Tội ác không thể dung thứ
Sự việc xảy ra vào lúc 8h45' ngày 1/1/2014, tại nhà ông Nguyễn Chí Dũng ở khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Hung thủ Lê Minh Đăng, sinh năm 1986, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, do bị kích động đã dùng tay bóp cổ cháu bé 6 tuổi tên Nguyễn Ngọc Vi Vi đến tử vong rồi quay qua dùng dao đâm chị Hồ Ngọc Tuyết, 41 tuổi nhiều nhát làm chị bị trọng thương (hai nạn nhân này là mẹ và em gái cô Nguyễn Thị Minh Đăng - người mà tên Đăng đem lòng yêu thương).
Tại cơ quan Công an, Đăng đã cúi đầu nhận tội nhưng liên tục dùng những lời lẽ bao biện hoặc đổ thừa rằng, tại gia đình ông Dũng ngoài việc ngăn cản hắn không cho tiếp xúc với cô con gái, còn vay nợ hắn 10 triệu đồng từ nhiều năm nay nhưng cố tình cãi trắng không chịu trả. Đã vậy, cô Đăng - con gái ông Dũng mà hắn đeo đuổi suốt thời gian sáu năm trời đã nhiều lần chọc tức hắn bằng việc chụp hình với bạn trai ở Sài Gòn rồi tung lên facebook khiến hắn bẽ mặt với mọi người nên mới dẫn đến toàn bộ những hành vi tội ác ấy.
Cũng theo lời khai của Đăng thì đầu năm 2008, trong một lần từ Hòa Thành xuống Bến Cầu chơi, hắn gặp và "kết" cô học sinh lớp 10 tên Nguyễn Thị Minh Đăng. Sau thời gian đeo đuổi, không những không được cô gái đáp lại mà còn bị gia đình cô quyết liệt ngăn cản nên hắn đem lòng căm hận. Nhiều lần xuống nhà định gây gổ, làm cho cô Đăng bẽ mặt với hàng xóm, đồng thời cũng là thông điệp cảnh báo cho đám thanh niên trong vùng đừng có dại dột mon men tới tán tỉnh cô Đăng. Tuy nhiên cứ mỗi lần như vậy, vợ chồng ông Dũng lại nhẹ nhàng khuyên ngăn nên hắn tạm gác ý định.
Đoán là ngày Tết Dương lịch thế nào cô Đăng cũng về nhà chơi nên sáng 31/12/2013, hắn xuống nhà ông Dũng với mục đích gặp và ra điều kiện với con gái ông, một là lấy hắn làm chồng hoặc không bao giờ lấy được ai khác. Nghĩ rằng vợ chồng ông Dũng ém con gái không cho gặp mặt, hắn cố tình ở lì qua đêm để chờ.
Sáng 1/1/2014, cháu Vi Vi xin mượn điện thoại để chơi điện tử nhưng hắn không cho. Ngay lúc đó, cháu Vi vùng vằng nói Đăng: "Là đàn ông mà sao keo kiệt quá vậy, hèn chi theo mãi mà chị tôi không chịu anh mà lại đi chịu người khác tốt hơn anh nhiều". Đang trong cơn tức giận, lại bị cháu Vi chọc ghẹo, Đăng lao tới đè Vi xuống giường, dùng hai tay xiết mạnh vào cổ cho đến khi cháu bé tắt thở rồi kéo vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Ở dưới đất, bà Tuyết nóng ruột chạy lên tìm con gái liền bị Đăng rút con dao giấu sẵn trong người đâm 7 nhát vào vùng ngực, mạng sườn và mông khiến bà Tuyết bị trọng thương.
Đám tang cháu Nguyễn Ngọc Vi Vi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2006, Đăng từng được tuyển vào làm Công an viên ở xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian gần ba năm làm Công an viên, Đăng nhiều lần vi phạm kỷ luật, gây ra hàng chục vụ đánh nhau với đám thanh niên trong xã và có lần tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng nên hắn đã bị xử phạt hành chính và bị buộc thôi việc vào tháng 9-2009. Sau thời gian này, Đăng xin được một chân làm tiếp thị các sản phẩm tiêu dùng cho một công ty ở Sài Gòn có chi nhánh ở thị xã Tây Ninh nhưng do nhiều lần ăn cắp hàng, hắn đã bị công ty cho nghỉ việc vào ngày cuối cùng của năm 2013.
Và nỗi đau của người làm chồng, làm cha
Đau thấu tim gan trước thảm cảnh của gia đình, nhưng ông Nguyễn Chí Dũng vẫn phải chạy ngược chạy xuôi như con thoi mỗi ngày hàng chục lần từ thị trấn vùng biên giới Bến Cầu lên thành phố Tây Ninh để vừa lo làm đám tang cho cô con gái, vừa chăm sóc vợ trong cơn hiểm nghèo đang nằm cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa tỉnh. Buông thõng hai tay, đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn như người vô hồn, ông Dũng than thở: Cách đây mấy năm, khi đứa con gái lớn của ông là Nguyễn Thị Minh Đăng (cô gái) đang học lớp 10 thì Đăng tìm đến đeo đuổi, tán tỉnh. Lúc đó cô gái còn nhỏ dại, lại đang nuôi ước mơ đi học đại học dưới Sài Gòn nên cô thẳng thừng từ chối và tập trung vào học tập. Ấy vậy mà trong suốt thời gian con gái ông Dũng học PTTH, Đăng cứ vài ngày một lần đến cổng trường ngồi lì chờ cô gái tan học là bám theo rồi bắt ép phải đi ăn kem, uống nước với hắn. Có lần vào kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, cô gái được người cậu ruột đến đón chở đi ăn trưa rồi về thi tiếp thì bị Đăng chặn đường đánh cả hai cậu cháu tóe máu vì cho rằng cô gái quen người đàn ông khác. Lần ấy ông Dũng phải chạy đến năn nỉ mãi Đăng mới chịu bỏ qua.
Khi con gái thi trúng đại học Tài chính kế toán, Đăng tiếp tục tìm xuống Sài Gòn ăn chực nằm chờ ngoài cổng trường trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 chỉ để canh me nếu cô gái có đi chung với người thanh niên nào thì Đăng lập tức tiến đến gây sự. Chỉ đến khi bảo vệ nhà trường phát hiện đòi báo Công an thì Đăng mới không canh me con bé nữa.
Mọi hành động thô bỉ của Đăng đều bị ngăn chặn, hắn điên cuồng tìm mọi cách "quây" cô gái để trả thù và chỉ hơn nửa tháng sau khi bị bảo vệ trường đại học Tài chính kế toán điểm mặt, cảnh cáo, Đăng liên tục nhắn tin đe dọa, nhiều lúc chửi rủa cô gái với những lời lẽ mang tính côn đồ và hết sức thô tục.
Ông Nguyễn Chí Dũng đang trình bày lại toàn bộ sự việc.
"Thật tình mặc dù không đồng ý cho hai đứa tiến xa hơn nữa trong chuyện tình cảm nhưng trong lòng tôi luôn coi nó như con cháu trong nhà, nên không đề phòng gì cả. Gần đây thằng Đăng có đến nhà cự nự về chuyện con gái tôi chụp hình với đám bạn trai cùng lớp đại học rồi đưa lên facebook nhưng vợ chồng tôi cũng đã lựa lời giải thích thỏa đáng. Sáng 31/12/2013, và khoảng 10h30' thằng Đăng nó ghé nhà chơi, nói là tiện dịp lễ ghé thăm sức khỏe mọi người rồi sau đó hỏi thăm đứa con gái lớn, tôi nói nó còn đang học ở dưới Sài Gòn và không về. Những tưởng nó biết vậy, chỉ ở chơi một chút rồi về, ai ngờ nó ở lì rồi ngủ qua đêm khiến vợ chồng con cái tôi phải nhường phòng trên lầu cho nó rồi xuống tầng trệt trải chiếu xuống đất ngủ.
Chúng tôi ăn chay mỗi tháng 10 ngày, nhưng vợ tôi vẫn chạy đi mua thịt nướng về cho nó ăn, tối đến còn mua cả trứng vịt lộn để nó uống bia. Đến sáng 1/1/2014, nghĩ mọi việc đều ổn thỏa, tôi tranh thủ chạy xe đi giao ảnh thẻ ở Công an huyện và dặn vợ tôi pha cà phê đá cho Đăng uống. Chưa đầy 10 phút sau, tôi nhận điện thoại của vợ với giọng hốt hoảng: "… về nhà ngay… máu… máu nhiều lắm…".
Bỏ dở công việc, tôi tức tốc chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy vợ tôi nằm dài giữa nhà, mình mẩy ướt đẫm máu. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi kêu lớn nhờ hàng xóm đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu rồi chạy lên lầu tìm con gái nhưng gọi mãi… gọi mãi mà không nghe tiếng con trả lời và đến khi đạp bung cánh cửa nhà tắm thì tim tôi như ngừng thở, cháu Vi Vi mặt mày tím ngắt nằm bất động trên nắp bồn cầu và không có dấu hiệu còn thở. Trong cơn tuyệt vọng, tôi vẫn cố gắng xốc cháu chạy thẳng đến bệnh viện cấp cứu nhưng nó đã tử vong. Thật khốn nạn cho cuộc đời tôi", ông Dũng than thở.
Ông Võ Văn Sánh, hàng xóm thân cận kế bên nhà ông Dũng cho biết: Từ trước tới nay, gia đình chú Dũng, cô Tuyết chỉ chuyên tâm làm nghề quay phim chụp ảnh, uốn tóc, trang điểm cô dâu và cho thuê đồ cưới, không hề có xích mích hoặc làm mất lòng bất kỳ hàng xóm láng giềng nào. Thằng Đăng mê con gái lớn của chú Dũng nên thường xuyên lui tới nhà cô chú Dũng, tuy con gái luôn tránh mặt nhưng cô chú ấy cũng thương yêu quý mến thằng Đăng như con cháu trong nhà. Vậy mà nó lại ra tay hết sức tàn độc. Thật nhẫn tâm mất hết tính người".
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra và nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển qua cơ quan tố tụng để đưa tên Đăng ra xét xử trong thời gian sớm nhất