Bi kịch của những người đàn bà tìm người yêu qua mạng

Với cùng một thủ đoạn làm quen, nhắn gửi lời yêu thương, tạo dựng một vỏ bọc hoàn hảo, đối tượng đã lừa từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của 7 người phụ nữ khác nhau.

Mới đây, chúng tôi đã nhận được đơn tố giác cùng lúc của 7 người phụ nữ về một đối tượng. Kẻ này có thể được gọi với biệt danh "đệ nhất lừa đảo miền Bắc", bởi sự chuyên nghiệp, gian ngoan của anh ta. 

Với cùng một thủ đoạn làm quen, nhắn gửi lời yêu thương, tạo dựng một vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân thành đạt, đối tượng đã lừa từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của 7 người phụ nữ khác nhau thông qua các trang mạng xã hội kết bạn làm quen. Một ngày đẹp trời, những người này đã cùng móc nối liên hệ được với nhau để làm đơn tố cáo đối tượng.

Ngỏ lời yêu rồi… vay tiền

Theo đơn tố cáo, thông qua hai trang mạng xã hội chuyên dành cho những người độc thân, cô đơn, lỡ dở muốn tìm một nửa kia của mình, những người phụ nữ này đã làm quen và kết bạn với 1 tài khoản có tên thật là T.A.S và bị lừa tiền, tình với cùng một thủ đoạn. 

Khớp nối lại các sự kiện, họ cho biết, có thời điểm, cùng một lúc, S đi lại quan hệ với cả 4 người trong 7 người này. Và những tin nhắn mỗi buổi sáng anh ta gửi cho họ đều là dạng tin nhắn chùm.

Mới đầu chỉ là những câu chuyện trò, làm quen xã giao. Qua câu chuyện, họ dần cảm mến S bởi những lời nói yêu thương, ngọt ngào, đặc biệt là một bản lý lịch không thể hoàn hảo hơn. S tự nhận là một đứa trẻ mồ côi, được bố mẹ hiện tại nhận nuôi từ nhỏ. Bố mẹ nuôi là cán bộ nhà nước đã về hưu. 

Gia đình có 3 anh chị em. S chưa lập gia đình, hiện tại sống cùng bố mẹ, anh chị trong một ngôi nhà khá khang trang ở phố Nghi Tàm. Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nạn nhân, S thường xuyên mời người phụ nữ mình mới quen đi ăn, làm quen với bạn bè, đối tác làm ăn của S. 

Trong những lần đi ăn, bạn bè của S đều vun vén cho mối quan hệ của hai người và khẳng định S đang muốn xây dựng gia đình một cách nghiêm túc. 

Rất nhiều lần S đưa những cô gái mà S làm quen về một ngôi nhà ở phố Trần Cung - Hà Nội và giới thiệu đây là một trong những ngôi nhà mà anh ta đang sở hữu. Ngoài ra S đang sở hữu một ngôi nhà khác ở Nghi Tàm nhưng vì công việc làm ăn, kinh doanh đang gặp khó khăn nên S phải cắm nhà vay ngân hàng giải quyết công việc.

Điều đáng nói trong suốt quá trình gặp gỡ, những người bạn của S liên tục vun vén mối quan hệ giữa người phụ nữ và S đồng thời ra sức đánh bóng tên tuổi S, tạo dựng hình ảnh cho S là một người thành đạt, có nhiều mối quan hệ làm ăn với nhiều dự án lớn để tạo niềm tin cho cô gái cũng như nhiều nạn nhân khác. 

Với những dữ liệu này, những người bị lừa cho rằng có thể đây là một tổ chức, các đối tượng đều trong nhóm của S và mỗi kẻ đóng một vai.

Để tạo sự tin tưởng cho những “người yêu”, S liên tục chụp ảnh mình đang ngồi làm việc tại một căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, hay ngồi nhậu tại những nơi sang chảnh, tiếp đối tác làm ăn… S còn “nổ” mình đang quản lý công ty lớn, với một vài người phụ nữ khác, S lại "nổ" là người quản lý một công ty cổ phần.

Khi tạo được sự tin tưởng với người yêu, biết “con mồi” đã cắn câu, S nại ra lý do, công ty mà S làm giám đốc đang nhập khẩu 1 lô hàng điện tử trị giá hàng tỉ đồng. 

Nhưng lô hàng này đang gặp trục trặc giấy tờ tại cảng Đà Nẵng vì là hàng nhập lậu. Số hàng này đã được khách hàng của công ty đặt mua cả nhưng vì chưa lấy được hàng ra, nên công ty đang bị đối tác thúc giục trả hàng. 

Số tiền vốn S bỏ ra mua hàng vì thế cũng chưa thể thu hồi lại được. Và sau lời nói dối hoàn hảo này là những lời than vãn, buồn chán của anh ta rằng đã cắm cả nhà, cả xe thậm chí cả đi vay nặng lãi mà vẫn chưa đủ tiền lấy lô hàng ra. Cuối cùng là nhờ “người yêu” đi vay tiền cho mình hoặc cầm cố hoặc có bao nhiêu tiền đưa hết cho anh ta. 

Một thủ đoạn rất đê hèn của S là trước khi con mồi cắn câu, bao giờ anh ta cũng hứa hẹn về một đám cưới, thậm chí thúc giục bạn gái đưa giấy tờ để làm đăng ký kết hôn hoặc coi bói để xem ngày giờ đám cưới. 

Chính điều này đã khiến các cô gái hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc giải quyết công việc của anh ta, bởi họ đều mong muốn được kết tóc xe tơ cùng S. Ở giai đoạn đầu, S rất nhiệt tình. Anh ta mò lên tận nơi các cô ở, ngỏ ý muốn được tìm một tổ ấm, đánh vào tâm lý yếu đuối của phụ nữ khát khao tình cảm.

Nhiều nạn nhân mắc bẫy vì hẹn hò trên mạng.
Nhiều nạn nhân mắc bẫy vì hẹn hò trên mạng.

Tin tưởng vào người yêu, có bao nhiêu tiền các cô gái dồn hết cho người yêu. Không có tiền, có người còn đi vay nặng lãi lấy tiền đưa cho S. 

Điển hình như cô L làm nghề buôn hoa quả, đã đưa cho S hơn 700 triệu đồng, trong số đó đa phần là tiền đi vay nóng của các đối tượng cho vay nặng lãi ngoài xã hội. Hiện nay mỗi tháng cô L phải trả lãi 30 triệu đồng. 

Khi đã vặt đến đồng tiền cuối cùng của L, anh ta còn nhẫn tâm lấy của cô này… mấy thùng bưởi, nói là mang đi biếu sếp. Một phụ nữ khác còn bị lừa mất… 2 con lợn ỉ đen và 2 cân lạp xưởng, cũng với thủ đoạn tương tự, là mang đi biếu sếp.

Điều táng tận lương tâm ở chỗ, đã có ba cô dính bầu với S và đều đã phải đi bỏ thai. Cô L ở Thường Tín là cô gái cuối cùng trong số 7 cô này dính bầu với S. 

Ngay buổi chiều gặp chúng tôi để gửi đơn tố cáo, L cho biết mình vừa đi giải quyết cái thai, nhìn cô tiều tuỵ, mệt mỏi và khốn khổ nhất là số tiền nợ vay nóng của dân cho vay nặng lãi mỗi tháng 30 triệu đè lên vai cô gái bé nhỏ này khiến cô từng muốn tự tử.

Chân tướng của S chỉ lộ khi một ngày nọ, Y - một trong các nạn nhân đã tìm được 6 người đã bị S lừa. Họ gặp nhau và tá hỏa khi có người ở tận Cao Bằng, có người ở Hà Giang, Ninh Bình, Hà Nội. Sở dĩ Y là người phát hiện đầu tiên dấu hiệu lừa đảo của S là bởi cô công tác trong ngành Điện lực và quá dễ dàng để cô có thể tìm hiểu S có làm cùng ngành với mình hay không.

Trong số những cô này, có một cô gái đã trao trọn tình yêu, sự trong trắng của người con gái cho S. Với cô, S là mối tình đầu nên cú sốc tâm lý khiến cô trầm cảm uất hận. Một cô khác mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cũng bị S lừa lấy đến đồng cuối cũng. 

Thủ đoạn của S rất tinh vi. Lúc thì S bảo gửi tiền vào tài khoản cho bạn S vì S không biết dùng tài khoản ngân hàng, lúc thì S yêu cầu mang tiền mặt cho S. Có người ít thì 50- 70 triệu, có người nhiều thì 700-800 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền của nạn nhân, S lặn mất tăm, thi thoảng mới thấy xuất hiện, nhắn cho người tình vài câu an ủi, hứa hẹn.

Hãy cảnh giác khi tìm người yêu qua mạng

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều tiện ích, ứng dụng giúp những người cùng sử dụng 1 ứng dụng có thể tìm thấy bạn bè, người quen trong phạm vi bán kính 2km, từ vị trí hiện tại của người dùng nên có thể bị kẻ xấu lợi dụng để định vị, xác định thông tin cá nhân, giới tính… 

Mạng xã hội Facebook phát triển các tiện ích “check in”, “gợi ý kết bạn”, “dòng thời gian” rất dễ bị lợi dụng khai thác thông tin, xác định vị trí, thông tin cá nhân, sở thích, thói quen sinh hoạt, những nơi đã đến… 

Đối tượng tội phạm hướng đến là những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về thông tin trên mạng xã hội. Vì thế người dùng cần cảnh giác cao độ trước những lời mời kết bạn làm quen của bạn bè mới trên mạng xã hội, từ những cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, đặc biệt cần phải thận trọng trước những từ khoá như nhờ chuyển tiền làm ăn, chuyển tiền để giải quyết một vụ án…

Qua những vụ làm quen qua mạng rồi lừa đảo, đề nghị những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân (đối tượng dễ bị tổn thương nhất) cần hết sức cảnh giác, kẻo rồi có ngày tiền thì mất còn mối hận thì ôm theo trong lòng không biết đến khi nào nguôi ngoai.

Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an

Trong số 7 nạn nhân của S, có người là nhân viên văn phòng, có người làm nghề buôn bán tự do, nhưng tất cả những người phụ nữ sập bẫy của S đều là những người mẹ đơn thân, họ đều có khát khao mong muốn xây dựng một tổ ấm. 

Khi đến với họ, S nói mình chưa có vợ con nhưng sau này khi mọi chuyện vỡ lở, những nạn nhân của S đã tìm tới tận nhà và biết S đã có vợ con, sống tại Thanh Oai, Hà Nội. Điều mà các bị hại băn khoăn là liệu có hay không sự bắt tay, cấu kết của các đối tượng trên trang mạng xã hội khi mà các thành viên đều hùa vào cùng S, bao che, tung hứng cho đối tượng này? 

Hiện chúng tôi đã hướng dẫn họ gửi đơn tố cáo tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Đơn vị này đã nhận đơn tố cáo và đang tiến hành điều tra xác minh hành vi của S.

Hiền Đinh

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.