Khi cần lấy ra để bán cho các con nghiện, hắn lại rặn ra. Để việc tuồn ma túy qua hậu môn được thực hiện một cách dễ dàng, hắn cho ma túy vào trong một chiếc bao cao su, sau đó buộc chặt lại và nhét, tuồn hàng qua đường hậu môn vào cơ thể. Chính cách làm rất tinh vi và liều lĩnh này đã giúp hắn qua mắt được lực lượng chức năng suốt nhiều năm và làm đau đầu các trinh sát phòng chống ma túy Bắc Giang gần 1 năm qua.
Đau đầu chuyện nghi vấn, bắt giữ đối tượng
Trinh sát phòng ma túy Nguyễn Danh Ngọc kể cho tôi nghe nhiều chuyện phá án cùng đồng đội trong suốt hơn chục năm trong nghề cảnh sát. Có những chuyên án các trinh sát phải mất nhiều thời gian để tóm gọn đối tượng bởi đường dây buôn bán ma túy quá rộng, phức tạp, nhưng có những chuyên án ma túy tưởng chừng như không thể phá nổi bởi thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi. Đặc biệt việc phá chuyên án giấu ma túy vào hậu môn vào tháng 4 năm 2012 gần đây thực sự là vụ án khiến các chiến sỹ trinh sát phòng ma túy phải đau đầu phân tích khi tìm ra nơi giấu ma túy của đối tượng.
Chuyên án giấu ma túy qua đường hậu môn được lập vào tháng 5/2011, xác định đối tượng cần theo dõi là Vũ Đình Sinh, quê ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngọc Vân vốn là điểm nóng ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khi hầu hết những căn nhà cao tầng trong xã được xây nên từ những lợi nhuận của việc buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau một thời gian điều tra theo dõi, Vũ Đình Sinh được xác định là đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh Bắc Giang – Mộc Châu (Sơn La) – Lào Cai chứ không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Với mật độ đi dày đặc và đường đi phức tạp, khi đi người không, khi về cũng người không nên dẫu đã theo dõi đối tượng một cách liên tục nhưng các chiến sỹ vẫn chưa thể xác định được cụ thể mục đích những chuyến đi của Vũ Đình Sinh.
Một lần, khi xác định được rõ thời gian, địa điểm đối tượng đi Bắc Ninh để lấy hàng, các trinh sát ma túy tỉnh Bắc Giang nhận định rằng đó là thời điểm tốt nhất để bắt gọn đối tượng. Thế nhưng, giống như những lần trước, đối tượng đi lại rất nhiều nơi, từ Bắc Giang lên Hà Nội, từ Hà Nội về Bắc Ninh rồi lại lên Mộc Châu, Sơn La mà trên người không mang theo bất cứ một thứ gì. Nhận thấy rằng nếu bắt đối tượng thì khả năng thu được tang chứng vật chứng sẽ rất khó nên lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đành trì hoãn việc vây bắt, tóm gọn Vũ Đình Sinh để chờ đến khi thời cơ chín muồi.
Với khả năng phân tích và suy đoán các hoạt động của đối tượng, các chiến sỹ trinh sát ma túy công an tỉnh Bắc Giang phân tích, không có lý do gì ngoài việc buôn bán, vận chuyển ma túy khi mật độ đi lại của đối tượng dày đặc đến các điểm nóng về ma túy trên toàn quốc. Hơn nữa, theo những nguồn tin khác nhau, Vũ Đình Sinh vẫn liên tục có hàng để bán cho các con nghiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là Sinh giấu ma túy ở đâu nếu như không có tay chân vận chuyển hoặc dùng thủ đoạn chuyển hàng sang xe khác? Những phán đoán liên tiếp được thiết lập dựa trên quá trình theo dõi hoạt động đi lại của đối tượng.
Việc trinh sát tiếp tục được tăng cường để nắm bắt được thói quen về đường đi lối lại cũng như xác định rõ hơn việc có hay không các chân rết của đối tượng. Tiếp tục 4 tháng theo dõi, điều tra, lực lượng công an phòng ma túy Bắc Giang kết luận được rằng Vũ Đình Sinh không có “chân tay” nào khác để vận chuyển hàng hoặc chuyển hàng từ xe này qua xe khác trong khi đó hắn vẫn đều đặn đi lại và có ma túy bán cho các con nghiện. Như vậy, ma túy chỉ có thể được giấu trên cơ thể Vũ Đình Sinh. Thế nhưng, chính các chiến sỹ công an tỉnh Bắc Giang cũng không ngờ được rằng nơi mà hắn giấu ma túy trên cơ thể lại thông qua đường hậu môn.
1.200 viên ma túy tổng hợp được tuồn qua đường hậu môn
Một ngày cuối tháng 4/2012, khi xác định được chắc chắn đối tượng đi Mộc Châu để lấy hàng, các trinh sát nhanh chóng triển khai quân ở các điểm khác nhau để bao vây, bắt gọn đối tượng. Khi Sinh đang trên xe từ Mộc Châu đến đầu đường 5 để bắt xe khách về Bắc Giang thì các trinh sát ập vào bắt gọn.
Khi khám xét người và lấy lời khai, Vũ Đình Sinh tỏ ra rất bình thản và cương quyết nói rằng mình vô tội. Hắn hất hàm nhếch mép cười và nói với lực lượng công an rằng “Các ông cứ khám người tôi đi. Rồi cũng sẽ phải thả tôi về thôi”. Thế nhưng, vẻ tự tin của tên buôn bán ma túy có thủ đoạn tinh vi không giữ được lâu khi lực lượng công an yêu cầu Sinh đến bệnh viện để chụp chiếu các cơ quan nội tạng. Sự tinh vi của hắn không qua nổi sự thông minh nhanh nhạy và kinh nghiệm dày dặn của các trinh sát phòng chống ma túy công an tỉnh Bắc Giang.
Sau thực hiện nội soi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang phát hiện có một vật thể cứng đang nằm trong khoang bụng của Vũ Đình Sinh. Vật thể ấy chính là bọc ma túy chứa 1.200 viên ma túy tổng hợp. Thì ra trong suốt quá trình buôn bán, vận chuyển ma túy, Vũ Đình Sinh đã tuồn ma túy qua đường hậu môn để giữ trong bụng sau khi lấy hàng. Khi cần lấy ra để bán cho các con nghiện, hắn lại rặn ra. Để việc tuồn ma túy qua hậu môn được thực hiện một cách dễ dàng, hắn cho ma túy vào trong một chiếc bao cao su, sau đó buộc chặt lại và nhét, tuồn hàng qua đường hậu môn vào cơ thể. Chính cách làm rất tinh vi và liều lĩnh này đã giúp hắn qua mắt được lực lượng chức năng suốt nhiều năm và làm đau đầu các trinh sát phòng ma túy Bắc Giang gần 1 năm qua.
Sau khi đã phát hiện được ma túy nằm trong bụng đối tượng, việc lấy ma túy ra là cả một quá trình khó khăn đối với các bác sỹ và lực lượng Công an Bắc Giang. Thông thường, khi tâm lý thoải mái, Sinh chỉ cần làm động tác rặn là ma túy sẽ đi qua đường hậu môn ra ngoài. Thế nhưng hôm đó, vì bị bắt, tâm lí lo lắng sợ hãi lại thêm việc ruột bị co lại do ngày hôm trước hắn hít heroin nên Sinh không thể nào rặn hàng ra ngoài được. Biện pháp mổ đã được đề cập đến trong trường hợp đối tượng không thể rặn, thế nhưng rất may, 6 tiếng sau đó, được sự can thiệp giúp đỡ của các bác sỹ, Sinh đã rặn được hàng ra ngoài mà không cần dùng đến dao kéo. Cuối cùng, lực lượng Công an Bắc Giang cũng thu được tang vật là 1.200 viên ma túy tổng hợp để buộc tội Vũ Đình Sinh với tội danh buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Gần đây, thủ đoạn giấu ma túy vào hậu môn hay vào chỗ kín của các đối tượng vận chuyển ma túy thực sự liều lĩnh và tinh vi, khiến các cơ quan chức năng và lực lượng công an phải hết sức nhạy bén và thông minh. Ngày 26/6/2012, phạm nhân Nguyễn Minh Hiếu trong những ngày đầu thi hành án 11 năm tù giam vì tội giết người bị tuyên phạt thêm 30 tháng tù giam vì tội nhét ma túy vào hậu môn để tuồn vào trại bán cho các phạm nhân khác trong tù.
Trước đó, ngày 10/5/2012, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa bắt giữ Bùi Văn Tĩnh (35 tuổi, thường trú tại thôn Tân Hương, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Một gói Tĩnh nuốt vào ổ bụng. Một cục ma túy dạng bột đã được Tĩnh tinh vi giấu vào hậu môn.
Cơ quan điều tra đã đưa đối tượng này đến bệnh viện để chụp phim và siêu âm tổng quát nhưng máy chụp vẫn không phát hiện được vì ma túy đã được bọc vào túi nilon màu đen. Lực lượng điều tra đã phải cho Tĩnh “vệ sinh” ngay trong phòng lấy lời khai mới thu giữ được số ma túy nói trên