Như tin đã đưa, tối 4/3, nhóm đối tượng gồm hai nam, hai nữ đến nhà nghỉ Phương Khanh (542 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) thuê chung phòng nghỉ đôi. Sau đó xảy ra vụ việc anh rể một đối tượng thuê phòng đến tìm đòi tiền làm ồn nên chủ nhà nghỉ báo với Công an phường Nguyễn An Ninh.
Khi Công an phường đến yêu cầu mở cửa thì các đối tượng ở trong phòng đập phá đồ đạc, lấy giường, tivi để chặn cửa, phá tường nhà hòng trốn thoát. Một đối tượng đã dùng dao khống chế bạn cùng phòng vì “ngáo đá”. Lực lượng Công an 113 đã dùng đến hơi cay để “giải phóng” các con tin, đưa đối tượng “ngáo đá” về Công an phường Nguyễn An Ninh. Các đối tượng này đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để thuê phòng nghỉ.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hiệp lấy tiền và ma túy đá của một người tên Ty, là anh rể Ngô Trọng Hoàng (21 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) rồi đưa Hoàng, Đặng Kim Uyên (17 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Phan Thị Lan Phương xuống TP.Vũng Tàu thuê nhà trọ nghỉ. Trong thời gian thuê nhà nghỉ, nhóm của Hiệp thường xuyên sử dụng ma túy đá. Khoảng 20h30 ngày 4/3, nhóm của Hiệp thuê một phòng của nhà nghỉ Phương Khanh (đường Nguyễn An Ninh, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) để tiếp tục sử dụng ma túy đá.
Do bị Hiệp lấy tiền và ma túy của mình nên Ty cùng nhiều người khác truy tìm Hiệp. Khoảng 3h ngày 5/3, biết Hiệp ở nhà nghỉ Phương Khanh nên nhóm của Ty đến tìm đánh Hiệp. Hiệp bị Ty đâm một nhát kéo trúng tay. Sau khi nhóm của Ty bỏ đi thì Công an phường Nguyễn An Ninh được tin báo của chủ nhà nghỉ đến yêu cầu Hiệp mở cửa. Hiệp dùng giường, tủ, kệ để ti vi ra chặn cửa, không cho lực lượng Công an vào. Bên trong phòng nghỉ, Hiệp trèo lên trần nhà, dùng thanh giường đập vách tường để bỏ trốn nhưng không thành. Khi bị lực lượng Công an phá cửa xông vào, Hiệp liền dùng dao thái lan khống chế Hoàng.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu đến nhà nghỉ để giải cứu con tin. Sau khi để hai cô gái ra ngoài, Hiệp tiếp tục dùng dao khống chế Hoàng. Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu vào phòng dùng nhiều lẽ thuyết phục Hiệp bỏ dao xuống. Hiệp không chịu và đưa ra yêu cầu Thiếu tá Duy cho xe ô tô vào trong nhà nghỉ để chở Hiệp và Hoàng ra ngoài. Trên đường đưa Hiệp và Hoàng đi, Thiếu tá Duy và Thiếu tá Kỷ vừa thuyết phục vừa tìm cách khống chế, tước con dao từ trong tay Hiệp, giải cứu an toàn cho Hoàng lúc 8h20 cùng ngày. Thiếu tá Duy cho biết, qua test nhanh, kết quả cho thấy Hiệp, Hoàng, Uyên và Phương đều dương tính với ma túy đá