Bi kịch của cặp đôi "mèo mả gà đồng"

Dư luận vẫn đang rất nóng về vụ giết người, cướp tài sản gây hoang mang, chấn động vừa qua tại cố đô Huế vốn yên bình. Hung thủ ra tay đã sát hại bạn tình của mình rồi lột sạch nhiều nữ trang trên người nạn nhân. Bị phát hiện và bao vây, hắn mở "con đường máu" để tẩu thoát. Nhưng hắn không thể thoát bởi sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần truy bắt tội phạm đến cùng của lực lượng Công an.

Đem bạn tình vào nhà nghỉ rồi sát hại

Khoảng 10h ngày 6/12/2012, chị Hoàng Thị Thạch Thảo (19 tuổi) là nhân viên của nhà nghỉ An Bình (86 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lên phòng số 2.4 yêu cầu khách đưa giấy tờ tùy thân để tiến hành đăng ký, ghi vào sổ sách lễ tân. Trước đó khoảng 30 phút, có một thanh niên trẻ đi bộ vào nhà nghỉ và hỏi thuê phòng.

Chị Thảo đã yêu cầu khách đưa giấy tờ tùy thân nhưng người thanh niên nói để lên xem phòng trước. Chị Thảo đồng ý và chỉ phòng 2.4 cho khách xem. Khoảng 5 phút sau, một phụ nữ đi đến nhà nghỉ và nói lên phòng 2.4 tìm người thanh niên vừa đến. Người phụ nữ này cũng không đưa giấy tờ tùy thân cho chị Thảo.

Khi lên đến cửa phòng 2.4, chị Thảo hốt hoảng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của cô gái từ bên trong, còn người con trai thì im lặng. Cửa phòng đã bị khóa trái và chị Thảo nghe cả tiếng xô xát. Đoán có chuyện chẳng lành, chị Thảo chạy xuống quầy lễ tân gọi điện trình báo với Công an, đồng thời nhanh chóng khóa cổng nhà nghỉ đề phòng bất trắc; hô hào người dân xung quanh đến cứu giúp.

Nhận được tin báo và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy Công an TP Huế chỉ đạo Công an phường Trường An huy động Cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Gọi mãi không có tiếng trả lời, Trung úy Đinh Viết Thắng, Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Trường An và ông Ngô Phụng, Trưởng ban bảo vệ dân phố đạp cửa xông vào phòng 2.4. Bất ngờ người thanh niên xô đẩy và đánh anh Thắng và ông Phụng. Vừa lúc đó, các trinh sát hình sự Công an TP Huế cùng bảo vệ dân phố kịp thời có mặt và cùng với đồng chí Thắng khống chế được gã thanh niên khi hắn cố thoát ra ngoài.

Nhà nghỉ An Bình nằm ở bên đường Điện Biên Phủ và ở khu vực đông dân cư nên khi xảy ra vụ việc chấn động trên, rất đông người đi đường và người dân các nơi đến xem. Xung quanh nhà nghỉ, mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an cũng được tăng cường để bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự ở vòng ngoài. Tâm trạng chung của mọi người là hồi hộp, lo lắng. Khi Công an tra tay đối tượng vào còng và dẫn giải ra khỏi nhà nghỉ, người dân bày tỏ sự nhẽ nhõm vì đối tượng giết người đã bị bắt.

Bi kịch của cặp đôi "mèo mả gà đồng" ảnh 1
Đông đảo người dân đến trước nhà nghỉ An Bình nơi xảy ra án mạng.

Bi kịch của mối quan hệ bất chính

Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra bên trong phòng 2.4 của nhà nghỉ An Bình thì phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng không mặc quần áo nằm gục ngã trên vũng máu ở phòng tắm. Đặc biệt chiếc khăn tắm màu trắng được quấn chặt ở cổ nạn nhân. Khắp người nạn nhân có vết dao đâm chém.

Hiện trường bị xáo trộn, cạnh xác nạn nhân có con dao nhỏ (dạng dao gọt trái cây) có dính máu. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó. Qua khám xét khẩn cấp người thanh niên, Công an tìm thấy 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 7 chiếc vòng màu vàng và 1 ĐTDĐ.

Số tài sản này được xác định là của người phụ nữ. Một tổ Công an đã xác định được nạn nhân tên là Nguyễn Thị C. (31, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế; làm nghề cắt tóc), đã có chồng và hai con nhưng đã ly dị chồng.

Ban đầu, cơ quan Công an làm rõ đối tượng là Lê Hoài Sơn (24 tuổi), trú xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; hiện đang tạm trú tại nhà của bố đẻ và mẹ kế tại 18/92 đường Lê Đại Hành, phường Tây Lộc, TP Huế. Sơn khai nhận, đầu tháng 8 vừa qua, hắn từ quê nhà tại Quảng Bình vào Huế để học nghề lái xe ôtô. Tháng trước, Sơn đi cắt tóc ở quán H.H. do chị Nguyễn Thị C. làm chủ và làm quen với chị C. Hai người sau đó đã vài lần hẹn nhau đến nhà nghỉ, khách sạn để "quan hệ" và lần nào Sơn cũng đều trả tiền cho chị C.).

Bi kịch của cặp đôi "mèo mả gà đồng" ảnh 2
Hung khí Sơn dùng để sát hại chị C.

Ngay từ ban đầu và qua những lần tiếp xúc sau đó, Sơn thấy chị C. đeo nhiều nữ trang màu vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để lấy tiền ăn chơi, đánh bạc. Sáng 6/12, Sơn đến quán cắt tóc H.H. và rủ chị C. đi làm "chuyện ấy" như mọi lần. Khi chị C. đồng ý, Sơn đi bộ đến nhà nghỉ An Bình ở gần đó lấy phòng trước và đợi chị C. đến.

Hai người thỏa mãn nhu cầu xong, chị C. đi vào nhà vệ sinh thì Sơn theo sau và dùng con dao đem theo trong người đâm chém vào người chị C. Lúc này, chị Huỳnh Thị Thạch Thảo là nhân viên của nhà nghỉ đang đứng bên ngoài nghe tiếng la hét, kêu cứu của người phụ nữ.

Dùng dao truy sát thấy nạn nhân vẫn chống cự và kêu cứu nên Sơn dùng chiếc khăn tắm trong nhà tắm siết chặt cổ chị C. Thấy nạn nhân đã bất động, tắt thở, Sơn mới buông tay và để chị C. nằm úp xuống sàn nhà. Hắn bình tĩnh tháo sạch nữ trang bằng vàng của chị C., giấu vào người và nhanh chân chạy trốn.

Hắn không biết rằng, mình đã bị Công an và người dân bao vây chặt bên ngoài. Sau khi chống cự, hành hung Trung úy Đinh Viết Thắng, Sơn vừa chạy ra cửa phòng thì bị Trung úy Thắng, lực lượng Công an cùng bảo vệ dân phố khống chế, bắt gọn.

Đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hoàn tất hồ sơ vụ án giết người, cướp tài sản để đưa đối tượng Lê Hoài Sơn ra trừng trị trước pháp luật.

Chiến công xuất sắc cùng nhiều bài học

Bi kịch của cặp đôi "mèo mả gà đồng" ảnh 3
Số nữ trang mà Sơn đã cướp của chị C. sau khi giết hại nạn nhân.

Sự việc đau lòng trên cũng rút ra nhiều bài học. Hung thủ vì ăn chơi, tiêu xài cá nhân và cần tiền đánh bạc mà liều lĩnh ra tay giết người. Cũng rất đáng thương khi nạn nhân còn rất trẻ, để lại hai đứa con thiếu sự trông nom, chăm sóc của mẹ. Chị C. bị kết liễu cuộc đời vì "khoe" nhiều nữ trang, vì quá dễ dãi…

Đồng thời cũng là lời cảnh báo cho một bộ phận không nhỏ chị em phụ nữ làm nghề cắt tóc nhưng quan hệ bất chính, hoạt động mua bán dâm. Qua đây còn là bài học về sự bình tĩnh, mưu trí và dũng cảm trong việc xử lý tình huống nóng như Trung úy Thắng, ông Ngô Phụng bảo vệ dân phố và chị Thảo nhân viên nhà nghỉ.

Chị Thảo chia sẻ: "Khi thấy người thanh niên đi vào thuê phòng mà không đưa giấy tờ tùy thân, em đã nghi ngờ có sự dan dối. Và khi biết người phụ nữ đến sau đó tìm người thanh niên thì đoán họ quan hệ lén lút. Đến khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ, em biết có chuyện mâu thuẫn, xô xát rất nghiêm trọng nên em đã gọi cửa nhưng không được. Lúc đó, em cũng hơi lo sợ. Nghĩ một mình em không thể làm gì được nên em chạy xuống tầng 1 gọi điện thoại báo cho Công an rồi hô hoán mọi người chạy đến giúp đỡ. Sau đó thì các chú Công an, bảo vệ dân phố và người dân đến rất nhiều". 

Việc bắt nóng hung thủ hung hăng, liều lĩnh giết người, cướp tài sản của lực lượng Công an cùng bảo vệ tổ dân phố thể hiện sự mưu trí, nhanh nhẹn và dũng cảm, tinh thần quyết tâm đấu tranh truy bắt tội phạm đến cùng. Chiến công xuất sắc này đã góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; được quần chúng nhân dân, dư luận hết lòng khen ngợi, khâm phục và được cấp trên khen thưởng.

Chiều 7/12, đại tá Mai Văn Hà, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao thưởng cho tập thể Công an phường Trường An và cá nhân Trung úy Đinh Viết Thắng, Cảnh sát khu vực, ông Ngô Phụng, Trưởng ban bảo vệ dân phố và chị Huỳnh Thị Thạch Thảo, nhân viên nhà nghỉ An Bình về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cũng trong dịp này, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an TP Huế và ông Lê Thanh Vang - Bí thư Đảng ủy phường Trường An đã biểu dương thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và trao thư khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân nêu trên

Sông Lam - Nguyên Bình

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.