Ngày 7/3, vợ chồng anh Lư Nguyên, 44 tuổi ngụ quận Bình Tân đã đến nhận dạng và xác nhận thi thể không đầu chính là con trai của mình - Lư Vĩnh Đạt - sinh năm 1996. Anh Nguyên cho biết, cách đây khoảng một năm, em họ của Đạt sau khi đã nghỉ học có tặng cho Đạt 2 chiếc áo sơ mi là đồng phục của Trường PTTH Ngô Gia Tự. Còn sợi dây chuyền cùng hình Phật là do mẹ và bà ngoại mua tặng trong dịp đi viếng chùa ở dưới Châu Đốc. Vợ chồng anh Nguyên có hai con trai, Đạt là con đầu lòng, trước khi mất tích, em theo học bổ túc lớp 11 ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 và học thêm khóa lập trình game trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình.
Tối ngày 26/2, khoảng 18h, Đạt mặc quần tây, áo sơ mi có gắn logo của Trường Ngô Gia Tự rồi chạy xe máy đến Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 để học, mang theo điện thoại iPhone 4 và 130.000 đồng tiền mặt. Đến 22h, đợi mãi không thấy con về, anh Nguyên bảo vợ gọi điện thoại nhưng không thấy Đạt nghe máy. Gọi mãi thì đầu dây bên kia có một giọng người thanh niên trả lời: "Lớp tụi con tổ chức đi Bình Thạnh chơi, Đạt đi ra ngoài và bỏ quên máy điện thoại nên chút nữa về con sẽ kêu Đạt gọi điện cho cô chú".
Logo trên ngực áo nạn nhân.
Đợi mãi không được vợ anh Nguyên tiếp tục gọi điện nhưng máy cứ đổ chuông mà không ai nghe. Nóng ruột quá, anh Nguyên đã xách xe gắn máy chạy thẳng lên hướng quận Bình Thạnh lùng sục khắp các hàng quán xem Đạt có say xỉn hay hút chích gì không, nhưng đến gần sáng mà vẫn bặt vô âm tín, trong khi thông tin từ vợ anh báo lại cũng đầy bất ổn.
Đến 6h sáng ngày 27/2, khi gia đình liên lạc được với số điện thoại của Đạt thì một giọng nam sặc mùi xã hội đen thông báo: "Thằng Đạt con ông đã bị bắt cóc. Ông bà chuẩn bị tiền chuộc đi và không được báo với Công an. Nếu không thì đừng hy vọng bọn tôi sẽ nương tay với nó…", rồi tắt máy. Một lúc sau, vợ anh Nguyên nhận được tin nhắn từ số máy của Đạt với lời hăm dọa: "Trong vòng 12 giờ nữa, ông bà chuẩn bị 500 triệu để chuộc nó về, hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì dại dột, nhất là báo với Công an. Địa điểm giao hàng bọn tôi sẽ thông báo sau…".
Sợ quá, anh Nguyên kêu vợ chạy vạy mượn cho đủ số tiền trên, còn anh liên tục liên lạc với chúng qua số điện thoại của Đạt nhưng không được. Tình thế ngày càng trở nên nguy cấp nhưng không thể tự mình có thể cứu được con, anh Nguyên đã đến cơ quan Công an quận Bình Tân trình báo sự việc. Đang trong cơn cùng quẫn thì đến 22h38’ cùng ngày bọn chúng lại nhắn tin: "Đúng 1h tối nay mang theo 500 triệu đến ngã tư Hàng Xanh giao nộp, con ông sẽ được trả tự do. Muốn nhận lại con thì cứ âm thầm mang tiền đến đúng điểm hẹn rồi chờ tín hiệu. Nếu gia đình tiếp tục nhờ Công an can thiệp thì đang càng ngày càng đi vào sai lầm".
Những tin nhắn đe dọa của bọn bắt cóc.
Tiếp tục gọi điện thoại lại nhưng không được, anh Nguyên nhắn tin lại nói với chúng là chưa đủ tiền, xin chờ thêm một chút thời gian nữa thì được đầu dây bên kia đáp lại: "Được, nhưng phải nhanh lên. Nếu trễ quá, tôi không chắc con ông bà có sống đến khi đưa tiền đâu. Đàn em của tôi không rảnh mà cho thằng Đạt ăn uống như ông bà được. Công an không giúp gì được cho ông bà đâu, chỉ có tiền mới giúp được. Tôi nhắc lại là chỉ cần Công an đi theo thì xác nó ông bà cũng không có cơ hội mà nhận đâu".
Trước những lời đe dọa đến mạng sống của bọn bắt cóc tống tiền đối với con mình, vợ chồng anh Nguyên buộc phải năn nỉ chúng cho dời ngày trao đổi để chuẩn bị tiền, đồng thời đồng ý với yêu cầu mới của bọn bắt cóc là cứ mỗi ngày trôi qua, số tiền chuộc sẽ tăng thêm 100 triệu đồng. Đến ngày 28/2, bọn chúng không dùng số điện thoại của Đạt nữa mà dùng sim rác nhắn trực tiếp vào máy của anh Nguyên với hàng loại những lời lẽ khủng bố tinh thần và đến sáng 3/3, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng một xác chết không đầu trôi dạt vào cầu Tân Thuận thì chúng đổi giọng, dựng lên một màn kịch giả tin nhắn của Đạt với nội dung: "Con không cần ba mẹ trả tiền chuộc nữa, nhưng sợ ba mẹ báo Công an thì bọn chúng sẽ giết con nên con sẽ đi ra nước ngoài, khi nào lên đỉnh vinh quang thì mới về. Con xin lỗi ba mẹ…".
Hiện vụ việc đang được Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp HCM tiếp tục điều tra làm rõ