huyện Mộc Châu đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và các lực lượng chức năng khác đến hiện trường tiến hành điều tra và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lò Văn Linh.
Tại cơ quan Công an, lúc đầu Linh bai bải chối không gây ra vụ án mạng. Y một mực khai rằng Lò Văn Lang cầm súng chĩa vào Linh trước, sau đó Linh lao vào giằng súng, súng nổ trúng anh Lang nên anh này mới tử vong. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC45 và trước chứng cứ, nhân chứng chứng kiến vụ việc xảy ra, Linh đã phải khai nhận sự việc.
Buổi trưa 9/5, Lò Văn Linh ăn cơm, uống rượu với gia đình và vài người họ hàng tại lán nương, cũng là nhà mình thuộc khu vực Pha Co Phung, bản Tắt Ngoãn, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Đang trong mâm rượu thì nghe thấy tiếng anh trai là Lò Văn Lang (cũng đi uống rượu ở hàng xóm về) gọi ra đón mình ở trên đường, cách nhà khoảng 100m. Linh không ra mà bảo một người họ hàng đang ngồi uống rượu ra đón. Bực tức vì Linh không ra đón mình, Lò Văn Lang vừa bước vào nhà vừa chửi bới Linh và những người ngồi trong mâm rượu, rồi dọa đuổi vợ chồng Linh ra khỏi nhà…
Do bực tức vì đã nhiều lần bị Lang uống rượu rồi gây gổ, chửi bới xúc phạm lại có sẵn men, Linh liền xuống bếp lấy khẩu súng kíp tự chế treo trên cột nhà (súng đã có sẵn đạn) rồi chạy lên chĩa thẳng vào người anh trai bắn một phát, khiến Lò Văn Lang tử vong ngay tại chỗ. Khi được hỏi suy nghĩ thế nào về tội ác tày đình vừa gây ra, Linh ngô nghê thừa nhận đã vi phạm pháp luật và mong muốn Nhà nước khoan hồng để… được về ngay với gia đình! Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ hung khí Linh dùng để bắn anh Lang, là khẩu súng kíp tự chế cùng một số đạn ghém.
Đại úy Đoàn Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra TP về TTXH Công an huyện Mộc Châu cho biết: Bắt giữ đối tượng rồi nhưng đưa được hắn về trụ sở Công an huyện an toàn là cả một vấn đề vì nơi xảy ra vụ án cách xa đường Quốc lộ 6, đường đi vô cùng hiểm trở, khó khăn, trời lại sắp tối. Chúng tôi phải áp giải đối tượng bằng xe máy rất vất vả mấy tiếng đồng hồ mới đưa hắn về đến trụ sở Công an huyện.
Vụ án lại một lần nữa cho thấy nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều hạn chế. Và do nhận thức hạn chế mà sẵn sàng hành xử côn đồ, tước đoạt tính mạng của cả người thân của mình chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống