Bi kịch của những người phụ nữ bị lừa bán làm vợ nơi xứ người

Lợi dụng những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, lại mong muốn có một công việc thu nhập tốt, những kẻ buôn người đã lừa bán họ sang Trung Quốc. Nhưng điều đáng nói là những kẻ lừa đảo này lại chính là người quen, thậm chí là… mẹ chồng của nạn nhân.

Vì tiền mẹ chồng bán cả con dâu

Phiên toà lưu động của TAND tỉnh Nghệ An xét xử 3 bị cáo Vi Thị Tuyết (SN 1968) cùng con trai Vị Văn Tưởng (SN 1987, đều trú huyện Tân Kỳ) và Vi Thị Quế (SN 1964, trú xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp ) tội “Mua bán người” khá đặc biệt, bởi trong vụ án này, nạn nhân chính là con dâu của thủ phạm Vi Thị Quế.

Đến dự phiên toà với tư cách là nạn nhân, khi nghe toà thẩm vấn các bị cáo, chị Lương Thị H không giấu được những giọt nước mắt uất hận, bởi chị đã từng coi 3 kẻ đứng trước vành móng ngựa kia là người ruột thịt.

Vi Thị Quế (áo kẻ) và Vi Văn Tưởng, Vi Thị Tuyết, những kẻ bán cả con dâu, cháu dâu của mình
Vi Thị Quế (áo kẻ) và Vi Văn Tưởng, Vi Thị Tuyết, những kẻ bán cả con dâu, cháu dâu của mình

Sinh năm 1995, 17 tuổi, Lương Thị H lấy chồng là người cùng bản. Ba năm chung sống, chị H đã lần lượt hạ sinh 2 con gái. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng chị H không dám đi làm xa vì còn hai đứa con nhỏ. Tháng 10-2016, H nghe mẹ chồng bảo rằng người bà con là Vi Thị Tuyết có người quen bên Trung Quốc đang cần tìm người bán hàng tạp hóa với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Bà Quế bảo thấy con dâu sống khổ quá nên muốn chị H sang bên đó làm, vừa có tiền nuôi con  lại vừa phụ giúp bố đẻ H đang bị bệnh ung thư; nếu H đi bà sẽ nhận trông giúp hai đứa trẻ.

Nghe mẹ chồng nói vậy, chẳng chút nghi ngờ, chị H liền đồng ý. Mấy ngày sau, H được bác dâu là Vi Thị Tuyết cùng con trai bà  là Vi Văn Tưởng đón rồi bắt xe đi Móng Cái, Quảng Ninh. Ra đến Quảng Ninh, H được đưa đến nhà em bà Tuyết là Vi Thị Sáu (hiện lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc). Tiếp đó, Sáu đưa H qua Trung Quốc bằng con đường tiểu ngạch.

Nhưng hy vọng về một công việc lương cao của H đã nhanh chóng tan thành mây khói khi vừa sang tới đất Trung Quốc khi Sáu tuyên bố H sang đây để đi lấy chồng. Dù H đã van xin rằng còn con nhỏ ở Việt Nam, nhưng Sáu nói nếu H không chấp nhận lấy chồng Trung Quốc thì sẽ bị bán vào nhà chứa vì bà ta ðã trả nhiều tiền cho mẹ chồng H rồi.

Sau đó, H được bán cho người đàn ông tên là Li Ruế Xẻ ở tỉnh Hà Bắc với giá 95.000 NDT (tương đương với 300 triệu VNĐ).

Nhắc lại những ngày bị bán sang nơi đất khách, H kể rằng chị phải sống trong sợ hãi, tuyệt vọng vì vừa nhớ nhà, nhớ con. Đã có lần chị định bỏ trốn, nhưng nhà chồng quản rất chặt, lại không biết dường đi, tiền không có nên đành chịu.

Hàng ngày, chị cùng chồng đi làm nông, đến buổi lại trở về cơm nước, hầu hạ cho cả gia đình chồng. May mắn là người chồng H không đánh đập.

Sau hơn một năm chung sống, dù chưa sinh được con cho nhà chồng nhưng chị không còn quản chặt như trước nữa mà còn được chồng mua điện thoại cho sử dụng. Có điện thoại, chị H tìm cách cầu cứu cộng đồng mạng. Đầu năm 2018, sau gần2 năm bị bán nơi xứ người, chị H được cơ quan chức năng Việt Nam giải cứu đưa về Việt Nam.

Thế nhưng, chị H không phải là nạn nhân duy nhất bị chính người thân lừa bán. Cuối tháng 10-2018, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã xét xử vụ án mua bán người mà thủ phạm chính là dì ruột của nạn nhân.

Sinh năm 1991, Kha Thị T ở huyện Tương Dương có cuộc sống khá éo le. Mới 23 tuổi, T đã trải qua hai đời chồng nhưng rồi cuối cùng cũng đành ôm con trở về nương nhờ cha mẹ ruột vì cả hai người chồng đều nghiện ma túy nặng.

Lô Thị Thuyên, kẻ lừa bán chính cháu ruột của mình.
Lô Thị Thuyên, kẻ lừa bán chính cháu ruột của mình.

Tháng 9-2014, dì ruột chị T là Lô Thị Thuyên (SN 1954, ngụ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) đến nhà chơi và nói có quen một người mới mở xưởng dệt ở Lào về tuyển công nhân với mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Đang lúc buồn chán chuyện gia đình, lại muốn đi làm kiếm tiền, T đồng ý luôn và gửi con trai nhờ bố mẹ chăm sóc để đi cùng bà Thuyên và  Kha Văn Ngọc sang Lào nhận việc.

Ngày 2-9-2014, Thuyên và Ngọc đưa T xuống thành phố Vinh. Tại đây, Ngọc giao T cho một người phụ nữ tên Ỏn. Tiếp đó, Ỏn đưa chị T ra Quảng Ninh rồi sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông với giá 55.000 NDT.

Gần một năm sống trong sự quản thúc nghiêm ngặt của nhà chồng, chị T sinh con trai và được gia đình chồng đối đãi tử tế hơn, cho sử dụng điện thoại. Từ đây, T đã tìm cách báo cho gia đình biết mình không đi làm công nhân ở bên Lào mà bị dì ruột lừa bán sang Trung Quốc. Biết được thông tin từ con gái, ông Kha Văn Dương (bố của chị T) đã nhiều lần yêu cầu Thuyên phải trả lại số tiền đã bán con gái mình nếu không sẽ tố cáo. Sợ phải ngồi tù, Thuyên và Ngọc đã đưa cho gia đình chị T số tiền là 53 triệu đồng.

Chị T sau đó đã nói sự thật cho chồng và gia đình chồng biết việc mình bị lừa bán và xin phép được trở về Việt Nam thăm cha mẹ già cùng con trai ở quê nhà. Ngày 16-2-2018, chị T được gia đình chồng cho về Việt Nam thăm gia đình.  Về đến nhà, chị T. đã làm đơn tố cáo người dì ruột đã nhẫn tâm cấu kết cùng đồng bọn lừa bán mình.

Trong số những nạn nhân bị buôn bán mà chúng tôi đã gặp, thì hai người phụ nữ kể trên vẫn còn… may mắn nếu so với Lô Thị H. (SN 1992, ngụ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Lô Thị Hà, kẻ lừa bán hàng xóm.
Lô Thị Hà, kẻ lừa bán hàng xóm.

Sinh ra ở vùng quê nghèo khó, cuộc sống khó khăn, dù cả gia đình chị H. quần quật cả ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn. Năm 2010, Lô Thị Hà (SN 1988, ngụ cùng địa phương) tìm đến nhà gặp H.

Qua trò chuyện H. biết được Hà hiện đang làm quản lý cho một công ty bên Trung Quốc. Biết H. muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại, Hà đã ngỏ lời giúp đỡ. Hà cho biết bên Trung Quốc đang có nhu cầu tuyển người nếu đồng ý Hà sẽ giúp đỡ H sang làm việc cùng. Chẳng suy nghĩ nhiều, H đồng ý rồi cùng Hà bắt xe xuống TP Vinh.

Khi đến Vinh, chị H. được Hà cho biết sự thật không phải qua Trung Quốc làm việc mà để lấy chồng. Nếu đồng ý, thì sau khi lấy chồng, gia đình H. sẽ được nhận khoản tiền là 30 triệu đồng. Để thuyết phục H., Hà vẽ ra viễn cảnh ngọt ngào như trong tranh khi làm vợ xứ người. Nghĩ đến cuộc sống khốn khó của cha mẹ ở quê, nếu có được số tiền 30 triệu đồng sẽ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn, H đành tặc lưỡi đồng ý.

Sau khi thống nhất, Hà bắt xe đưa H ra Quảng Ninh, rồi vượt biên qua Trung Quốc. Tại đây, Hà bán H cho một người đàn ông tại TP Bắc Kinh (Trung Quốc) với giá 20.000 NDT.

Thời gian đầu về làm vợ, chị H. bị giam lỏng, đi đâu, làm gì cũng có người theo sát bên cạnh. Nhưng kinh khủng hơn là dù làm việc quần quật suốt này nhưng H. vẫn bị chồng và người nhà chồng đánh đập. Sau 7 năm chung sống, H sinh được cho gia đình chồng hai đứa con nhưng vẫn không dược đối xử tử tế gì hơn.

Tháng 10-2017, H. tình cờ gặp được một người phụ nữ quê ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc. Sau khi nghe kể hoàn cảnh, nguyện vọng mong muốn được về Việt Nam, H. được người phụ nữ này đồng ý giúp đỡ. Tin tưởng, H. trốn khỏi nhà chồng và đi theo người phụ nữ này. Nào ngờ, chị lại bị bán cho một người đàn ông khác mua về làm vợ. Khi biết mình bị lừa, H. tìm đường trốn thoát thì bị phát hiện, đánh đập tàn nhẫn.

Sau một tháng sống chung với người chồng thứ 2, H may mắn trốn thoát, tìm về nhà người chồng cũ cùng hai đứa con. Cuối năm 2017, không thể tiếp tục chịu đựng thói vũ phu hành hạ của chồng và gia đình, H. đã tìm cách trốn về Việt Nam. Sau khi trở về quê hương, H làm đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình.

Còn mãi nỗi ám ảnh

Ngày trở về gia đình, chị Lương Thị H đến cơ quan chức năng tố cáo mẹ chồng và Vi Thị Tuyết, Vi Văn Tưởng. Tại cơ quan Công an, Vi Thị Quế khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn, lợi dụng nhà thông gia đang mắc bệnh ung thư nên bà đã lừa dụ con dâu để bán sang Trung Quốc. Tuyết khai lừa bán H được 130 triệu đồng, số tiền này chúng chia nhau tiêu xài hết

Tại phiên toà, chị H đã xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ chồng và đề nghị tăng hình phạt cho 2 đối tượng còn lại. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Thị Quế mức án 5 năm tù giam; Vi Thị Tuyết 6 năm tù; Vi Văn Tưởng 5 năm tù.

Còn Lô Thị Thuyên sau khi bị bắt cũng khai lý do bán cả cháu ruột vì được Kha Văn Ngọc hứa trả công 20 triệu đồng. Đồng tiền làm mờ mắt nên bà ta đã nghĩ ngay đến đứa cháu ruột của mình. Kha Văn Ngọc lãnh mức án 5 năm tù, Lô Thị Thuyên 4 năm 6 tháng tù; Lô Thị Hà mức án 4 năm tù.

Những kẻ gây ra tội lỗi đã phải đền tội, nhưng với các nạn nhân của chúng sẽ còn bị ám ảnh suốt đời bởi những năm tháng bị bán làm vợ nơi xứ người.

Duyên Hoàng

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.