"Gã thợ săn" những con mồi
Thành công ngoài mong đợi của Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2010 khiến không ít HLV ngoại đang hưởng lương cao ngất ngưởng tại khu vực phải nhìn lại mình một cách nghiêm túc và ngả mũ kính phục.
Người hâm mộ trái bóng tròn ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á sẽ còn bàn nhiều về chiến thuật "lùi để tiến" trong từng phát ngôn của vị HLV nội địa duy nhất cầm quân tại AFF Suzuki Cup năm nay. Chẳng hạn, trước khi bước vào vòng bán kết gặp các nhà đương kim vô địch Việt Nam, giữa lúc thày trò ông Calisto còn đang "lâng lâng" sau chiến thắng nghẹt thở trước Singapore ở trận cuối vòng đấu bảng, người đồng nghiệp K.Rajagobal đã "khiêm tốn giả vờ" xếp các học trò của mình nơi "chiếu dưới" để tránh những áp lực không cần thiết.
Chỉ bằng vài phát ngôn đầy tính chất ngoại giao, kiểu như AFF Suzuki Cup 2010 chưa phải là thời cơ của bóng đá Malaysia, lứa cầu thủ này được để dành cho 2 năm nữa chứ không phải bây giờ; rồi: chúng tôi không tài nào khắc chế được lối chơi đập nhả liên tục và di chuyển nhanh ở khu vực giữa sân của các bạn…"lão nông" Rajagobal đã nhẹ nhàng thổi "thầy phù thủy" người Bồ và học trò của ông lên mây, trên cao nhìn xuống mà coi thường đối thủ. Chẳng gì thì "địch" cũng công khai thừa nhận "lép vế" trước mình rồi! Sau 90 phút lượt đi, HLV Calisto tỉnh ngộ thì đã muộn. Thêm 90 phút lượt về chỉ để mọi người hiểu thêm điều giản dị: mọi sai lầm đều gắn liền với thất bại!
Cùng chung số phận với vị HLV người Bồ Đào Nha là ông thày ngoại kỳ cựu mang quốc tịch Áo - Riedl. Có lẽ, đến khi kết thúc trận chung kết lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil (Kuala Lumpur), "quý ông về nhì" vẫn không tin điều gì đã diễn ra, không thể hiểu vì sao đối phương lại có thể giành chiến thắng một cách rất đơn giản trước các học trò của mình đến thế: 3 bàn thắng trong vẻn vẹn 12 phút. Ở vòng bảng, cũng vẫn Rajagobal và những cầu thủ ấy, còn bị các học trò của ông "nện" cho đến 5 - 1 cơ mà?
Chẳng phải trước giờ bóng lăn, "lão nông tri điền" Rajagobal còn "xin thua trước" sao? Chiến thắng 3-0 trên SVĐ Bukit Jalil không chỉ giúp Malaysia trả sòng phẳng món nợ họ đã trót vay đối phương ở giải năm nay mà còn giúp… hạ nhiệt cơn sốt vé trận chung kết lượt về đang hoành hành ở thủ đô Jakarta (Indonesia).
Bẫy lũy tiến - chạy dài theo Rajagobal
Đi cùng với những phát ngôn đầy vẻ nhún mình của HLV trưởng là một lối chơi "ru ngủ", "đánh lừa người" của các cầu thủ Malaysia. Cách "ẩn mình" của thày trò Rajagobal khiến hàng loạt đối thủ thi đấu với họ đều tự cho mình tư thế "bề trên" khi nhập cuộc. Đến khi dính đòn "hồi mã thương", những Calisto, Riedl mới "giật mình", hối không kịp.
Có thể nói, cái bẫy mà HLV "Rajagobal" giăng ra ở AFF Suzuki Cup 2010, không chỉ dành cho 1 trận đấu mà nó là một hệ thống liên hoàn với nhiều "mồi nhử" và bẫy đặt kế tiếp nhau. Con mồi sau khi "bầm dập" bởi chiếc bẫy thứ nhất, cố vùng vẫy, tưởng thoát thì lại vướng vào chiếc thòng lọng mới!..
Đã gục ngã tại đất khách bởi nhập cuộc trong tư thế kẻ bề trên, tối nay, "con mồi" Indonesia trong cơn cùng khốn chắc chắn sẽ có những cú "giãy" thật mạnh. Và như thế, kịch bản trên sân Mỹ Đình cách đây chưa lâu sẽ được viết lại. Cũng như HLV Calisto và những Minh Phương, Thành Lương, Vũ Phong, Quang Hải…, ông thầy khốn khổ Alfred Riedl cùng các học trò lại chết lặng ở Jakarta?