Hôm nay, ngồi trước mâm cơm, nhìn đứa con thơ dại phải sớm gánh chịu nỗi đau của bố mẹ mà Phạm Mạnh Kỳ không sao yên lòng được. Bố nhìn con, con nhìn bố rồi hai cha con ôm nhau, nước mắt lăn dài trên đôi gò má…
Câu chuyện tình của đôi bạn trẻ sống cùng tổ dân phố 12, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai được bắt nhịp từ lúc hai người mới bước vào chập chững yêu đương. Khi ấy, chàng trai Phạm Mạnh Kỳ đã gặp gỡ Trần Thị Diễm Trinh trong những lần bố mẹ đi vắng và anh thì thầm với nàng những lời yêu thương mật ngọt. Cũng từ chỗ hàng xóm với nhau nên năm 19 tuổi, Phạm Mạnh Kỳ được bố mẹ Trinh thường nhờ trông coi nhà cửa mỗi khi đi làm xa. Cũng chính từ đó nên giữa Kỳ và Trinh càng có điều kiện quan hệ tình cảm gần gũi nhau hơn.
Đầu tháng 2 năm 2002, mặc dù Trinh mới 16 tuổi, Kỳ 19 tuổi nhưng đôi bạn đã lỡ nặng tình với nhau như vợ chồng nên cả 2 gia đình bố mẹ, họ hàng phải bàn chuyện cưới hỏi, lo cho cuộc sống vợ chồng hai trẻ.
Đám cưới Kỳ - Trinh trước bà con, họ hàng.
Ngày 21/3/2002, lễ thành hôn giữa chú rể Phạm Mạnh Kỳ và cô dâu Trần Thị Diễm Trinh được tổ chức khá chu đáo với sự tham dự của đông đảo bà con, họ hàng, chính quyền địa phương cùng mừng hạnh phúc đôi trẻ. Ngày 19/9/2002, một cháu bé trai thật kháu khỉnh ra đời được đôi vợ chồng trẻ đặt tên Phạm Mạnh Quốc. Để chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, Kỳ vừa mở tiệm hớt tóc kết hợp sửa chữa xe máy, còn Trinh đi học nghề may nhưng rồi bỏ dở nửa chừng về làm công nhân cho Nhà máy Chế biến hạt điều xuất khẩu của Công ty cổ phần Long Sơn ở Krông Pa, Gia Lai.
Đầu năm 2004, vợ chồng Kỳ - Trinh xin bố mẹ tách hộ khẩu ra ở riêng để lo cuộc sống tự lực của gia đình. Bắt đầu cuối năm 2008, Trinh nói với chồng đi buôn bán hàng nông sản để kiếm thêm thu nhập cho kinh tế gia đình.
Và cũng bắt đầu từ đó lơ dần chuyện chồng con… Đã nhiều lần nghe vợ lén lút hẹn hò qua điện thoại với người khác nên Kỳ sinh nghi ngờ. Một lần Kỳ lẳng lặng đi theo vợ mình và đã chứng kiến một nỗi đau vô tận tại Nhà khách UBND huyện Krông Pa. Sau lần bắt gặp đau đớn này, Trinh vẫn không nhận lỗi mà bỏ nhà ra đi.
Tháng 11/2009, Kỳ đề nghị ly hôn với Trinh và gửi đơn lên TAND huyện
Đầu tháng 8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Mạnh Kỳ về tội: "Giao cấu với trẻ em". Cuộc đời Phạm Mạnh Kỳ lại thêm một lần nữa rơi vào bi kịch đau thương. Và cũng từ ngày Kỳ bị bắt tạm giam, đứa con trai Phạm Mạnh Quốc mới lên 9 tuổi đã không còn nước mắt để khóc cho bố.
Ngày 6/9, bị can Phạm Mạnh Kỳ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pa cho phép gia đình bảo lãnh tại ngoại, sau 27 ngày tạm giam. Trả lời với báo chí về vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Khi có đơn của người bị hại tố cáo hành vi giao cấu với trẻ em, hành hung phụ nữ… các cơ quan tố tụng phải làm… Ngược lại, theo lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, hành vi của Phạm Mạnh Kỳ phạm tội "Giao cấu với trẻ em" là có thật, nhưng gia đình bố mẹ Trần Thị Diễm Trinh đã đồng thuận chuyện quan hệ này và đã tổ chức cưới hỏi, nhận lễ từ nhà trai...
Lúc anh Kỳ đề nghị ly dị với Trinh, phía nhà cô Trinh còn có đơn đề nghị hoà giải để 2 vợ chồng Kỳ - Trinh được chung sống với nhau. Thế nên việc khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Kỳ trong thời điểm này tính răn đe đối với xã hội không còn. Vậy liệu có cần thiết phải xử lý hình sự hay không khi hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa? Có lẽ câu trả lời sẽ thuộc về các cơ quan tố tụng ở huyện
Chúng ta hãy chờ đợi sự phán xét một cách đúng đắn của công lý