Bền bỉ “rèn cán, luyện quân” với tân binh

Tôi đến thao trường của Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) ở Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội một ngày đầu tháng 4/2024 - khi các tân binh đang thực hiện song song hai nhiệm vụ: Vừa huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, vừa tham gia khối Hồng kỳ, xếp hình, xếp chữ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Trên thao trường đầy nắng gió, các tân binh say sưa luyện tập, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ướt đẫm lưng áo những ngày đầu làm quen với nhịp sống quân ngũ...

8-1.jpg -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo TP Hà Nội động viên tân binh trong lễ giao nhận quân năm 2024 tại quận Hoàng Mai.

Tốt nghiệp đại học, đã đi làm vẫn tình nguyện nhập ngũ

Ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh nữ chiến sĩ Cao Ngọc Dung đến từ Cao Bằng đang cùng đồng đội huấn luyện các động tác điều lệnh đội ngũ tại khoảng sân bê-tông của Trung tâm. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn khiến Dung nổi bật trong hàng quân, nhất là khi trong số gần 1.200 tân binh huấn luyện tại đây chỉ có 11 đồng chí là nữ.

"Năm ngoái tốt nghiệp THPT, em đỗ 5 trường đại học nhưng không đủ điểm đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân. Em đã nhập học tại Học viện Hành chính quốc gia 1 kỳ, nhưng vì ước muốn được cống hiến trong Công an nên em đã quyết định nghỉ học, tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ CAND", Dung chia sẻ. Theo đó, để thự hiện ước mơ, cô tranh thủ thời gian tham gia nghĩa vụ để vừa rèn luyện bản thân, vừa quyết tâm ôn thi lại.

Cạnh bên, nữ tân binh Hồ Hạ Bảo Thương, dân tộc Pa Cô ở Quảng Trị vừa tốt nghiệp Cao đẳng Dược cũng viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ để được trải nghiệm môi trường quân ngũ. Thương cho biết, lúc đầu bỡ ngỡ, nhiều khó khăn do chưa làm quen cả về thời tiết, môi trường sống. "Thêm nữa, học võ thuật, các động tác xoạc chân rất khó, đi điều lệnh cũng chưa chắc tay...", em thừa nhận. Song đến giờ, sau 5 tuần, các tân binh đã thích nghi dần, dưới sự giúp đỡ, bảo ban tận tình của các cán bộ huấn luyện tại Trung tâm.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Lê Đình Luân, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (gọi tắt là Trung tâm) cho biết, năm 2024, thực hiện kế hoạch tuyển quân của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 16.160 tân binh thuộc 61 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 933 tân binh so với năm 2023). Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giao 12 đơn vị tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên cả nước, trong đó, Trung tâm được giao tổ chức, tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 1.527 tân binh (1.192 tân binh tuyển cho Bộ Tư lệnh và 335 tân binh 2 địa phương: Hưng Yên và Bắc Ninh).

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay được nâng lên rõ rệt về cả chất và lượng; đặc biệt, có nhiều công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài cũng tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Bám sát chương trình khung huấn luyện chiến sĩ mới, Trung tâm đã có điều chỉnh về thời gian huấn luyện một số nội dung chính trị, pháp luật, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, giúp các chiến sĩ nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật; bản lĩnh, kỹ chiến thuật, võ thuật CAND; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng CAND. Đảm bảo sau 3 tháng kết thúc huấn luyện, được phân bổ về các đơn vị, mỗi chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8-2.jpg -0
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 kiểm tra công tác huấn luyện tân binh tại thao trường.

Dành 200% công sức vì "mục tiêu kép"

Theo chân Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra công tác huấn luyện tân binh nơi thao trường, tôi càng cảm nhận rõ hơn về số chiến sĩ nghĩa vụ K60 của năm 2024, nhiều bạn hình thể đẹp, quân dung tươi tỉnh, tác phong nhanh nhẹn, các động tác võ thuật dần thuần thục... Đó là Nguyễn Tiến Nam (SN 2000), quê Quảng Ninh, đã tốt nghiệp Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng; là Mai Đức Anh (SN 1999), ở Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng có kinh nghiệm đi làm 2 năm; hay Nguyễn Duy Nam (SN 2005) ở Hưng Yên, vừa tốt nghiệp cấp 3 song tư duy tốt, luôn tự giác chủ động trong công tác huấn luyện.

"Thực sự hai tuần đầu mình cũng bị “sốc”, vì đang môi trường đi làm được chủ động thoải mái, vào đây thực hiện 11 chế độ nghiêm khắc trong ngày. Có lúc mình nghĩ, hay là đi về? Nhưng đồng chí Quy, Phó Đại đội trưởng Đại đội mình có nói: "Người làm công tác tư tưởng tốt nhất cho mình là chính mình. Tôi cũng từng là lính đặc nhiệm, còn khổ hơn các em rất nhiều, cũng từng có lúc mệt mỏi, nhưng nếu quyết tâm thì các em cũng sẽ làm được như tôi". Những chia sẻ, động viên chân tình của đồng chí Quy đã đả thông tư tưởng, tiếp thêm sức mạnh giúp mình vượt qua..." - tân binh Mai Đức Anh nhớ lại.

Đang quan sát Đại đội 5 luyện tập bài võ tổng hợp 25 động tác giữa sân cỏ nắng nóng oi bức, Trung úy Nguyễn Chu Du, Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 1 của Trung tâm cho biết, anh là cán bộ làm công tác quản lý, huấn luyện tân binh, có nhiệm vụ quản lý và duy trì 11 chế độ trong ngày của chiến sĩ nghĩa vụ: Báo thức; tập thể dục buổi sáng; ăn sáng; học tập; huấn luyện; đọc báo, nghe tin, xem thời sự; lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị; sinh hoạt; hội họp; điểm danh; ngủ nghỉ. Do vậy, ngày nào anh cũng dậy trước chiến sĩ để đôn đốc, báo thức, tập trung, hướng dẫn các em bắt đầu thực hiện các chế độ trong ngày và chỉ khi tất cả tân binh đã lên giường ngon giấc thì anh và đồng đội mới đi ngủ.

Qua 2 năm công tác, được giao quản lý 6 khoá tân binh, Trung úy Nguyễn Chu Du cho biết, chiến sĩ nghĩa vụ ở nhiều vùng miền khác nhau, nhiều em quen lối sinh hoạt ở nhà, vào đây môi trường tập trung, kỷ luật, kỷ cương nên ban đầu chưa theo kịp. Thế nên, cán bộ quản lý cần hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết về giờ giấc sinh hoạt, "cầm tay chỉ việc" từ chuyện gấp chăn gấp màn, đồng thời thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư của các em qua các buổi sinh hoạt. "Để các em cởi mở, mình cũng phải như người anh, phải gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, tìm ra phương pháp phù hợp nhất", anh nói. Có lẽ cũng bởi vậy mà có tân binh lúc mới vào khó thích nghi, sau một tháng dần hoà đồng với môi trường ăn ở tập trung. Có bạn mới đến khóc rưng rức phần vì nhớ nhà mà giờ đã dạn dĩ, hoà đồng với "ngôi nhà chung" ở trung tâm...

Đối với điều lệnh - một trong những nội dung các tân binh cho là "khó nhằn" và đòi hỏi tính đồng đội cao, Đại úy Đặng Bá Thuận, cán bộ huấn luyện điều lệnh của Trung tâm cho rằng, cần có phương pháp chia từng bước để huấn luyện: Từng người tay không tại chỗ, động tác hành tiến, đội ngũ đơn vị, các phần nghi lễ... "Bên cạnh đó, các em còn vinh dự được tuyển chọn tập luyện khối Hồng kỳ, xếp hình, xếp chữ phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ. Chúng tôi mất hơn 20 ngày để huấn luyện sao cho hình, chữ bảo đảm cân đối, đồng đều; cả cán bộ huấn luyện và chiến sĩ mới đều dành 200% công sức", Đại úy Đặng Bá Thuận lý giải.

Qua 3 năm thực hiện Đề án tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng và sắp xếp hệ thống Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã hoàn thành huấn luyện cho hơn 42.500 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó hơn 8.000 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh và hơn 34.500 công dân theo chỉ tiêu của Công an 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả các khoá huấn luyện đã tạo niềm tin và sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Công an cũng như Công an các đơn vị, địa phương; minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, góp phần thu hút nguồn tuyển qua các năm gần đây. Đặc biệt, năm 2024, nguồn tuyển quân của Công an các đơn vị, địa phương đạt 103% so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ công dân trình độ Đại học trên 10%; Cao đẳng 7,4%...

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.