Hai mẹ con Hương cùng một số đối tượng khác đã thiết lập một đường dây ma túy xuyên quốc gia chuyên vận chuyển ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ và đem đi các nơi khác.
Từ cuối năm 2012, qua công tác điều tra, trinh sát của Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An để tiêu thụ các nơi. Thủ đoạn hoạt động của đường dây này rất tinh vi, kín kẽ, xảo quyệt và đầy manh động. Bọn chúng hoạt động một cách rất tinh vi bài bản về phương thức vận chuyển và giao nhận hàng, như thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng, liên tục di chuyển bằng các xe phương tiện khác nhau.
Xác định đây là một đường dây buôn bán ma túy lớn, bằng công tác nghiệp vụ, tổ công tác đấu tranh chuyên án đã yêu cầu kiểm tra xe ôtô của Đặng Thị Hương (40 tuổi), trú tại khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh, TP Vinh đang trên đường từ Thanh Chương về Vinh. Hương chính là đối tượng nghi can chính trong đường dây mà ban chuyên án cho vào tầm ngắm từ lâu.
Rất bình tĩnh và tự tin, Đặng Thị Hương cười nói lưu loát rồi còn mời tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ và kiểm tra xe nhanh giúp Hương để Hương tiếp tục lên đường kẻo muộn. Hương cũng tự giới thiệu người còn lại ngồi trên xe là con gái rượu của mình Nguyễn Thị Hồng Ngọc (20 tuổi) hôm nay trên đường đưa con về quê nhà ở huyện Thanh Chương chơi nên mong các anh kiểm tra nhanh để mẹ con Hương về nhà riêng kẻo muộn.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra khắp xe ôtô và túi xách của Hương nhưng không phát hiện ra gì, chỉ đến khi tổ công tác liếc mắt nhìn vào mặt cô gái Ngọc thì thấy mặt cô gái chuyển sắc, khi tổ công tác đã yêu cầu được kiểm tra túi xách cá nhân của Ngọc thì cô gái tỏ ra bối rối. Khi mở túi, tổ công tác phát hiện 2 bánh heroin với trọng lượng 710 gam. Ngay sau đó các đối tượng được đưa về trụ sở điều tra lấy lời khai và mở rộng chuyên án.
Theo xác minh của ban chuyên án, Nguyễn Thị Hồng Ngọc đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học có danh tiếng tại Hà Nội. Bề ngoài Ngọc có dáng người thon, xinh xắn và vẻ mặt ú sữa ngây thơ, có học thức. Tuy nhiên ít ai biết rằng cô con gái cưng của thị Hương lại chính là một mắt xích vô cùng quan trọng trong đường dây ma túy. Chính Đặng Thị Hương đã biến cô con gái của mình vào con đường tội lỗi này.
Với lợi thế Ngọc là một sinh viên tại Hà Nội nên Hương đã nghĩ tới việc sẽ dùng Ngọc để móc nối với các đường dây ma ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội để tiêu thụ. Nhưng một điều mà Đặng Thị Hương có lẽ không ngờ tới là cả 2 mẹ con mình lại cùng lúc bị sa lưới một lúc, để rồi cùng ôm hận thì đã muộn.
Tại phòng hỏi cung của cơ quan Công an, Hương luôn gục mặt xuống bàn ứa nước mắt rồi thở dài đau xót khi nói rằng chính tay mình đã hại đời con gái của mình quá sớm. Phòng hỏi cung kế bên, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, cô gái 20 tuổi có lẽ đã bừng tỉnh về việc làm của mình. Ngọc như bị suy sụp hoàn toàn kể từ khi bị tra tay vào còng, là một người có học thức Ngọc thừa hiểu tội của mình và của mẹ mình là quá lớn và khó tránh khỏi mức án cao nhất.
Một tình tiết nữa là hai mẹ con Hương và Ngọc tuy chưa có tiền án, tiền sự về ma túy nhưng một số anh chị em người thân của Hương đã từng là những đối tượng tội phạm ma túy đã bị Công an bắt, xử lý...
Hiện Công an thành phố Vinh đang tiếp tục mở rộng chuyên án để truy bắt đối tượng Hoàng Văn Yên và những đối tượng liên quan khác trong đường dây.
Được biết, đây là vụ án ma túy có tang vật số lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng công an thành phố Vinh đã triệt phá được. Ngay sau khi kết thúc chuyên án, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã đến tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ chiến sỹ của ban chuyên án