Chỉ muốn dằn mặt?
Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Trần Hải Hiền (42 tuổi, ngụ Vĩnh Long, tạm trú quận 9) lên Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.
Theo đó khoảng 14h ngày 25/8/2012, Trần Hải Hiền là thợ hồ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Mỹ Tín đến công trình xây dựng tại 74/1 và 74/2 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 để lãnh lương đồng thời nhận được tin ông Phạm Đình Thuyết (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, là chỉ huy phó công trình đang xây dựng) cho Hiền nghỉ việc. Hiền cố xin ông Thuyết cho ở lại làm việc tiếp nhưng ông Thuyết không đồng ý.
Lúc này Hiền ra về. Trên đường về nghĩ đến cảnh bị đuổi việc lúc nãy nên Hiền tức giận và nảy sinh ý định trả thù. Hiền chạy đến chợ Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM, mua một cây kéo với mục đích quay lại công trình để đâm ông Thuyết.
Khoảng 15h20 phút cùng ngày, Hiền quay lại công trình thì thấy ông Thuyết đang ngồi uống nước trong hẻm 74, đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1. Hiền cầm kéo tay trái và chạy đến đâm vào cổ ông Thuyết làm cho ông này gục ngã ngay tại chỗ, bên cạnh vũng máu. Hiền quá sợ hãi, tay dính đầy máu vội vàng bỏ chạy.
Nghe tiếng ông Thuyết và Hiền cãi nhau, một số công nhân chạy ra nhưng đã thấy cảnh tượng hãi hùng. Ngay lập tức, ông Thuyết được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Nhưng việc đau lòng đã xảy ra, các bác sĩ kết luận ông Thuyết chết trước khi đưa tới bệnh viện vì bị mất quá nhiều máu.
Sau khi gây án, Hiền ném cây kéo lại hiện trường rồi bỏ chạy thì bị công nhân công trường đuổi theo bắt giữ rồi đưa về Công an phường Bến Nghé lập biên bản. Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tang vật mà Công an quận 1 thu giữ được là một cây kéo chiều dài 22cm, lưỡi dài 13cm được cho là hung khí gây án.
Một công nhân công trình do ông Thuyết quản lý cho biết, sự việc xảy ra rất đột ngột, chỉ vì mâu thuẫn hai người mà xảy ra án mạng, anh em thợ hồ không hay biết gì chuyện giữa ông Thuyết và Hiền. Chỉ biết sau một hồi cãi nhau, thì án mạng xảy ra.
Chỉ vì một phút nông nổi, Hiền đã gây ra cái chết oan nghiệt cho người đàn ông kia, còn gia đình gã cũng lao đao không kém. Tại cơ quan Công an, khi hắn đã nhận ra sai lầm thì đã quá muộn màng. Những ngày trong trại tạm giam Hiền không ngừng khóc lóc thảm thiết vì ân hận cho hành vi tội ác của mình.
Hiền kể lại rằng, vì quá khó khăn, hắn phải xa quê lên làm thợ hồ để nuôi vợ con. Sống ở đất khách quê người, lại nuôi con nhỏ nên hắn phải làm việc cật lực để có tiền trang trải cuộc sống cho vợ con. Mỗi tuần hắn kiếm được khoảng 2 triệu đồng nếu làm việc chăm chỉ.
Với nghề thợ hồ nay đây mai đó, gia đình nhỏ của Hiền phải chuyển chỗ trọ liên tục. Cuộc sống hai vợ chồng Hiền lại khốn đốn hơn khi vợ hắn sức khỏe yếu, lại mang thai đứa con thứ hai nên nghỉ việc ở nhà. Mọi việc Hiền phải xoay trở một mình để gia đình yên ấm.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, Hiền lại bất ngờ nhận được tin bị cho nghỉ việc nên trong lòng hắn bùng lên bức bối. Nghĩ rằng nếu nghỉ việc, hắn làm sao có thể có tiền lo cho vợ con. Thế rồi trong phút chốc hắn đã nuôi ý định phải làm gì đó để dằn mặt ông Thuyết, cho ông này một bài học.
Nghĩ là làm, hắn đã mua kéo về với mục đích là chỉ muốn đâm dằn mặt ông Thuyết, nhưng không ngờ đâm trúng chỗ hiểm nên mất máu nhiều khiến ông Thuyết tử vong ngay sau đó. Suốt những ngày bị tạm giam, hắn luôn phải dằn vặt lo âu. Hắn lo cho gia đình nhỏ của mình mai sau. Một khi phải đối diện với tù tội lâu năm về tội giết người thì không biết ai sẽ lo cho vợ con hắn.
Càng nghĩ, hắn lại càng thấy hối hận cho hành vi nóng nảy của mình, vì không biết kiềm chế cảm xúc mà đã gây hậu quả nghiêm trọng, tước đi sinh mệnh của người khác chỉ trong phút giây. Rồi hắn nghĩ giá như lúc đó, sau khi lãnh lương xong về với vợ con và đi xin việc một nơi khác làm thì sẽ không xảy ra chuyện đau lòng này. Nhưng mọi chuyện đã quán muộn màng với hắn.
Nạn nhân oằn vai lao động vì ... có hai vợ
Chúng tôi tìm về nhà nạn nhân một ngày cuối tháng 8 với cái nắng chói chang, nóng bức. Vừa tới đầu hẻm hỏi chuyện một bác xe ôm nhanh nhảu chỉ đường với giọng xót thương: “Nhà ông Thuyết nằm gần cuối con hẻm, tội nghiệp cho ông này, bỏ vợ con đi mấy năm, mới về sum họp được một thời gian thì giờ bị đâm chết. Người chết cũng đã ra đi, nhưng những người thân vẫn còn đó một nỗi đau dai dẳng”.
Thế rồi theo lời chỉ dẫn của người này, chúng tôi đi tìm nhà vợ ông Thuyết, đến căn nhà lụp xụp cuối con hẻm, một bà cụ lọm khọm chống gậy ra mở cửa dẫn chúng tôi vào. Sau đó bà cụ đi gọi con cháu bà đến tiếp chuyện vì bà tuổi già sức yếu, không nghe được. Những ngày này, người nhà nạn nhân đang vô cùng hoang mang trước cái chết bất ngờ của ông Thuyết.
Khi chúng tôi hỏi chuyện về cái chết của ông Thuyết, người nhà vẫn một mực khẳng định, không hề biết ông Thuyết chết vì nguyên nhân nào mà bỏ đi nhanh như vậy. Theo lời người con thứ hai của ông Thuyết, anh Nam, 28 tuổi, ngụ Gò Vấp kể lại: “Lúc tôi chạy đến thì ba đã mất, thế rồi cả nhà lo chuyện mai táng cho ba, còn nguyên nhân bây giờ chúng tôi cũng chưa rõ, chỉ mong cơ quan Công an nhanh chóng điều tra vụ việc để làm sáng tỏ trước pháp luật”.
Anh Nam cho biết, ông Thuyết sau khi lấy vợ đã có 4 đứa con. Anh Nam là con trai thứ hai và cũng là đứa con duy nhất chịu thương chịu khó bươn chải từ khi còn bé để được học hành đến nơi đến chốn. Tuy có ba nhưng anh Nam cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, rồi trong một lần “say nắng”, ba anh lại có tình cảm dan díu với người phụ nữ thứ hai. Kể từ đó, ba anh đã bỏ mẹ con anh để đến với người phụ nữ kia. Mẹ anh phải tần tảo nuôi 4 đứa con khôn lớn. Ba anh thì do phải lo cho hai gia đình nên rất vất vả, hầu như mẹ anh phải gồng gánh một mình.
Lớn lên trong khó khăn, anh Nam làm thuê đủ nghề như bán hàng, phục vụ, rồi dạy kèm... để có tiền trang trải chuyện học. Sau này khi học xong đại học, anh nhận được một công việc ổn định nên có điều kiện giúp mẹ nhiều hơn.
Khoảng 2 năm về trước, ông Thuyết quay lại với mẹ con anh và thỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ con anh. Tình cảm gia đình anh lại ấm áp hơn khi có bóng dáng người cha. Lúc này, mấy anh em anh Nam đã lớn khôn, và đã có gia đình riêng.
Nói về sự có mặt của người cha trong nhà anh Nam kể: “Mấy anh chị trong nhà em ai cũng vui hơn khi ba về lại. Mấy năm trước ba đi ở cùng với mẹ hai, rồi ít gặp chúng em lắm, nhưng gần đây ba cứ vài ngày là về thăm bà ngoại và mẹ con em. Chúng em hồi nhỏ không có ba thì buồn lắm nhiều khi tủi thân nữa. Một mình mẹ bươn chải nuôi con thấy tội mẹ lắm. Nhưng sau đó rồi cũng quen dần. Khi đã khôn lớn hơn, chúng em hiểu ra vấn đề nên thông cảm cho ba hơn. Bình thường em vẫn làm gần chỗ ba làm, rồi mua nước mang tới cho ba. Mới hôm trước em còn chạy đến đưa cho ba chai nước uống cho khỏe rồi làm tiếp thì hôm sau ba mất đột ngột. Mới đoàn tụ gia đình thì ba lại ra đi. Em lại mất ba nữa rồi”.
Anh rể nạn nhân và mẹ vợ nạn nhân.
Theo lời ông L, anh rể của nạn nhân, thì sau khi cưới vợ xong, ông Thuyết ở lại nhà mẹ vợ là bà Ca. Suốt thời gian sinh sống tại địa phương, ông Thuyết không hề làm mất lòng hay xích mích gì với ai. Chuyện ông Thuyết lỡ có nảy sinh tình cảm với vợ hai thì gia đình bên nhà vợ đều thông cảm. Vì theo ông L, khi đã có con với người ta thì chuyện dan díu tình cảm là khó cắt đứt được, ông Thuyết vẫn qua lại với gia đình vợ cũ và được mọi người tôn trọng. Điều đáng nói, ông Thuyết vẫn thực hiện những trọng trách với hai gia đình, vẫn lo toan cho hai bà vợ và con. Nhất là ông vẫn chăm sóc cho mẹ vợ.
Gia đình mẹ vợ ông Thuyết ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng, nên ông Thuyết mất đi ngoài chuyện buồn tình cảm, thì kèm theo đó là đã mất đi một người có khả năng kinh tế để chăm sóc mẹ già. Ông L cho biết, mẹ vợ ông Thuyết năm nay đã 99 tuổi, sức khỏe yếu, các con bà thay nhau chăm sóc cho bà, ông Thuyết đi làm về hay nói chuyện với bà, chăm sóc bà nhưng giờ ông ấy mất đi mọi người lại thêm một phần vất vả nữa.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Vân, vợ ông Thuyết vẫn một mực khẳng định bà rất trân trọng tình cảm mình đã dành cho ông Thuyết. Tuy chồng mới mất, bà rất đau xót nhưng vẫn nai lưng chở rau ra chợ bán.
Bà tâm sự: “Bây giờ tôi đang buồn vì cái chết của chồng, tôi và chồng tôi đã có cuộc sống yên ổn, tuy không được như nhiều gia đình khác nhưng tôi vẫn khẳng định ông ấy rất toàn vẹn, chúng tôi trước đây đến với nhau như thế nào thì giờ lại đoàn tụ như thế đó. Tôi chỉ muốn ông ấy được an nghỉ bình yên chứ không muốn nhắc về quá khứ nữa”.
Chính bởi lòng vị tha, sự bao dung của bà Vân đã khiến ông Thuyết cảm động, trở về sum họp bên các con. Với bà Vân, điều đó cũng là thứ hạnh phúc lớn lao lúc tuổi đã về chiều vậy mà chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ kẻ thủ ác đã khiến trụ cột của cả 2 gia đình ra đi vĩnh viễn...