Với 10 ngày diễn ra liên tục tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật sân khấu (LHNTSK) về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” đã thực sự trở thành một sự kiện văn hóa đón chào Thăng Long - Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, thu hút sự quan tâm của khán giả.
19 tác phẩm sân khấu của 17 đơn vị nghệ thuật ở khắp 3 miền đất nước, thuộc nhiều thể loại khác nhau, nhưng đều lắng đọng hình tượng người chiến sĩ Công an và đã trở thành sứ giả mang thông điệp chia sẻ và chan chứa yêu thương với người chiến sĩ Công an đến với người xem. Rồi đây, các vở diễn sẽ như những cánh chim bay khắp các phương trời, để nhân thêm nữa tình cảm thân thương dành cho những người chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ an ninh trật tự, đến với đồng bào cả nước. Cuộc trùng phùng của những người nghệ sĩ tài năng và tâm huyết chỉ trong 10 ngày, nhưng đã để lại những dấu ấn nhất định cho sân khấu nước nhà, cho chính cuộc đời mỗi người nghệ sĩ tham dự Liên hoan.
Lễ bế mạc Liên hoan chính là sự bắt đầu một chặng đường mới cho các tác phẩm sân khấu, cho các đơn vị nghệ thuật và cả những người nghệ sĩ đã tham dự Liên hoan. Bởi vậy, buổi lễ đã diễn ra trọng thể, ấn tượng và cũng hết sức xúc động tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự có mặt của các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW; NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Lê Ngọc Nam; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.
Dự buổi lễ còn có nhiều tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, viện, trường, lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo các cơ quan tuyên huấn báo chí, văn học nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội; lãnh đạo của 17 đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của cả nước và hơn 400 nghệ sỹ sân khấu tham gia LHNTSK về “Hình tượng người chiến sỹ CAND” lần thứ II.
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Liên hoan mang chủ đề “Tổ quốc – 1000 năm Thăng Long Hà Nội và CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã khai màn buổi lễ với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi. Ca sĩ Quốc Hưng và dàn hợp xướng Học viện An ninh nhân dân đã mang đến nhạc phẩm “Giai điệu Tổ quốc” (Trần Tiến) trữ tình mà hào sảng. Một lần nữa, NSƯT Ngọc Khang và ca sỹ Hồng Nhung lại làm say lòng người với ca khúc nổi tiếng “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi. Hợp xướng “Giữ trọn lời thề” (thơ: Phan Gia Liên, nhạc: Trương Hùng) vang lên những âm điệu rộn ràng, tươi trẻ qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và dàn hợp xướng Học viện An ninh nhân dân. Chương trình nghệ thuật đã kết thúc bằng một tiết mục đặc biệt: bài hát “Chúng tôi là nghệ sỹ”, một sáng tác của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, do 5 nghệ sỹ nhân dân danh tiếng biểu diễn: NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Doãn Châu, NSND Trần Hiếu và NSND Quang Thọ.
Lễ bế mạc Liên hoan là dịp để Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các nghệ sĩ tham dự cùng tự hào nhìn lại chặng đường sôi động trong 10 ngày qua, 10 ngày lễ hội nghệ thuật của các nghệ sĩ sân khấu lẫn lực lượng Công an.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh: “Thay mặt Đảng uỷ Công an TƯ và lãnh đạo Bộ Công an; thay mặt cán bộ, chiến sỹ (CBCS) toàn lực lượng CAND Việt Nam, tôi trân trọng cám ơn Hội đồng Giám khảo do GS.TS Đình Quang làm Chủ tịch đã làm việc tích cực, không kể ngày đêm để chọn ra được các vở diễn và các vai diễn xuất sắc của 18 vở diễn về hình tượng người chiến sỹ CAND. Tôi cũng xin trân trọng cám ơn những người làm sân khấu Việt Nam từ biên kịch, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật và đặc biệt là các diễn viên của 17 đoàn nghệ thuật trong cả nước đã không quản nắng mưa, điều kiện đi lại, ăn ở khó khăn, đã dày công xây dựng hình tượng nghệ thuật về người chiến sỹ CAND của chúng tôi bằng các loại hình sân khấu đa dạng và phong phú, giàu tính chiến đấu và giàu tính nhân văn, thu hút đông đảo khán giả của Thủ đô trong 10 ngày đêm vừa qua”.
“Lực lượng CAND đã có quá trình 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Để hoàn thành nhiệm vụ là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng CAND đã trải qua biết bao vất vả, gian khổ và hy sinh. Chỉ với 30 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND đã có trên 13.000 CBCS hy sinh và hàng chục nghìn CBCS bị thương và ngay cả trong cuộc sống thời bình, để có được cuộc sống bình yên ngày thường như hiện nay thì máu của CBCS công an vẫn đổ ở mọi nơi, mọi lúc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Sự cống hiến và hy sinh của lực lượng CAND Việt
Là người đã được Bộ Công an tín nhiệm mời làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo của cả Liên hoan lần I và lần II, GS.TS.NSND Đình Quang đã theo sát 2 Liên hoan bằng cả tình yêu với nghệ thuật và sự trân trọng những người chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ an ninh. Dường như những âu lo về chất lượng, nội dung phản ánh của các vở diễn ở cây đại thụ sân khấu này vào lúc Liên hoan mới bắt đầu đã được giải tỏa, để ông vui mừng bày tỏ: “Nếu Liên hoan lần thứ Nhất mới chỉ có 9 vở trực tiếp khắc họa hình tượng Công an thì trong Liên hoan lần này, cả 19 vở diễn đều lấy hình tượng người chiến sĩ Công an và hoạt động của họ làm nội dung cho tác phẩm của mình. Qua các vở diễn người xem thấy được cuộc sống của người chiến sĩ Công an khá phong phú và không hề đơn giản. Dù trong tay có chiếc dùi cui, chiếc còng số 8 và ngang lưng đeo súng lục thì trong bộ sắc phục kia vẫn có một trái tim nhân hậu, với những nỗi buồn vui riêng của một con người. Dù chưa hoàn toàn đầy đủ, nhưng những vở diễn trong Liên hoan này cũng đã cho chúng ta nhận biết được một phần diện mạo khá phong phú của người chiến sĩ Công an mà lâu nay ta có thể không biết…. Nhìn chung, chất lượng của Liên hoan đã gây cho chúng tôi một ấn tượng phấn khởi về sự nghiêm túc và sự xuất hiện của một số đạo diễn trẻ tâm huyết, gắn bó với vở diễn nên đã đạt được chất lượng nghệ thuật nhất định”.
Liên hoan lần này tiếp tục là cuộc tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an, đồng thời, tôn vinh những người nghệ sĩ đã xây dựng nên hình tượng người chiến sĩ Công an cao đẹp bằng tài năng nghệ thuật. Trong không khí trang trọng của buổi lễ bế mạc, trong sự chờ đợi háo hức của các đoàn nghệ thuật và các nghệ sĩ, BTC đã trao giải thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phùng Hữu Phú đã trao Huy chương vàng - giải cao nhất của LHNTSK về “Hình tượng người chiến sỹ CAND” lần thứ II cho 2 đoàn nghệ thuật: Đoàn kịch nói CAND với vở “Hoa thép” (tác giả: Phan Gia Liên; đạo diễn: Khương Đức Thuận) và “Người thi hành án tử” (tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Dân ca Nghệ An.
NSND Lê Tiến Thọ và Trung tướng Lê Quý Vương đã trao giải Vàng cho 25 nghệ sỹ xuất sắc nhất Liên hoan. Đây cũng là sự bất ngờ, bởi theo dự kiến, chỉ có 20 Huy chương vàng, nhưng do chất lượng cao và đồng đều của các vai diễn trong các vở diễn, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ VH,TT&DL, BTC Liên hoan đã nâng số Huy chương vàng dành cho các vai diễn lên con số 25.
Ngoài ra, BTC cũng trao 40 Huy chương bạc, 20 Huy chương đồng cho các nghệ sĩ; BTC cũng trao Huy chương bạc cho 5 vở diễn và Huy chương đồng cho 8 vở khác.
Số lượng giải thưởng, huy chương cho thấy, sự lớn mạnh của các đơn vị nghệ thuật, của các nghệ sĩ diễn viên so với Liên hoan lần I, đồng thời, cũng chứng tỏ sự quan tâm của các đoàn nghệ thuật với đề tài về người chiến sĩ Công an. Liên hoan cũng thêm một lần khẳng định, đề tài về người chiến sĩ Công an thực sự là mảnh đất màu mỡ, đầy tiềm năng chưa được khai phá hết và cơ hội cho các tác giả, đạo diễn cũng như diễn viên vẫn còn rất nhiều ở phía trước.
Điều lắng đọng ở Liên hoan không chỉ là những tấm huy chương cao quí ghi nhận sự nỗ lực, sức sáng tạo nghệ thuật của những người nghệ sĩ sân khấu, mà quan trọng hơn là, Liên hoan đã tạo một cú hích cho sân khấu nước nhà, tạo không khí mới cho đời sống sân khấu hôm nay. Liên hoan còn là cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của các nghệ sĩ ở các bộ môn nghệ thuật khác nhau trên khắp ba miền đất nước, để động viên nhau không ngừng sáng tạo trên con đường nghệ thuật vinh quang nhưng cũng vô cùng gian khó. Đây cũng là cơ hội cho nhiều nghệ sĩ trẻ được thử sức, ở cả lĩnh vực kịch bản, đạo diễn và nhất là diễn viên.
Cuộc chia tay đã diễn ra thật bịn rịn, nhưng đầy ắp tiếng cười. Các nghệ sĩ lại hẹn nhau trong Liên hoan lần III về hình tượng người chiến sĩ Công an sau 5 năm nữa. Có điều không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận thật rõ: Mỗi kỳ Liên hoan, là sợi dây tình cảm giữa những người nghệ sĩ sân khấu với lực lượng Công an lại thêm khăng khít, bền chặt. Rồi đây, với sự lan tỏa của 19 vở diễn, tình cảm yêu thương, sâu đậm ấy sẽ được truyền đến khán giả khắp mọi miền đất nước. Đó chính là tiếng nói chân thực nhất, ý nghĩa nhất về sự thành công của Liên hoan. Xin hẹn tái hội ngộ!