Bắt "siêu trộm"với 5 lệnh truy nã

Lê Văn Hoàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) được nhiều người ví như một “siêu trộm” khi tên này cùng nhiều nhóm đồng phạm đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Điều đáng nói, sau các vụ trộm cắp, đồng bọn gần như bị cơ quan Công an bắt giữ nhưng Hoàn luôn tẩu thoát. Tuy nhiên, sau hai tháng đột nhập và nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, tỉnh Long An, làm hai người bị thương, “siêu trộm” này đã sa lưới Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Giăng lưới bắt giữ "siêu trộm" liên tỉnh

Mới đây, Bộ Công an bước đầu thông tin về chân dung đối tượng Lê Văn Hoàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) - kẻ cầm đầu băng trộm, nổ súng tại nhà Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cách đây không lâu. Theo đó, vào rạng sáng 30-12-2015, nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa bị một nhóm người lạ mặt đột nhập. Khi bị ông Út phát hiện, nhóm đột nhập đã dùng dao, súng bắn đạn cao su tấn công làm ông Út bị thương ở chân, con trai ông bị thương ở bụng. Sau đó nhóm trộm này lên xe hơi tẩu thoát.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, cơ quan CSĐT phía Nam đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Từ những dấu vết, thông tin, hình ảnh camera tại hiện trường và lời khai nhân chứng, lực lượng điều tra nghi vấn Hoàn cùng đồng phạm thực hiện vụ trộm này.

“Siêu trộm” Lê Văn Hoàn tại cơ quan điều tra.
“Siêu trộm” Lê Văn Hoàn tại cơ quan điều tra.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) xác lập chuyên án, nhanh chóng phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành truy bắt bằng được tên Hoàn.

Nhận trọng trách, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 đã chỉ đạo lực lượng giăng lưới truy bắt nghi phạm. Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Cục trưởng C52 phía Nam đã triển khai trinh sát phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Thanh Hóa… với quyết tâm bằng mọi cách phải tìm ra tung tích nghi phạm.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Hoàn có đồng phạm là giang hồ ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước và Hoàn đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ đột nhập vào các căn biệt thự, nhà giàu trộm két sắt, ôtô, xe máy… từ Bắc chí Nam. Có lẽ vì thế, Hoàn được ví như một “siêu trộm”, với năm lệnh truy nã của Công an nhiều tỉnh, thành như TP Hà Nội, Hà Tĩnh, Đắk Nông… và một tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản.

Khi gây án, chúng luôn mang theo mã tấu, “hàng nóng” để phòng khi bị phát hiện sẽ chống trả đến cùng. Nhóm này không ở một nơi nhất định mà liên tục di chuyển, sử dụng giấy tờ giả khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong thời gian bị truy nã khắp cả nước, Hoàn vẫn ngang nhiên câu kết cùng đồng phạm ở các tỉnh, thành thuê ôtô (đổi biển số giả) đi từ Bắc vào Nam, đột nhập vào các nhà giàu, biệt thự để thực hiện hàng chục vụ trộm khác nhau, lấy tài sản trị giá nhiều tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Phó Cục trưởng Cục C52 cho biết: “Đây là nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động lưu động do tên Lê Văn Hoàn cầm đầu. Chúng thuê ôtô đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước tìm sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản. Khó khăn lớn nhất là chúng không ở một nơi cố định. Khi thực hiện các vụ đột nhập, chúng đều bịt khẩu trang, đội mũ, đeo găng tay. Nếu nhà nào sử dụng chuông báo động, bọn chúng sẽ lập tức phá chuông báo động và vô hiệu hóa hệ thống camera. Sau khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã phối hợp với Cục C45 và Công an một số tỉnh, thành liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm này”.

5 lệnh truy nã “đặc biệt”, “nguy hiểm” với Hoàn.
5 lệnh truy nã “đặc biệt”, “nguy hiểm” với Hoàn.

Trong quá trình tỏa đi khắp nơi truy tìm tung tích tên Hoàn, các trinh sát C52 phát hiện một phụ nữ bán quần áo ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh có nhân dạng rất giống vợ Hoàn (Hoàn có vợ và một con gái) nhưng lại mang tên khác. Sau quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện cô này thường đến chung cư 590 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Xác minh thì căn phòng mà phụ nữ này lui tới do một người đàn ông khác đứng tên thuê chứ không phải Hoàn. Tuy nhiên, các trinh sát suy đoán có khả năng Hoàn nhờ đồng phạm đứng tên thuê nhà.

Đang tìm cách tiếp cận thì các trinh sát biết được việc chủ căn hộ này đang muốn sửa bồn nước. Chiều 25-2-2016, trinh sát trong vai người thợ sửa bồn nước gõ cửa căn hộ tình nghi để xác nhận mục tiêu. Gã đàn ông hé cửa đầy dè chừng, tỏ vẻ khó chịu và không cho người lạ tiếp cận. Xác định tên này chính là Hoàn, trinh sát vờ quay lưng bỏ đi, nhưng nhanh như chớp người “thợ sửa bồn nước” quay lại giật bung cánh cửa xộc vào trong. Hoàn vội quay lưng bỏ chạy, phóng ra cửa sau từ tầng 2 lao xuống định thoát thân ra đường Cách Mạng Tháng Tám nhưng trinh sát không quản hiểm nguy nhảy theo, phối hợp với tổ trinh sát “đón lõng” từ trước bắt gọn tên Hoàn…

Khám xét căn hộ này, cơ quan Công an thu được hơn 300 triệu đồng, 5.700 USD, CMND, giấy phép lái xe giả của Hoàn... Ngoài ra, tại một căn hộ khác mà đàn em thuê cho “siêu trộm” này, Công an thu được thêm nhiều dao, kiếm, công cụ trộm cắp...

Tại cơ quan Công an, Hoàn bước đầu khai nhận đã cùng đồng phạm gây ra hơn 20 vụ đột nhập trộm tài sản tại Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Nông… Sở dĩ “siêu trộm” này gây án nhiều nơi vì được đồng phạm đứng tên thuê nhà để ngụy trang và sử dụng nhiều giấy tờ giả mang tên khác nhau. Hoàn được xem là người bị săn lùng gắt gao nhất của lực lượng Cảnh sát khắp cả nước trong thời gian gần đây.

Trộm xe ôtô tiền tỷ

Ngoài vụ ở Long An thì vụ trộm xe ôtô Camry trị giá gần 1,5 tỷ của một gia đình tại huyện Đắk Min, Đắk Nông vào rạng sáng 26-7-2015 được Hoàn cùng nhóm của mình thực hiện một cách khá kỳ công. Theo đó, lúc 3h30 sáng 26-7-2015, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Phượng (37 tuổi, ngụ thôn 11A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) về việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập lấy mất chiếc xe Camry màu đen đời 2014, biển kiểm soát 48A-03.552.

Điều gia đình anh Phượng hoang mang và không thể hiểu được về thủ đoạn trộm cắp của bọn trộm vì tường rào căn biệt thự được xây dựng rất kiên cố. Gia đình lắp đặt tới 4 camera chống trộm, trong đó có 1 camera cảm ứng nhiệt. Đây là loại camera tích hợp cảm biến thân nhiệt, báo động ngay khi có người xâm nhập và có khả năng nhận diện người xâm nhập trong bóng tối. Vậy mà các đối tượng này vẫn cuỗm được chiếc Camry cáu cạnh trị giá hơn 1,4 tỷ đồng đang để trong gara.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Mil tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Hình ảnh thu nhận từ camera cho thấy có 3 đối tượng đã đột nhập vào nhà anh Phượng. Chúng ngụy trang rất kỹ với áo khoác, khẩu trang bịt kín, kính mắt, găng tay và vô hiệu hóa 3 camera (2 camera thường và 1 camera cảm ứng nhiệt) bố trí bên ngoài căn nhà trước khi đột nhập và lấy trộm tài sản. Theo một số nhân chứng, cùng thời điểm đó, phía trước căn nhà có 1 chiếc xe hơi màu đen hiệu Honda Civic nổ máy chờ sẵn.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án và bố trí lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra. Công an tỉnh Đắk Nông xác định đây là một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, liên tỉnh và phạm vi hoạt động qua hàng chục tỉnh nên đã liên hệ với Công an TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước để phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Qua rà soát, Cảnh sát xác định có chiếc xe Camry đời 2014 và Honda Civic di chuyển cặp nhau suốt hành trình từ Đắk Nông đi TP. Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra 5 trạm thu phí đặt trên tuyến đường này đều như nhau và hai xe chỉ chạy cách nhau khoảng 1 phút. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng sử dụng thêm hai biển số giả và thường xuyên thay đổi hòng tránh bị theo dõi.

Chỉ 9 ngày sau khi gây án, ba đối tượng trong băng trộm lần lượt sa lưới. Riêng Hoàn vẫn trốn thoát và tiếp tục gây ra nhiều vụ án khác, kể cả vụ ở Long An cho đến khi bị bắt giữ.

Theo lời khai của ba đối tượng bị bắt giữ, để thực hiện vụ trộm, ngày 16-7-2015, Hoàn gọi điện cho Lê Văn Sơn (27 tuổi, ngụ cùng quê Hoàn) rủ đi thuê xe hơi hiệu Honda Civic màu đen, biển kiểm soát 36M-7032 làm một chuyến vào Nam để… trộm cắp. Sau đó, chúng rủ thêm hai đối tượng là Trần Văn Thanh (24 tuổi, quê Hà Nam) và Nguyễn Đức Sỹ (39 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh) tham gia hành trình trộm cắp. Chúng xuất phát từ Thanh Hóa, chạy dọc theo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh liên tục suốt ngày đêm. Trên đường đi, nhắm đến “mục tiêu” nào là chúng dừng chân, tìm hiểu địa thế và lên phương án đột nhập, trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm được chiếc Camry, chúng vào TP Hồ Chí Minh nhưng không bán được xe nên đành thay nhau lái hai xe ra Thanh Hóa. Sau đó, chúng trả xe Honda Civic cùng tiền thuê xe cho chủ sở hữu rồi cùng nhau lái xe Camry ra Hà Nội để bán nhưng vẫn không được. Chúng tiếp tục lái xe vào TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để bán nhưng cũng chẳng ai mua. Lúc này, do nhận thấy sự truy tìm ráo riết của cơ quan chức năng, chúng bỏ xe lại tại chợ Vĩnh Hảo, TP. Nha Trang và chia nhau ra lẩn trốn, sau đó thì bị bắt.

Ba đối tượng khai nhận thêm, trên hành trình từ Thanh Hóa đến Đắk Nông, chúng đi qua cả chục tỉnh và thực hiện 9 vụ trộm cắp. Trong đó có 3 vụ trộm két sắt tại Nghệ An và Hà Tĩnh, 5 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị và vụ đột nhập căn biệt thự tại Đắk Nông trộm chiếc ôtô Camry nói trên.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra về hàng loạt vụ trộm két sắt nhắm vào gia đình các đại gia do Hoàn cùng đồng bọn thực hiện, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Phú Lữ

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.