Bảo kê đồng ruộng - loại tội phạm mới cần xử lý triệt để

Lợi dụng vào mùa gặt, khi nhiều nhà nông có nhu cầu thuê máy gặt lúa, các đối tượng đã yêu cầu các chủ máy gặt phải nộp tiền bảo kê thì mới cho hoạt động trên địa bàn.

Nếu chủ máy gặt nào không chịu nộp tiền hoặc cố hành động chống đối, các đối tượng sẵn sàng hành hung, đánh đập. Liên tiếp nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một loại tội phạm hành động tinh vi và liều lĩnh.

1.Năm nào cũng thế, cứ đến mùa gặt, nhà ông Đào Đức Hải (trú thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) lại làm không hết việc. Bỏ ra một số tiền lớn đầu tư mua máy gặt, mỗi mùa gặt gia đình ông lại có một khoản thu kha khá khi đi gặt thuê cho nhiều hộ nông dân trong vùng. Nhờ đó mà cuộc sống của gia đình ông cũng khá giả hẳn lên nhưng vất vả thì không để đâu hết. Thế nhưng năm nay mọi việc lại không hề suôn sẻ như trước và công việc gia đình vẫn làm vào mỗi mùa gặt bỗng dưng lại gặp khó khăn, bất trắc. Có nằm mơ ông cũng không thể tưởng tượng được công việc kiếm sống hết sức đơn giản của một gia đình nhà nông lại có ngày bị bọn đầu gấu “sờ” đến.

Trước đó vào ngày 26-9-2017, ông Hải đang điều hành máy gặt lúa trên cánh đồng thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng thì có một nhóm thanh niên đi trên 4 xe môtô không gắn biển kiểm soát, xăm trổ đầy mình, trên tay cầm tuýp sắt có gắn dao nhọn ở đầu tuýp, gậy, dao đến hỏi: “Ai là chủ máy gặt?”. Khi ông Hải nhận là chủ máy gặt thì nhóm thanh niên này chửi bởi, đe dọa ông không được gặt lúa trên địa bàn này.

Máy gặt trở thành miếng mồi béo bở của bọn bảo kê.
Máy gặt trở thành miếng mồi béo bở của bọn bảo kê.

Lúc bấy giờ, ông Hải nói: “Nhân dân thuê tôi thì tôi gặt, cớ sao các anh ngăn cản tôi?”. Ngay lập tức, một thanh niên lao vào lấy dao gắn trên đầu tuýp sắt gí vào cổ ông, còn một đối tượng khác dùng tuýp sắt vụt vào sườn, đấm vào mặt. Hoảng sợ, ông Hải bỏ chạy, sau đó ông đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gẫy một xương sườn, tràn dịch màng phổi. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà ông Hải và những người dân ở xung quanh đó đã gọi điện tố cáo lên Công an thị trấn Lương Bằng. 

Nhận được tin báo từ Công an thị trấn, Công an huyện Kim Động đã nhanh chóng vào cuộc. Xác định đây là một loại tội phạm mới lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện, gây bức xúc cho bà con nhân dân trong vùng, Công an huyện Kim Động quyết tâm truy tìm cho bằng được các đối tượng gây án. 

Sau khi xác minh, đã xác định một trong những đối tượng tham gia vụ hành hung là Vũ Thành Nam (27 tuổi, trú tại tập thể May 2, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Thành Nam về tội Cố ý gây thương tích. Biết không thể trốn thoát, chỉ 1 ngày sau khi có quyết định truy nã, ngày 7-10-2017, Vũ Thành Nam đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc.

Vũ Thành Nam và Hoàng Văn Hải cùng tang vật vụ án.
Vũ Thành Nam và Hoàng Văn Hải cùng tang vật vụ án.

2. Khi vụ việc do nhóm côn đồ của Vũ Thành Nam gây ra còn đang làm nóng dư luận, gây bức xúc phẫn nộ không chỉ cho người dân quê thì vẫn trên địa bàn huyện Kim Động lại xảy ra một vụ việc tương tự.

Cũng liên quan đến việc đe dọa, thu tiền bảo kê của chủ máy gặt, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 6-10, tổ công tác của Công an huyện Kim Động phối hợp với Công an xã Đồng Thanh tuần tra tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hải (33 tuổi, trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Đào Thị Liên (trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động). Chị Liên cho biết đã bị Hải cưỡng đoạt với số tiền 2 triệu đồng. 

Nguyên nhân được xác định: Do tranh chấp việc gặt lúa trên cánh đồng, Hải đe dọa, không cho máy gặt của chị Liên xuống đồng gặt lúa cho các hộ dân, yêu cầu chị đưa tiền mới cho tiếp tục gặt. Trong lúc giao nhận tiền, Hải đã bị Công an huyện Kim Động phát hiện và bắt quả tang. Cả 2 đối tượng Nam và Hải đang bị Công an huyện Kim Động tạm giam. Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Vũ Thành Nam tại cơ quan Công an.
Vũ Thành Nam tại cơ quan Công an.

3. Theo cơ quan chức năng cho biết, những năm gần đây, do sự phát triển của công nghệ, nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp ra đời, giải phóng sức lao động của con người và nâng cao năng suất, hiệu quả của việc trồng, cấy, nhất là máy gặt lúa luôn được sử dụng nhiều nhất. 

Nhiều hộ dân nhanh nhạy còn mua máy về vừa phục vụ gia đình, vừa đi gặt thuê để nâng cao thu nhập. Nhiều đối tượng đầu gấu đã lợi dụng điều này để dọa dẫm đòi tiền bảo kê một cách liều lĩnh và manh động, gây bức xúc tại các vùng nông thôn nghèo. 

Bởi từ trước đến nay, công việc thuần nông của những người nông dân chân lấm tay bùn chưa bao giờ phải đối mặt với những nguy hiểm như thế. Không ít trường hợp đã bị các đối tượng đánh đập, dọa dẫm, đòi tiền thành công.

Cũng trong tháng 9, vào ngày 13-9-2017, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng đã tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Trần Đình Hùng (25 tuổi), Trần Quốc Đạt (22 tuổi) và Nguyễn Cảnh Tú (17 tuổi), cùng trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê gặt lúa. Được biết, 3 đối tượng này là những thành phần cộm cán và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp tại địa phương.

Theo đó từ cuối tháng 8, khi địa phương vào mùa gặt, các đối tượng này bàn với nhau đứng ra thu tiền bằng hình thức bảo kê gặt lúa. 3 đối tượng đã gặp các chủ máy gặt thuê trong và ngoài địa bàn yêu cầu nộp tiền nếu muốn tiếp tục công việc tại địa phương. Mỗi sào lúa, chủ máy gặt phải nộp cho bọn chúng 30.000 đồng tiền chênh lệch. 

Thậm chí, nếu các chủ máy không nộp tiền theo yêu cầu thì các đối tượng dùng hung khí dọa đánh nhằm đạt được mục đích của mình. Tổng số tiền mà bọn chúng chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Đình Hùng là kẻ cầm đầu số đối tượng này. Ngày 6-9, Hùng đã bị Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang khi đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 400.000 ngàn đồng của một chủ máy gặt trên địa bàn. 

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Đạt và Tú. Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành hoàn tất hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chiều 29-8-2017, đối tượng Võ Văn Hoàng (29 tuổi, trú xã Nghi Xá, Nghi Lộc) đã bị Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào một buổi chiều cuối tháng 5, anh Cao Văn Sửu (trú tại xã Diễn An, Diễn Châu) mang máy gặt lúa đập liên hoàn đến gặt thuê tại xã Nghi Xá. Lúc này, Hoàng có mặt để bảo kê và giao kèo khi anh Sửu lấy tiền công 180.000 đồng/sào thì phải nộp tiền bảo kê cho Hoàng 40.000 đồng.

Để an tâm làm ăn, anh Sửu đã đồng ý. 3 ngày sau, khi kết thúc việc gặt lúa, anh Sửu đang tính toán tiền công thì Hoàng đến đòi tiền bảo kê. Anh Sửu nói chỉ gặt được hơn 70 sào và đưa cho Hoàng 3 triệu đồng. Cho rằng anh Sửu lừa mình, Hoàng không chấp nhận nên cầm mũ cối đánh liên tiếp vào đầu anh Sửu đến chảy máu đầu. 

Lúc này anh Sửu van nài rằng tổng diện tích lúa chỉ có chừng ấy, Hoàng tiếp tục tát vào mặt rồi dùng gậy, thắt lưng đánh vào hông, bụng anh. Hoàng tuyên bố anh Sửu phải quỳ van xin và không khai đúng diện tích đã gặt thì cứ 10 phút đánh 1 lần. Vì bị đánh quá đau, anh Sửu buộc phải quỳ van xin rồi xin trả tiền bảo kê 20 mẫu. Hoàng vẫn không chịu và tiếp tục đánh. 

Anh Sửu tăng lên 30 mẫu rồi đến lúc 40 mẫu thì Hoàng mới chịu dừng tay. Anh Sửu sau đó bị Hoàng bắt đóng 16 triệu đồng tiền bảo kê cộng 1 triệu đồng "tiền ngu". Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết Hoàng là đối tượng nghiện ma tuý đá, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng và xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng.

Các vụ việc nói trên đã cho thấy hồi chuông đáng báo động về một loại hình tội phạm mới. Mục tiêu của chúng là những người nông dân chân lấm tay bùn vốn đã đủ khổ sở vì gánh nặng mưu sinh. Họ không có tiếng nói, không dám phản kháng, thứ duy nhất họ có thể bấu víu được đó chính là sự nghiêm minh của pháp luật. 

Sau nhiều vụ như đã kể trên, một loạt các đối tượng đã phải chịu hình phạt thích đáng. Hy vọng đó sẽ là tấm gương cho những kẻ đang có ý định cướp trắng mồ hôi và công sức của người nông dân, để chúng biết rằng mọi hành vi sai trái đều phải trả giá đắt.

Nhóm PV

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.