Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra thì vụ việc diễn ra như sau: Vào ngày 23/12/2013 trong lúc ngồi nhậu tại quán bê thui Sơn Ca nằm trên đường Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình thì anh N.L.T.Hoàng (ngụ P.Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) có nói với những người trong bàn nhậu (trong đó Công là bạn với anh họ của Hoàng) là anh Hoàng vừa gửi đơn đến Bộ Công an đề nghị làm rõ cái chết của ba anh Hoàng là ông Xuân, chết tại Lâm Đồng.
Khi nghe vậy Công nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Hoàng nên y nhanh nhảu: “Vậy à, mình là cán bộ thuộc Phòng 6-C45 đây, để mình nói đồng nghiệp thụ lý vụ việc này giúp cho”. Nói rồi Công móc điện thoại giả đò gọi cho “đồng nghiệp” được ít phút thì Công hứa với anh Hoàng là ngày 7/1/2014, Công sẽ cùng 3 đồng nghiệp lên Lâm Đồng điều tra lại vụ án của ba anh Hoàng. Nhưng yêu cầu anh Hoàng hỗ trợ cho tiền công tác phí. Anh Hoàng nói không thành vấn đề và dặn Công khi nào cần chi phí cứ gọi điện thoại.
Như đã hứa, ngày 6/1/2014 Công gọi điện thoại cho anh Hoàng hẹn buổi tối cùng ngày gặp nhau tại Bệnh viện Thống Nhất để lấy 5 triệu đồng tiền lộ phí. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Công đã tiêu xài hết rồi nói dối với anh Hoàng là công việc đang tiến triển rất tốt. Đến ngày 13/1/2014, Công lấy lý do phải ở lại Lâm Đồng làm việc rất lâu nên nhắn tin kêu anh Hoàng đưa thêm 10 triệu đồng.
Tưởng thật, anh Hoàng đã chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản cho Công. Vài ngày sau, anh Hoàng gọi điện thoại hỏi Công xem vụ việc tới đâu thì Công ậm ờ rồi lãng sang chuyện khác. Nghi ngờ Công lừa đảo, ngày 22/1, anh Hoàng gọi điện thoại hẹn Công đến một quán cà phê ở Tân Bình để nói chuyện và báo cơ quan Công an bắt giữ Công.