Chiều 7/1, khi vừa đặt chân tới huyện Duy Tiên, Hà Nam, Đoàn xã hội từ thiện Báo CAND đã đến thăm gia đình bệnh binh công an Nguyễn Minh Quang tại thôn Thị Nội, xã Chuyên Ngoại. Nhưng, trên thực tế, đó lại chỉ là hai gian bếp mà anh ở nhờ nhà anh trai. Anh Quang đang lúi húi phơi những hạt đỗ tương ướt nhoẹt nước ngoài sân. Trong góc bếp nhỏ, chị Nguyễn Thị Thúy - vợ anh đang nấu cơm, khói rơm ướt bốc lên cay xè mắt. Những ngày mưa phùn, gió bấc cuối năm, mái nhà dột nát vừa được anh chắp vá bằng những chiếc vải bạt. Có những đêm đông lạnh, mưa buốt, anh chị thức cả đêm, nhường lại chỗ chăn ấm và giường khô cho con gái ngủ.
Giống như bao nhiêu chàng trai khoẻ mạnh khác, anh thanh niên Nguyễn Minh Quang mơ ước được trở thành một chiến sỹ Công an, khoác trên vai bộ quân phục màu xanh để giữ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Đại diện Báo CAND, Công ty Phúc Sơn trao 50 triệu đồng cho bệnh binh Công an Nguyễn Minh Quang.
Tháng 5/1972, anh gia nhập vào lực lượng CAND và được cử đi học tại Trường Nghiệp vụ Kỹ thuật II, Bộ Công an (nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an nhân dân). Nhưng, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì ngày định mệnh đã đến, làm vỡ tan biết bao hy vọng, hoài bão, ước mơ của chàng thanh niên trẻ.
Đúng lúc trên đường đi học về đến khu phố Khâm Thiên, Hà Nội, bom Mỹ bất thình lình thả xuống vùi anh sâu trong đất. May mắn thay, nhân dân đào bới và cứu sống anh. Do ảnh hưởng của trận bom đó, anh bị chấn động não và kéo theo căn bệnh thần kinh. Anh Quang đã được điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng bệnh chỉ đỡ chứ không thể chữa khỏi. Mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau lại tái phát. Anh gầy ốm, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.
Năm 1995, cô gái Nguyễn Thị Thúy, 40 tuổi, người huyện Lý Nhân, Hà Nam đã thương anh bệnh binh hoàn cảnh khó khăn, kết duyên cùng anh. Sau một năm kết hôn, vợ anh sinh được một cháu gái kháu khỉnh. Đến khi chị đang mang bầu đứa con thứ 2 được ba tháng, nỗi bất hạnh lại đổ lên gia đình nhỏ bé ấy. Trong một chiều đi làm đồng về, chị Thúy bị ngã từ trên đê xuống, không thể giữ được đứa con trong bụng. Anh chị đau khổ, chẳng còn thiết làm ăn. Thế nhưng, nhìn đứa con gái đang ngày một lớn lên và đến tuổi đi học, anh chị bảo nhau dù khó đến mấy cũng cố gắng làm lụng để con được ăn học đến nơi đến chốn.
Cuộc sống nào có như người ta vẫn nghĩ. Gia đình anh Quang phải ở nhờ hai gian bếp của anh trai là anh Nguyễn Thanh Bằng - cán bộ Công an đã nghỉ hưu - hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Cả gia đình 3 miệng ăn mà chỉ trông chờ vào 1 sào ruộng. Thế mà, thiên nhiên khắc nghiệt lại cướp đi một vụ gieo trồng nhà anh. Hoàn cảnh khó khăn của bệnh binh Công an Nguyễn Minh Quang đã khiến ai trong xã Chuyên Ngoại cũng thương cảm.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của bệnh binh Nguyễn Minh Quang, thông qua Báo CAND, ngày 7/1, ông Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty Phúc Sơn cùng đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Hà Nam đã đến thăm hỏi, động viên đồng thời trao tặng 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Minh Quang với mong muốn gia đình anh sẽ sớm có được một tổ ấm.
Ông Nguyễn Văn Hậu xúc động: "Là một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, lại thuộc thế hệ 8X nhưng bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, để có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh. Chính vì vậy, Công ty luôn mong muốn có thể làm được nhiều việc thiện, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của ông cha ta". Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hậu còn giúp đỡ 5 triệu đồng tiền đóng học cho con gái anh Quang.
Anh Quang khoe với chúng tôi: "Lần nào kiểm tra, cháu cũng được điểm 8, điểm 9. Biết gia đình khó khăn nhưng cháu cố gắng vừa giúp bố mẹ, vừa học giỏi. Có học giỏi, có việc làm cháu không phải vất vả như bố mẹ nó nữa. Gia đình chúng tôi cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn Báo CAND nhiều lắm!".
Ước mong lớn nhất của bệnh binh Công an Nguyễn Minh Quang là con gái sẽ học giỏi và đỗ đại học. Cùng có mặt tại chương trình trao tiền xây dựng nhà tình nghĩa, Đại tá Trương Minh Côn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Phúc Sơn, Báo CAND đã dành tình cảm và món quà hết sức ý nghĩa đến gia đình anh Nguyễn Minh Quang