Ngủ là… trên hết
Mới đây, Tổng thống
Welshman Ncube, Bộ trưởng Công thương Zimbabwe, lãnh đạo đảng MDC, đảng đối lập vốn không mấy thân thiện với đảng Zanu của tổng thống, đã phàn nàn rằng, việc ông Mugabe ngủ gật làm xấu hình ảnh Zimbabwe.
"Nếu tổng thống còn trẻ và khỏe mạnh thì dáng ngủ cũng thẳng thắn và kín đáo, đằng này cả thân hình ông ấy đổ xuống khi ngủ"- Telegraph dẫn lời ông Ncube cho hay. Quan chức này cũng cho rằng, tật xấu trên của Tổng thống Mugabe đã biến quốc gia châu Phi trở thành trò cười cho thiên hạ.
"Ngoài ra, các nhà lãnh đạo khác phải gọi ông ấy dậy khi ông ấy ngủ gật, theo các bạn một người như thế có thể lãnh đạo
Sự phản ứng của ông Ncube là khá hiếm thấy trong giới chính trị gia ở quốc gia châu Phi này, vì trước đó, các quan chức nước này cũng thường thấy tổng thống ngủ gật nhưng không ai lên tiếng.
Tuy nhiên, ông Ncube cho rằng, đây là vấn đề quan trọng của quốc gia và cần phải được giải quyết. "Vấn đề đặt ra bây giờ là khi nào và ai sẽ thay thế ông Mugabe. Chúng ta cần nhà lãnh đạo mới có khả năng và sức lực, chứ không cần một tổng thống phải có người chăm sóc và kiểm tra xem còn thức hay không"- Ncube mỉa mai.
Máy bay đón ông Mugabe từng bị từ chối bay qua Việt Nam
Ngoài tật ngủ gật, ông Mugabe còn được xem là tổng thống xa hoa dù đất nước ông lãnh đạo còn nghèo đói và thiếu ăn; độc đoán, hay bị vợ cắm sừng. Điều này báo chí đã từng khai thác. Bài viết chỉ đề cập chuyện, đầu năm 2012, chuyên cơ chở ông Mugabe không được bay qua Việt
Do gần đến tuổi cửu thập, long thể hay bất an, nên ông Mugabe thường ra nước ngoài chữa bệnh. Tháng 1/ 2012, chiếc Boeing 767-200 của hãng hàng không Air Zimbabwe bay từ Trung Quốc đến Singapore để đón Tổng thống nước này trở về từ chuyến đi nghỉ ở vùng Viễn Đông kết hợp với chữa bệnh.
Tuy nhiên, máy bay trên đã bị cấm bay vào không phận Việt
"Máy bay của Air
Một lãnh đạo từ Cục Hàng không Việt Nam xác nhận, việc máy bay của Zimbabwe không được vào không phận Việt Nam chỉ đơn thuần là máy bay trên đã không gửi giấy xin phép bay vào không phận Việt Nam theo đúng quy định, mà chỉ gửi kế hoạch bay (flight plan) khi bắt đầu bay từ Trung Quốc.
Tháng 11/2011, máy bay chở ông Mugabe đi nghỉ cũng đã bị tịch thu ở sân bay London do khoản nợ 1,2 triệu USD với một công ty của Mỹ. Cuối cùng, chính quyền Mugabe phải điều máy bay khác thuộc sở hữu của một công ty kim cương nước này để đưa ông đến Singapore