Vụ việc thí sinh Vũ Lâm tố cáo ông Thanh Quỳnh, Giám đốc Công ty Siêu Nhân Việt, thành viên BTC cuộc thi Ngôi sao Điện ảnh triển vọng (NSĐATV) đã nhận 180 triệu đồng với lời hứa "bán" 1 trong 5 giải chính của cuộc thi, do Tạp chí Điện ảnh TP HCM và Công ty Siêu Nhân Việt tổ chức, đang gây dư luận khi lộ ra những ung nhọt trong một số cuộc thi nghệ thuật. Đạo diễn Thanh Quỳnh đang cố gắng chứng minh mình trong sạch trước những lời tố cáo. Vụ việc đang được Hội Điện ảnh TP HCM chuyển cơ quan điều tra, đồng thời, tuyên bố từ nay hủy bỏ cuộc thi, do không thực hiện đúng tiêu chí, mục đích ý nghĩa của Hội, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận.
Để bạn đọc có thêm thông tin, ngày 4/7, PV Báo CAND đã phỏng vấn NSND Thế Anh, Trưởng Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi NSĐATV:
PV: Thưa NSND Thế Anh! Trên báo chí mới đây, đạo diễn Thanh Quỳnh có nhắc đến tên ông như một người có liên quan trong vụ việc. Vậy vai trò của ông trong cuộc thi này như thế nào?
NSND Thế Anh: Tôi nhận lời làm Trưởng BGK cuộc thi NSĐATV là do biên kịch Phạm Thùy Nhân, Ủy viên BCH Hội Điện ảnh TP HCM, phụ trách Tạp chí Điện ảnh TP HCM, đến tận nhà mời. Vì cùng trong BCH Hội, hơn nữa, tôi đã được mời làm BGK của rất nhiều cuộc thi, nên chuyện tham gia cũng là bình thường. Có điều, khi đó tôi cứ đinh ninh cuộc thi do Tạp chí Điện ảnh TP HCM tổ chức, chứ hoàn toàn không biết có dính dáng đến Công ty Siêu Nhân Việt. Cho đến khi chấm thi, tôi mới biết sự thật, vì suốt những ngày đó không gặp anh Phạm Thùy Nhân đâu cả!
PV: Đạo diễn Thanh Quỳnh đang ra sức thanh minh về sự "vô tư" của mình. Nhưng được biết, vòng bán kết chỉ có 12 thí sinh, nhưng đến khi vòng chung kết diễn ra, lại có tới 18 thí sinh tham dự. Ông có biết trước việc này và quan điểm của ông khi đó với đạo diễn Thanh Quỳnh ra sao?
NSND Thế Anh: Ngay khi ăn tối xong, chuẩn bị bước vào cuộc thi, đạo diễn Thanh Quỳnh mới thông báo với cả BGK, gồm 12 người rằng, có thêm 6 thí sinh nữa tham gia vòng chung kết. Chúng tôi đều bất ngờ, vì biết rằng, danh sách lọt vào bán kết chỉ có 12 thí sinh, vậy giờ bỗng "mọc" ở đâu ra 6 người nữa? Đây quả là sự xúc phạm BGK. Dù đạo diễn Thanh Quỳnh có giải thích lý do, "hoàn cảnh" ưu tiên của 6 thí sinh, thì chẳng riêng tôi cảm nhận được có "bàn tay đen" trong việc này, mà một số thành viên BGK cũng trao đổi nhanh và phỏng đoán về những khuất tất phía sau sự việc. Bởi giống như chị thôi, khi đi xem ở rạp, không có vé mà chị cũng vào được khán phòng, hẳn là phải có "lý do đặc biệt". Khi đó, BGK chỉ còn cách, hoặc chấp nhận, hoặc bỏ về. Tuy nhiên, lúc đó, chỉ còn 1 giờ nữa là cuộc thi bắt đầu, mà lại được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Bình Dương, nên BGK bị đặt vào tình thế bất khả kháng!
PV: Ông có thể nói về quy trình chấm giải chung kết của cuộc thi này?
NSND Thế Anh: Các thành viên BGK chấm xong, thì người của Công ty Siêu Nhân Việt lập tức đón lấy phiếu điểm, đưa ra máy tính ở phòng bên, rồi công bố kết quả luôn trên truyền hình trực tiếp. Do vậy, đến lúc này, kết quả không còn phụ thuộc vào BGK nữa! Ngay lúc chấm, chúng tôi đã cảm thấy áy náy vì quy trình này. Vì thông thường, sau khi chấm xong, BGK còn phải hội ý xem các giải nhất, nhì, ba có xứng đáng không rồi mới công bố, chứ không phải là nhân viên của Công ty Siêu Nhân Việt tự cộng bảng điểm và công bố, còn BGK cũng chỉ được biết khi mọi sự đã rồi. Với cách như họ làm, giả sử tôi có chấm 20 điểm cho thí sinh, mà "ai đó" không thích thí sinh này, vẫn có thể dìm xuống, hoặc ngược lại, có thể nâng điểm cho "gà" của mình, nếu muốn!
PV: Ông có thể nói về quyền lợi mà ông được hưởng với tư cách là Trưởng BGK cuộc thi, nếu điều đó không quá tế nhị?
NSND Thế Anh: Trước hết phải khẳng định, tôi là một nghệ sĩ trưởng thành từ nền điện ảnh cách mạng, nên đặc biệt coi trọng nhân cách. Hơn nữa, vụ lùm xùm này là vấn đề tổ chức, chứ không phải liên quan đến BGK.
PV: Quan điểm của ông trước vụ việc?
NSND Thế Anh: Khi sự việc bung ra, tôi mới hiểu, người ta muốn dùng tên tuổi của mình cho một mục đích không tốt đẹp. Thực ra, cuộc thi này đã à uôm ngay từ vòng ngoài, chứ không phải chỉ riêng vòng chung kết. Chúng ta đều biết, tiêu cực trong một vài cuộc thi nghệ thuật không phải đến bây giờ mới đổ bể, do "ăn vụng không biết chùi mép"!
Từ vụ việc này, tôi muốn gửi lời cảnh báo với các nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật tên tuổi, cần hết sức thận trọng, tránh để bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín. Tạp chí Điện ảnh TP HCM cần rút kinh nghiệm trong việc chọn đối tác, nhất là khi giao quyền tổ chức cho đối tác, phải chọn mặt gửi vàng, là những người có tâm huyết, đạo đức và văn hóa. Tôi mong rằng, cơ quan pháp luật sớm vào cuộc để làm rõ sự việc. Bởi các phiếu của BGK đều có chữ ký của từng người và cả 12 người trong BGK đều có thể cung cấp những thông tin cần thiết xung quanh việc chấm thi. Sự việc được làm rõ, là cách tốt nhất để khẳng định ai xấu - ai tốt, ai đúng - ai sai.
PV: Xin được cảm ơn NSND Thế Anh