Những ngày qua, trên một báo mạng đã đăng đoạn video clip về việc 3 thanh niên chặn chiếc xe tải mang BKS 29LD - 2459 đang lưu thông trên đường đoạn qua ngã tư Kim Anh - Sóc Sơn (Hà Nội), sau đó lôi tài xế xe tải xuống đường đấm đá, dùng tuýp sắt quật túi bụi vào trưa 2/8.
Hình ảnh trên clip ghi rõ, chiếc xe tải dừng khựng lại, nhóm côn đồ đập cửa cabin và lôi tài xế ngã xuống đường. 3 thanh niên lao vào đấm đá túi bụi người tài xế, mặc cho người đi đường cố gắng can ngăn. Không chỉ vậy, một người thanh niên mang tuýp sắt còn "bồi" thêm nhiều nhát quật chí mạng vào người nạn nhân. Người tài xế không hề chống cự, chỉ biết nằm lăn dưới lòng đường và ôm đầu chịu đòn. Chiếc xe tải có tài xế bị đánh có nhãn hiệu của hãng Logitem VietNam - Công ty liên doanh vận tải Việt - Nhật.
Sau khi hành hung người tài xế xong, nhóm côn đồ này còn yêu cầu tài xế phải vào bên lề đường để "nói chuyện". Vụ hành hung gây hỗn loạn giao thông, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.
Vẫn biết chuyện phản ánh tiêu cực là nên làm, nhưng cách quay video clip và đưa lên mạng của người chứng kiến vẫn khiến chúng tôi cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý. Bởi khi trao đổi với Công an huyện Sóc Sơn, nơi quản lý địa bàn xảy ra vụ việc, chúng tôi được biết, trong thời điểm xảy ra vụ hành hung trên, cơ quan Công an (kể cả lực lượng Cảnh sát 113) không hề nhận được bất cứ cuộc điện thoại báo tin nào của người dân.
Giá như thay bằng việc bàng quan đứng quay video clip nhằm mục đích đưa lên mạng, người quay có thể gọi điện thoại đến lực lượng Cảnh sát 113. Với sự phản ứng nhanh nhẹn của lực lượng này, có thể người lái xe tải kia đã không bị đánh đập, hành hung nhiều đến vậy. Và với sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, các đối tượng gây án sẽ bị bắt giữ.
Người dân đi đường chứng kiến sự có mặt của lực lượng Công an trong việc giải quyết các vi phạm đường phố sẽ cảm thấy tình hình ANTT được đảm bảo hơn. Phải chăng, làm như vậy mới đúng với trách nhiệm của một công dân trong việc góp phần giữ gìn TTATXH?
Sự việc trên khiến chúng tôi liên tưởng lại một số vụ việc trước đây mà một số người đã bàng quan đứng xem và quay clip về việc các nhóm côn đồ nữ hành hung, đánh đập một em học sinh nữ của Trường THPT Trần Nhân Tông ngay nơi công cộng, sau đó đưa lên mạng, gây tâm lý cực kỳ phản cảm trong cộng đồng xã hội. Giá như những người quay có trách nhiệm công dân hơn, đừng bàng quan đến mức vô cảm khi chứng kiến và quay sự việc với mục đích cá nhân của mình, mà báo cơ quan chức năng giải quyết sự việc thì tốt biết mấy. Và thiết nghĩ, bàng quan, vô cảm khi chứng kiến cái ác, cũng là đồng lõa với cái ác...