Cái chất "giấy" của U.23
Chính ông HLV trưởng Iskandar của Sing cũng thừa nhận đội bóng của mình đã có một trận ra quân dở tệ. Thực tế thì Iskandar chỉ ngồi lên ghế thuyền trưởng Singapore chưa đầy 2 tháng trước thềm SEA Games, sau khi bóng đá Sing xảy ra nhiều biến động ở các ĐTQG. Và đội bóng mà Iskandar mang tới
Lại có một thực tế khác là nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ mà bóng đá Sing những năm qua luôn dẫn đầu Đông Nam Á ở cấp độ ĐTQG, nhưng ở những cấp độ trẻ như U.23, U.21 - khi Singapore trình làng một ĐT Sing thuần nội thì đấy đều là những đội bóng dở đều. Trong lần gặp gỡ gần đây nhất giữa U.23 Sing và U.23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 25 năm 2009, các cầu thủ Sing từng bại binh 1-4.
Trong khi đối thủ thực sự chỉ là... sư tử giấy thì U.23 Việt
Ông thậm chí còn "chỉ mặt đặt tên" đội trưởng Văn Quyết là một người rất giàu kinh nghiệm, và rất biết cách xoay chuyển nhịp độ trận đấu theo cách có lợi cho mình. Không hiểu Ong Kim Swee đang nói thật, nói xã giao hay nói theo kiểu cho đối phương đi "tàu bay giấy", nhưng rõ ràng chúng ta không phải là một đội bóng toàn diện như những gì ông thầy này tô vẽ.
Chẳng cần tới trình độ cỡ... Ong Kim Swee, chỉ với con mắt của một fan hâm mộ bình thường cũng nhận ra cặp trung vệ Mạnh Hùng - Tiến Thành thực sự là một yếu huyệt hiện nay. Trước một hệ thống tấn công ngờ nghệch như Brunei mà cặp trung vệ này đã có những phen giật mình, và những tình huống "đẩy" thủ thành Bửu Ngọc vào cảnh đối mặt với đối phương. U.23
Tối nay, chúng ta có thể bẻ nanh sư tử giấy nếu cặp trung vệ không tai nạn còn hệ thống tấn công tiếp tục phát huy những quả đan lát trong cự ly hẹp của mình.
Tối nay, mong là thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể bẻ nanh sư tử giấy bằng một mồi lửa, chứ không phải bằng một chiếc kìm...bằng giấy!